Đời Sống

Doanh nhân Thái Lan bị bắn, sống sót kỳ diệu nhờ lá bùa đeo trên ngực

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại một nhà hàng ở Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Một người đàn ông đã xảy ra xung đột với ai đó và bị đối phương bắn. May mắn thay, tấm bùa hộ mệnh hình Phật mà anh ta đeo trên ngực đã chặn được viên đạn và cứu mạng anh ta.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo Thaiger, vụ việc xảy ra tại một nhà hàng ở quận Bang Khen, Bangkok vào ngày 12/6. Một doanh nhân 50 tuổi tên Phonchai đã cãi nhau với một người đàn ông 28 tuổi và bị người đàn ông này bắn hai phát, trong đó có một phát trúng vào ngực trái của Phonchai.

May mắn thay, viên đạn đầu tiên bắn trúng bùa hộ mệnh Phật mà Phonchai đeo trên ngực và bị kẹt vào đó. Bởi vì bùa hộ mệnh làm giảm lực tác động, viên đạn không xuyên thẳng vào ngực Phonchai, nhưng anh vẫn bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện Phonchai cùng bạn bè và đồng nghiệp đang ngồi ở bàn 35. Cửa sổ phía sau họ đã đóng. Cảnh sát tìm thấy hai vỏ đạn và bùa hộ mệnh bị đạn bắn trúng. Viên đạn vẫn còn kẹt trong bùa hộ mệnh.

Người dân địa phương tin rằng bùa hộ mệnh có sức mạnh siêu nhiên và có thể bảo vệ con người. Truyền thuyết kể rằng, có một lần, hai băng đảng xã hội đen đang đánh nhau phát hiện ra nhau đeo bùa hộ mệnh nên họ dừng đánh nhau và không ai bị thương trong cuộc chiến trước đó.

Trong vụ nổ súng này, Phonchai có thể đã bị nghi phạm bắn vì tranh chấp giao dịch bất động sản. Một nhân viên của nhà hàng nói với cảnh sát rằng Phonchai thường đến nhà hàng với bạn bè để thảo luận về giao dịch bất động sản và đây cũng là ngày xảy ra vụ nổ súng.

Nghi phạm được cho là đã có mâu thuẫn với Phonchai vì không hài lòng với lợi ích mà anh ta nhận được từ việc đấu giá bất động sản, và sau đó đã bắn Phonchai. Nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe bán tải màu trắng sau vụ nổ súng và sau đó đã đầu hàng đồn cảnh sát quận Bangkhen.

Sau vụ nổ súng, khách hàng trong nhà hàng đã vội vã bỏ chạy trước khi thanh toán hóa đơn. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ được cho là đã tìm thấy bàn ghế trong nhà hàng trong tình trạng lộn xộn và có vết máu.

Chủ nhà hàng Prasit bày tỏ sự thông cảm với hành động vội vã thoát thân của thực khách nhưng vẫn yêu cầu họ quay lại và thanh toán hóa đơn.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Báo cáo của Mỹ: Các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Trung Quốc đang gia tăng

Nhiều trung tâm lừa đảo ở Trung Quốc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo…

10 phút ago

Thiếu nhân lực TSA, Clear trở thành lựa chọn ưu tiên của hành khách Mỹ

Mới đây, do ảnh hưởng từ một phần ngừng hoạt động của Bộ An ninh…

35 phút ago

Mỹ truy tố 3 người âm mưu xuất khẩu lậu chip AI sang Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư (25/3) thông báo truy tố một công dân…

1 giờ ago

Từ chiến tranh Việt‑Trung 1979 tới Iran, ĐCSTQ chỉ lo củng cố quyền lực

Các quyết định đối ngoại của Bắc Kinh không dựa trên “tình nghĩa” mà dựa…

2 giờ ago

Tư lệnh CENTCOM: Mỹ đã phá hủy 2/3 cơ sở sản xuất vũ khí của Iran

Ông Cooper cho rằng các cuộc tấn công đang mang lại “những hiệu quả rõ…

3 giờ ago

Người dọn đường để vua Gia Long tiến quân ra bắc

Khi thấy nhà Tây Sơn nội bộ mâu thuẫn, dân chúng cực khổ, có một…

3 giờ ago