Gia đình học sinh nhiễm COVID-19, cô giáo giúp chăm sóc con nhỏ

Luciana Lira, một giáo viên song ngữ/ESL tại trường tiểu học Hart Magnet ở Stamford, Connecticut, đang thay mặt gia đình học sinh để chăm sóc cho đứa con 4 tháng của họ. 

Luciana Lira, 42 tuổi, bế bé Neysel, sau đó hai tuần rưỡi, tại nhà của Lira vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại Stamford, Conn.

Vào ngày 1/4, cô Lira bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ của học sinh Junior, bà Zully. Bà Zully là một người xin tị nạn ở Guatemala. Lúc đó bà đang mang thai 8 tháng và có các triệu chứng mắc COVID-19. Bà gọi điện kể cho cô giáo tình hình sức khỏe của mình và mong cô hãy gọi cho chồng bà để biết chi tiết. Cô Liza chỉ gặp gỡ vợ chồng bà Zully qua các buổi họp phụ huynh. Nhưng khi nhận được lời cầu cứu, cô không suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bà Zully nhận được kết quả dương tính với COVID-19 và phải điều trị ở mức độ khẩn cấp C. 

Em bé của Zully chào đời sớm 5 tuần so với dự kiến. Ban đầu bé Neysel được bố chăm sóc. Nhưng vài ngày sau cả bố và chị của bé cũng dương tính với COVID-19. Cô Lira đã luôn ở bên cạnh gia đình học sinh Junior, đồng thời làm phiên dịch cho họ với bác sĩ. Khi bé sơ sinh được đưa về nhà, cô còn chủ động chăm sóc bé cho đến khi gia đình bình phục.

Gia đình Zully đồng ý để cô giúp đỡ. Vậy là cô Lira cùng chồng và con trai mình chăm lo cho một em bé không hề quen biết trong suốt một tháng. Cô Lira cho biết gia đình Zully liên lạc với cô cả ngàn lần một ngày. Bởi họ rất yêu em bé Neysel và mong cả gia đình sẽ sớm được đoàn tụ. 

Luciana Lira, 42 tuổi, bế bé Neysel, sau đó 2 tuần rưỡi, trong khi cho thấy đứa trẻ sơ sinh qua Zoom to Zully và con trai Junior, 7 tuổi, qua Zoom vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại Stamford, Conn.

Bà Zully trải qua tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Stamford trong vài tuần, nhưng giờ đã được hồi phục tại nhà. Cả hai vợ chồng bà đều chưa âm tính với COVID-19. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào chứng minh rằng COVID-19 có thể lây từ mẹ sang con qua đường bú sữa, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến nghị các phương pháp hỗ trợ các gia đình cho con ăn một cách an toàn. Trong thời gian này, cô giáo Lira cũng thành lập quỹ GoFundMe để giúp đỡ gia đình. Đến nay cô đã huy động được hơn 26.000 đô la.

Bệnh nhân COVID-19 Zully được chồng Marvin và con trai Junior, 7 tuổi, điều chỉnh trên giường, cũng rất tích cực, sau khi cô trở về nhà bằng xe cứu thương vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 tại Stamford, Conn.

Hồi phục từ COVID-19, Junior, 7 và cha Marvin cầu nguyện tại nhà vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại Stamford, Conn.

“Chúng tôi quan tâm đến các học sinh của mình. Chúng tôi quan tâm đến gia đình họ và tất cả mọi người hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần” – Cô Lira nói với ABC New York.

Đến 8h15 giờ sáng 14/5 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng số ca nhiễm COVID-19 là 4.427.573 và có 298.061 người tử vong. Dịch bệnh có mặt ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nước bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan và đối mặt với nguy cơ về một đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai.

Minh Minh

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

30 triệu trẻ em Trung Quốc “nhiễm chì vượt mức”: Chì ẩn chứa ở đâu?

Một trường mẫu giáo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sử dụng chất phụ gia…

50 phút ago

Kỳ quan vũ trụ: Ngôi sao biến quang hiếm hoi phát nổ sáng hơn 2.500 lần

Những người đam mê thiên văn học nghiệp dư đã sử dụng nền tảng Kilonova…

4 giờ ago

Các nhà khảo cổ học bối rối trước đôi giày La Mã cổ đại được khai quật ở Anh

Các nhà khảo cổ học đã khai quật một lô giày 2.000 năm tuổi tại…

4 giờ ago

18 Chiến thắng lớn, tuyệt đẹp của Tổng thống Trump khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có chuỗi chiến thắng vang dội trong gần…

4 giờ ago

Điện Kremlin: Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump là cần thiết

Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng…

5 giờ ago