Một thành viên băng nhóm xã hội đen trở thành “Giáo viên của năm”

Một thành viên của băng nhóm xã hội đen ở Mỹ đã thoát khỏi được những đau đớn của quá khứ và tuổi thơ nhờ sự giúp đỡ của nhân viên ở trại cải tạo và được chọn là “Giáo viên của năm” năm 2020 của bang Missouri.

(Ảnh: Epoch Times)

Anh Darrion Cockrell là giáo viên dạy thể dục của trường tiểu học Crestwood ở thành phố St.Louis từ năm 2014. Là bố của một cậu con trai, anh cho biết mình đang làm “công việc tốt nhất trên thế giới”, hoàn toàn đối lập với tuổi thơ gian khó và đau khổ mà anh từng trải qua.

Thầy Darrion được các em học sinh gọi là “Ngài DC” đã phát biểu khi nhận giải thưởng vào hồi tháng 10 rằng: “Tôi có cơ hội được sống ở hai thái cực của cuộc đời”. Năm anh 4 tuổi, bố của anh bị sát hại; còn mẹ anh thì nghiện ma túy, 16 tuổi bà đã có 6 người con nhưng chỉ có 2 người còn sống và anh Darrion là một trong số đó. Anh đã bị gửi đến các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác nhau từ khi mới 6 tuổi.

Anh Darrion ghét đi học và cho rằng mình “bẩm sinh đã là phế thải”, sau đó anh đã gia nhập một băng đảng xã hội đen ở địa phương khi chỉ vừa 10 tuổi.

Anh Darrion quá tuyệt vọng nên đã phải tìm đến giáo viên trung học của mình để được giúp đỡ. Anh nói rằng: “Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và gặp rất nhiều trở ngại, nếu không có các thầy cô thì tôi đã không có ngày hôm nay.”

Điều mà anh Darrion không biết đó là giáo viên trung học của anh đã từng vận động tòa án để tách anh ra khỏi cộng đồng hỗn hợp nơi anh sống và đưa anh đến một trung tâm cải tạo. Đến năm lớp 7, anh Darrion đã chính thức được vợ chồng huấn luyện viên bóng đá nhận nuôi. 

Kể từ khi đó, quan điểm về giá trị bản thân và triển vọng của anh về cơ bản đã được cải thiện. Khi lựa chọn sự nghiệp, anh đã chọn kế thừa công việc là một giáo viên thể dục giống như bố nuôi của anh.

Trong bài phát biểu nhận giải thưởng Giáo viên của năm, anh Darrion đã kêu gọi những người cũng đang làm trong ngành giáo dục rằng: “Chỉ cần một người là có thể thay đổi cuộc đời một người khác, vậy tại sao bạn không là người đó?” 

Ủy viên Giáo dục của bang Missouri, bà Margie Vandeven ca ngợi anh Darrion vì “Anh ấy đã dẫn dắt sự phát triển lâu dài về thể chất và tinh thần của học sinh, những nỗ lực của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến trẻ em của Crestwood trong nhiều năm tới.”

Hiệu trưởng Kit Norton cũng cho biết: “Câu chuyện về anh ấy cho các em nhỏ thấy rằng mọi thứ đều có thể xảy ra.”

Với rất nhiều kinh nghiệm sống quý giá, thầy Darrion không chỉ mang đến cho học sinh sự phát triển lành mạnh mà còn gửi gắm đến các em niềm tin, lòng nhân ái và động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống tương lai.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Nga thu hồi một trong những mỏ Lithium lớn nhất châu Âu ở tỉnh Donetsk — Le Figaro

Le Figaro báo cáo rằng Nga đã lặng lẽ thu hồi một trong những mỏ…

5 giờ ago

Mỹ – Trung đạt thỏa thuận: Thúc đẩy TQ mở cửa thị trường, tăng cường XK đất hiếm sang Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Năm (ngày 26/6) rằng Mỹ và…

8 giờ ago

Trùm mới của MI6 hóa ra là cháu gái của người Ukraine làm gián điệp cho Phát xít Đức

Anh: Blaise Metreweli là cháu nội của một người Ukraine tội phạm chiến tranh làm…

8 giờ ago

Học online hoặc đến Canada – Kế hoạch dự phòng cho sinh viên quốc tế của Trường Harvard Kennedy

Trường Harvard Kennedy đang cung cấp cho sinh viên quốc tế lựa chọn học trực…

8 giờ ago

Talk show ‘Điều giản dị’: Cần can đảm để là chính mình

Tuấn Dũng âm thầm chọn cho mình một con đường riêng – mộc mạc, giản…

9 giờ ago

EU khởi động kế hoạch đất hiếm, chuyên gia nhận định đây là bước đi quan trọng

Để ứng phó với rủi ro nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng, EU vừa…

9 giờ ago