Người đàn ông vô gia cư đoàn tụ với người thân sau khi được cắt tóc

Một người đàn ông vô gia cư ở Brazil đã trở nên rất khác biệt sau khi được cắt tóc, trông cứ như một người khác vậy. Chủ tiệm cắt tóc đã chia sẻ lên mạng bức ảnh chụp lại người này trước và sau khi thay đổi kiểu tóc, không ngờ lại giúp ông ấy đoàn tụ với người thân thất lạc nhiều năm qua.

Người đàn ông có tên João Coelho Guimarães “mất tích” đã hơn 10 năm và mất hoàn toàn liên lạc với gia đình kể từ đó. Người thân của ông những tưởng rằng ông đã qua đời nên sau đó mới báo cảnh sát, theo Epoch Times đưa tin.

Trong khi đó, ông João đã lưu lạc trên đường phố và mưu sinh bằng việc nhặt rác suốt nhiều năm qua.

Có một ngày, anh Alessandro Lobo – chủ một cửa tiệm làm tóc đã hỏi ông João có đói không, có muốn ăn gì đó hay không, nhưng ông ấy đã từ chối ý tốt của anh. Thế nhưng, ông João lại ngỏ ý muốn anh Alessandro chỉnh lại râu tóc giúp mình.

Anh Alessandro đã quyết định giúp đỡ ông João bằng một cách khác để ông ấy được trải qua một ngày thật tốt đẹp. Ngoài giúp ông João cắt tóc và sửa lại râu, anh Alessandro còn tặng cho ông này 3 chiếc áo sơ mi, 2 chiếc quần, 1 chiếc áo khoác và vài đôi giày mới.

Anh Alessandro còn đăng tải bức ảnh trước và sau khi thay đổi kiểu tóc của ông João lên mạng xã hội với mong muốn kêu gọi các doanh nhân đứng ra giúp đỡ.

Hai bức ảnh được anh Alessandro đăng tải hoàn toàn trái ngược nhau. Trước khi cắt tóc, tóc của ông João rất bù xù, râu dài che gần hết khuôn mặt và sau khi cắt tỉa, trông ông ấy rất rạng rỡ, chẳng khác gì một quý ông trung niên. 

Anh Alessandro nói với trang Bored Panda rằng họ đã dành 2 giờ đồng hồ để giúp ông João thay đổi diện mạo và ông ấy đã rất ngạc nhiên cũng như biết ơn về diện mạo mới của mình. Ông ấy không nói gì nhiều, nhưng đã rơi nước mắt. 

Những bức ảnh trước và sau khi thay đổi diện mạo của ông João đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng và được chia sẻ đến với gia đình của ông. Họ đã ngay lập tức liên hệ với anh Alessandro.

Anh Alessandro không muốn hỏi về lý do khiến ông João bỏ nhà ra đi, nhưng ông João đã tỏ ra rất vui khi được sắp xếp để đoàn tụ với gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. 

Anh Alessandro cho biết, trong dịp lễ Giáng Sinh này, họ hy vọng sẽ chứng minh rằng “dù làm chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng cũng có thể sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó”. Mọi người nên làm những điều tốt với tất cả mọi người.

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

49 phút ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

49 phút ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

3 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

3 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

3 giờ ago

Tàu chở dầu từ Nga tiếp tục hành trình sau cuộc đột kích của hải quân Pháp

Một tàu chở dầu bị Hải quân Pháp bắt giữ khi đang di chuyển từ…

4 giờ ago