Hình ảnh những “Anh hùng xạ điêu” cuối cùng trên thảo nguyên Mông Cổ

Tồn tại một mối liên kết sâu sắc giữa những người huấn luyện đại bàng Mông Cổ và những con chim hùng mạnh của họ trên bầu trời thảo nguyên.

Mạo hiểm đến Mông Cổ để gặp những người nuôi đại bàng du mục cuối cùng còn sót lại trên thảo nguyên ngút ngàn, nhiếp ảnh gia người Nga Daniel Kordan đã biến sự mến mộ của mình thành một loạt các bức ảnh đáng kinh ngạc.

Tác phẩm của Kordan là sự kết hợp ngoạn mục giữa chụp ảnh phong cảnh sử thi và chân dung tả thực, thể hiện mối quan hệ giữa những chàng trai dũng mãnh trên thảo nguyên và những con chim của họ.

Truyền thống huấn luyện đại bàng đã có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi và đang có nguy cơ mai một. Ngày nay, chỉ còn gần 300 người đàn ông nuôi chim ưng ở vùng Altai phía tây Mông Cổ. Những chiến binh Mông Cổ nuôi chúng từ khi còn non và huấn luyện chúng cách săn bắt cáo và thỏ rừng để lấy thịt và lông.

“Tôi bị cuốn hút bởi văn hóa du mục. Đó là một nền văn hóa khó nắm bắt. Nhưng những con người nơi đây cố gắng giữ truyền thống và truyền nó qua nhiều thế hệ”, nhiếp ảnh gia Kordan chia sẻ.

Những người nuôi đại bàng tạo ra một mối quan hệ sâu sắc với những người bạn đồng hành có cánh của họ và cuộc sống của họ gắn bó chặt chẽ với nhau. Một ngày trong cuộc đời của một người dân du mục bắt đầu sớm với việc chuẩn bị bữa ăn; chăm sóc đàn ngựa, cừu, dê. Vào mùa đông, các nhóm du mục di cư nhổ lều, đi hàng nghìn km qua sa mạc Gobi để đến nơi có khí hậu ấm hơn – một công việc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và sức bền thể lực.

Theo anh Kordan, điều đáng ngạc nhiên nhất là việc anh nhận ra rằng những người du mục Mông Cổ luôn tận hưởng cuộc sống của họ, bất chấp khó khăn. Chăm sóc một con chim có thể kéo dài hơn một thập kỷ, họ cứ cần mẫn như thế và những kẻ săn mồi dũng mãnh này thường được thả trở lại tự nhiên khi chúng được 10 đến 12 tuổi.

“Mối liên kết với con chim rất mạnh mẽ!”, anh Kordan nói. “Thực ra, ngay cả đôi mắt và dáng vẻ của đại bàng và chủ nhân của nó cũng giống nhau.”

Mải mê với khả năng chụp ảnh từ khi lớn lên ở một vùng hồ xinh đẹp gần Moscow, anh Kordan tốt nghiệp trường nghệ thuật và theo học vật lý lượng tử trước khi bắt đầu dành mọi tâm huyết cho nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Kordan giờ đây vô cùng mãn nguyện với quyết định tới Mông Cổ của mình. Sự tôn trọng của Kordan đối với việc nuôi đại bàng đã tăng lên theo cấp số nhân. Giờ đây, anh hy vọng rằng những người khác sẽ chọn để giúp bảo tồn những truyền thống độc đáo này.

“Tôi rất vui vì tôi có thể ủng hộ văn hóa du mục theo cách này. Chúng ta cần tôn trọng tổ tiên của mình và tiếp tục bảo tồn văn hóa truyền thống, điều đó chắc chắn làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và tràn đầy mục đích.”

Hoài Anh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Hoài Anh

Published by
Hoài Anh

Recent Posts

Công viên số 1 Lý Thái Tổ lắp biểu trưng hình giọt nước tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Biểu trưng hình giọt nước bằng inox gương được đặt hoàn chỉnh tại công viên…

17 phút ago

Những người đã trải qua gian khổ tột cùng có thể tu dưỡng 5 loại trí tuệ

Phần lớn cuộc đời là cô đơn. Người duy nhất có thể đồng hành cùng…

2 giờ ago

90% người dùng không biết lỗ nhỏ ở đáy điện thoại dùng để làm gì?

Nếu bạn vô tình làm thủng hoặc làm hỏng các lỗ này trong khi vệ…

3 giờ ago

Tại sao hệ thống giám sát của Iran khó xác định vị trí USS Abraham Lincoln?

Một trong những trang thiết bị quan trọng của tàu USS Abraham Lincoln là máy…

3 giờ ago

Máy bay bệnh viện đầu tiên của TQ đi vào vận hành, cho phép phẫu thuật trên không trung

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, máy bay bệnh viện đầu tiên của Trung…

4 giờ ago

Omega-3 giúp giảm gần 50% biến cố tim mạch ở người bệnh chạy thận nhân tạo

Ở người bệnh suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, các biến cố tim…

4 giờ ago