Gian hàng 0 đồng “Ai cần đến lấy, ai thừa đem cho” – giá trị nằm ở tấm lòng

Một gian hàng đặc biệt, với mức giá cũng rất đặc biệt, chỉ 0 đồng, bởi giá trị món đồ không còn nằm ở mức giá mà nằm ở tấm lòng của người cho và người nhận. 

Gian hàng 0 đồng “Ai cần đến lấy, ai thừa đem cho” của chị Đặng Hồng Phấn. (Ảnh chụp màn hình video HGTV)

Đó chính là gian hàng “Ai cần đến lấy, ai thừa đem cho” của chị Đặng Hồng Phấn, ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khách hàng của chị là tất cả mọi người, từ người bán vé số, người bán hàng rong cho đến những người lao động, ai cần đều có thể đến lấy đồ mang về. 

Còn “đối tác” của chị chính là những nhà hảo tâm, những người đang cùng nhau chung tay để dựng nên gian hàng ý nghĩa này. Gian hàng đã trở thành nơi kết nối trái tim đến trái tim, lan tỏa những hành động tử tế và những điều tốt đẹp giữa mọi người. 

Từ khi chị mở gian hàng 0 đồng, có nhiều cô bác với hoàn cảnh khó khăn đã ghé thăm gian hàng của chị. Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhận được sự quan tâm vô điều kiện này, họ kể về hoàn cảnh khó khăn của mình và từ tận đáy lòng cảm ơn chị. Chị Phấn tâm sự rằng điều này đã góp thêm động lực cho chị tiếp tục thực hiện hành động ý nghĩa.

Một khách hàng của chị đã xúc động chia sẻ về câu chuyện cô biết đến gian hàng. Chính là do một bác bán vé số vì đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của cô mà đã giới thiệu cô đến với gian hàng 0 đồng. Thật bất ngờ là khi đến đó, cô không chỉ được nhận quần áo, mà còn được tặng thêm cả gạo mang về. 

Ngoài việc chạy gian hàng miễn phí, mỗi tháng chị Phấn còn gửi tặng gạo, bánh và sữa cho các cô bác già yếu, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn khác. 

Chị Phấn vui vẻ sắp xếp gian hàng 0 đồng của mình. (Ảnh chụp màn hình video HGTV)

Gian hàng nghĩa tình ấy cứ thế những món đồ mỗi ngày cứ vơi đi rồi lại đầy, người dư mang đến, người thiếu lấy đi, tất cả đều ấm lòng.

Ông bà ta vẫn thường nói, làm việc thiện là vui sướng nhất. Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ, khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an, không vui vẻ nổi, nội tâm cũng không thoải mái. Còn nếu làm việc thiện không vì điều kiện gì thì trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của sự cho đi.

Có rất nhiều cách để thực hiện những điều ý nghĩa, tặng quà từ thiện, tạo công ăn việc làm, chia sẻ định hướng cuộc đời hay đơn giản là lan tỏa những thông điệp tốt đẹp… tất cả những điều này đều đang góp sức vào xây dựng cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Thanh Mộc

Thanh Mộc

Published by
Thanh Mộc

Recent Posts

Cây sồi cổ thụ 1.200 năm tuổi gắn với truyền thuyết Robin Hood đã chết

Danh tiếng của Đại Sồi gắn liền với một trong những nhân vật huyền thoại…

3 giờ ago

Đặc phái viên của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Iran tới Thụy Sĩ đàm phán

Sau khi Israel và lực lượng Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn vào thứ Sáu…

4 giờ ago

Epoch Times nhận Giải Nhân quyền Điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Delphinium ở Hàn Quốc

Tối 18/6, theo giờ địa phương, Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Delphinium…

6 giờ ago

Bị dẫn dụ ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ, cụ bà ở Hà Nội mất gần 20 tỷ đồng

Lợi dụng thời điểm bà Vinh đang gặp nhiều biến động tâm lý, Nguyễn Thị…

7 giờ ago

Sản xuất dép Crocs giả thu lợi hàng chục tỷ đồng: Giám đốc công ty bị bắt

Một đường dây sản xuất dép giả nhãn hiệu Crocs hoạt động từ đầu năm…

8 giờ ago

Nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm xây dựng, cựu chủ tịch phường lĩnh 7 năm tù

Sau quá trình xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với nhóm…

8 giờ ago