Đời Sống

Người đàn ông Đức sưu tầm 11.000 quả cầu tuyết, lập kỷ lục thế giới mới

Quả cầu tuyết (snow globe) là một trong những món đồ trang trí tiêu biểu của mùa Giáng sinh. Đó là một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong chứa nước, khi lắc lên sẽ có các “bông tuyết” trắng rơi xuống. Tại Đức, có một người đàn ông vì quá yêu thích quả cầu tuyết nên đã miệt mài sưu tầm suốt nhiều năm; đến nay ông đã sở hữu 11.000 quả, phá vỡ chính kỷ lục thế giới Guinness mà ông từng lập trước đây.

Ông Josef Kardinal giới thiệu bộ sưu tập quả cầu tuyết của mình. (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Guinness World Records)

Theo trang web Kỷ lục thế giới Guinness, người đàn ông Đức này tên là Josef Kardinal. Năm 2002, ông đã xác lập kỷ lục thế giới với bộ sưu tập 6.100 quả cầu tuyết – danh hiệu “bộ sưu tập quả cầu tuyết lớn nhất thế giới”.

Từ đó đến nay, ông vẫn không ngừng sưu tầm thêm. Hiện bộ sưu tập của ông đã đạt tới 11.000 quả, gần như gấp đôi con số ban đầu, qua đó giúp ông một lần nữa phá vỡ chính kỷ lục mà mình lập ra.

Mới đây, ông đã mời Emma Salt – nhân viên chứng nhận của Kỷ lục thế giới Guinness – đến nhà riêng của ông ở Nuremberg, vừa thăm hỏi vừa tham quan bộ sưu tập quả cầu tuyết độc đáo này.

Ông Kardinal cho biết, ông nhận được quả cầu tuyết đầu tiên vào năm 1984 như một món quà, từ đó bắt đầu đam mê sưu tầm. Ban đầu bạn bè thường mua quả cầu tuyết tặng ông, nhưng một ngày nọ ông chợt nhận ra mình cũng có thể tự đi mua. Thế là ông cùng vợ bắt đầu đi khắp thế giới để tìm kiếm và mua về những quả cầu tuyết mới lạ, độc đáo.

Bộ sưu tập của ông vô cùng phong phú, từ những quả cầu tuyết siêu nhỏ cỡ chiếc ghim cài áo, cho tới những quả khổng lồ cao hơn cả ông, có hình dạng như cột đèn đường. Nhiều món trong số đó là phiên bản giới hạn, rất hiếm trên thị trường, khiến giới sưu tầm ngày nay gần như không thể mua được.

Khi được hỏi vì sao lại yêu thích quả cầu tuyết đến mức sưu tầm tới 11.000 quả, ông trả lời: “Tôi thích sự lãng mạn của quả cầu tuyết. Khi lắc nhẹ, những bông tuyết rơi xuống, trông vô cùng đẹp mắt.”

Ông nói thêm: “Mọi người thích quả cầu tuyết vì trong đó chứa đựng một thế giới hoàn hảo. Rõ ràng đó không phải là thế giới thực, chính vì vậy mà chúng cuốn hút chúng ta.”

Dù rất yêu quả cầu tuyết, ông lại không thích thời tiết lạnh; kiểu thời tiết ông ưa nhất thực ra là những ngày nắng đẹp. Nhưng ông giải thích rằng Nuremberg rất hiếm khi có tuyết rơi, nên nơi ông nhìn thấy tuyết nhiều nhất chính là bên trong các quả cầu tuyết trong nhà mình.

Khi được hỏi liệu có cho rằng quả cầu tuyết đã nắm bắt đúng bầu không khí Giáng sinh hay không, ông nói: “Những bông tuyết trong quả cầu tuyết thể hiện hoàn hảo tinh thần Giáng sinh, đó cũng là lý do tại sao khi bạn đến các khu chợ Giáng sinh, gần như chắc chắn sẽ thấy người ta bán quả cầu tuyết.”

Tất nhiên, với ông, quả cầu tuyết không chỉ là món đồ trang trí mùa Giáng sinh, mà còn là những vật phẩm có thể nâng niu cả đời. Ông rất tự hào về bộ sưu tập của mình.

Ông cũng chia sẻ rằng do không gian trong nhà có hạn nên hiện ông không thể sưu tầm thêm quá nhiều. Ông ước tính nhà mình nhiều nhất chỉ có thể chứa khoảng 12.000 quả cầu tuyết.

Theo Trần Tuấn Thôn / Epoch Times

Trần Tuấn Thôn

Published by
Trần Tuấn Thôn

Recent Posts

Bắc Kinh cáo buộc một quân nhân Nhật Bản đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

Một cá nhân tự xưng là thành viên đang tại ngũ của Lực lượng Phòng…

39 phút ago

Dầu hỏa giảm hơn 4.000 đồng/lít trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá mạnh…

1 giờ ago

Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch tại ba cửa hàng ở Hà Nội

Nhiều khách hàng bất ngờ khi ba cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà…

1 giờ ago

Giá vàng giảm 25%: Vì sao chiến tranh Iran không phải là “chất xúc tác”?

Nhiều phân tích cho rằng 2 nguyên nhân chính là giá dầu tăng mạnh và…

3 giờ ago

Iran ra điều kiện ngừng bắn: Mỹ rút căn cứ, Israel ngừng đánh Hezbollah – WSJ

Iran từ chối đàm phán về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo…

3 giờ ago

Cứu bé trai mắc kẹt ngang chừng trong khe tường hẹp

Bé trai 9 tuổi leo lên mái nhà để bắt mèo, không may trượt ngã,…

4 giờ ago