Người lính bị mất đôi chân và một tay kiên cường sống hạnh phúc

“Đừng từ bỏ! Cuộc đời bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ bước vào trạng thái mới” – Brian Kolfage

Người phi công dày dạn kinh nghiệm của quân đội Mỹ Brian Kolfage đã mất đi đôi chân và một cánh tay trong cuộc tấn công vào Iraq năm 2004, khi đó anh còn nhớ mình đã nghe thấy một âm thanh chói tai do một quả bom phát nổ bên cạnh khiến anh suýt bị nổ tung.

Anh bị thương nặng, các bác sĩ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh Brian chia sẻ: “Không hề có ai lạc quan với tình trạng của tôi.”

Trong vòng một năm, Brian đã trải qua 16 ca phẫu thuật phức tạp để loại bỏ các mảnh kim loại vỡ trong cơ thể và lắp ngón tay trái nhân tạo, sau đó lắp chân giả để tập đi lại.

Sau 2 tháng, anh quyết định bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, anh định cư ở tiểu bang Arizona. Khi Brian gặp lại cô Ashley mà anh luôn yêu thương, tình yêu thật sự đã đến, lần đầu tiên gặp gỡ họ đã cảm thấy mình thuộc về nhau.

Ashley cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau!” và hai người đã trở thành vợ chồng vào tháng 5/2011.

Anh Brian nói: “Có thể lấy được cô ấy là giấc mộng đẹp đã trở thành sự thật!” Từ khi đó, Brian và vợ vô cùng quý trọng mỗi ngày trôi qua, họ sống rất trọn vẹn. Dù Brian phải dùng cách viết bằng tay trái, nhưng anh tốt nghiệp với điểm số rất cao và thành công trở thành một kiến trúc sư.

Anh và vợ định kỳ đến thăm những người lính già bị thương nặng và các bệnh nhân, nhằm khích lệ và tạo động lực cho họ để họ không từ bỏ hy vọng vào tương lai.

Nỗi đau mà anh phải chịu vốn dĩ đủ để “khóa chặt” cuộc đời anh. Nhưng đối với Brian, anh nghĩ rằng việc hiến thân cho quân đội đã mang đến cho anh sự tự hào và vinh dự, mọi người sẽ mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến của anh cho đất nước.

“Gửi đến hiện tại và quá khứ cùng các binh sĩ đang khoác quân phục trên mình, mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời chào trân trọng đến các bạn.”

Vào năm 2014, Brian đã nhận được huân chương anh dũng George Rand nhờ sự dũng cảm quên mình và tạo động lực cho mọi người của mình.

Châm ngôn:

Khi đối diện với trở ngại trong đời chính là lúc thử thách dũng khí và lòng kiên trì.

Hãy nhớ rằng nơi đen tối nhất mới có thể làm bật lên ánh hào quang rực rỡ nhất, điều quan trọng nhất là “không bao giờ từ bỏ”.

Ngọc Trúc
(Ảnh: Facebook Brian Kolfage)

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Anh gây nhiều thương vong

Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…

4 giờ ago

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

6 giờ ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

6 giờ ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

8 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

8 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

8 giờ ago