Gặp lại người cảnh sát 8 năm trước đưa mình vào tù, cô gái đã nói những lời không ngờ

Cô Anna Williams ở tiểu bang California 8 năm trước bị ngồi tù do sử dụng và mua bán ma túy. Sau khi vào tù, phó cảnh sát trưởng Puga nói với cô: “Đừng cười với tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi không đến để làm bạn với cô”. Không ngờ 8 năm sau, cô Anna tìm đến và nói với ông những điều không tưởng.

Theo 23ABC News, 8 năm trước, cô Anna nghiện ma túy. Cô còn nhớ mình từng nói: “Tôi phải hít ma túy, không có ma túy thì tôi không thể nào đứng dậy được!”. Chẳng những cô là một con nghiện mà còn tham gia mua bán ma túy và nhanh chóng bị bắt giam.

Cô Anna từng là một con nghiện.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô nhớ lại khi đó phó cảnh sát trưởng John Puga đã nói với cô một cách rất nghiêm khắc: “Đừng cười với tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi không đến để làm bạn với cô.”

Thái độ của phó cảnh sát trưởng Puga đối với cô Anna vô cùng thẳng thắn và nghiêm khắc, ông thể hiện rõ ràng rằng việc nghiện và mua bán ma túy là hành vi phạm tội nghiêm trọng, dù vụ án này qua đi, ông vẫn sẽ canh chừng Anna.

Ông “cảnh cáo” Anna: “Dù cô có thật sự ra tù cũng hãy cẩn thận đấy! Hãy nhìn phía sau cô, tôi sẽ ở đó đấy.”

Sau khi ra tù, quả nhiên cô Anna không dám đụng vào ma túy nữa, lời nói nghiêm khắc của phó cảnh sát trưởng lúc nào cũng vang lên bên tai cô. Cô đã hoàn toàn cai nghiện và sống một cuộc đời mới.

Cuối cùng, Anna quyết định lấy hết dũng cảm để quay lại sở cảnh sát và tìm phó cảnh sát trưởng Puga.

Lời nói nghiêm khắc của phó cảnh sát trưởng Puga đã thay đổi cuộc đời của cô Anna.

Khi Anna gặp lại phó cảnh sát trưởng năm đó tống cô vào tù và cảnh cáo cô, Anna cảm ơn ông từ tận đáy lòng: “Tôi vô cùng biết ơn ông, cảm ơn sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông.”

Cô Anna cảm ơn cảnh sát Puga từ tận đáy lòng.

Thấy được Anna sống một cuộc đời mới, phó cảnh sát trưởng Puga cũng rất vui. Nhưng ông hoàn toàn không tranh công, ông vẫn kiên quyết rằng chính Anna đã làm được phần khó khăn nhất, đó là tìm thấy sức mạnh để cai nghiện.

Phó cảnh sát trưởng Puga bày tỏ rằng: “Tôi cảm thấy tự vào vì cô ấy, không phải ai cũng có thể hoàn toàn cai nghiện được, cô ấy thật sự là một anh hùng”.

Phó cảnh sát trưởng Puga.

Ngoài cảm ơn, Anna còn đưa ra một yêu cầu quan trọng. Cô nói:“Ông từng nói với tôi rằng: ‘Đừng nói chuyện với tôi, tôi không  phải là bạn của cô’. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm bạn được không?”. Phó cảnh sát trưởng Puga vui vẻ đồng ý và bày tỏ rằng: “Tôi cảm thấy tự hào về cô ấy”.

Sau đó họ không những trở thành bạn tốt, mà còn hợp thành một nhóm nhỏ, cùng đến thăm Trung tâm trẻ em Jamilson, trò chuyện với những đứa trẻ bị hại do dùng thuốc phiện.

Ban đầu, phó cảnh sát trưởng Puga đã thay đổi cuộc đời của cô Anna, còn bây giờ hai người họ đều mong muốn có thể thay đổi được nhiều người bị hại do ma túy hơn.

Ngọc Trúc
(Ảnh: 23ABC News)

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Một trật tự thế giới mới đang dần hình thành

Thế giới ngày nay là thế giới cạnh tranh bá quyền giữa Mỹ và Trung…

48 phút ago

Chiến lược “cảnh sát tốt – cảnh sát xấu” của Rubio và Vance đối với châu Âu

Ngày 14/2/2026, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, khi bài phát biểu của…

1 giờ ago

Chợ Gia Lạc trong ngày lễ xuân

Từ một nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, chợ Gia Lạc trở thành một…

2 giờ ago

Lễ gia tiên ngày Tết

Dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam cũng có thể thắp nén nhang, lạy…

2 giờ ago

Một số lễ nghi chúc Tết truyền thống cần dạy bảo trẻ nhỏ

Trong dịp Tết Nguyên đán, khi đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng, trẻ…

2 giờ ago

Đạo trị quốc của cổ nhân: Nhuộm tơ và trị quốc

Mặc Tử nhìn thấy có người đang nhuộm tơ tằm thì thở dài, vì bỏ…

2 giờ ago