Người phụ nữ hít ma túy từ năm 6 tuổi thay đổi cuộc đời

Một người phụ nữ Mỹ bắt đầu hít ma túy từ năm 6 tuổi, cô liên tục vào tù ra tội và cũng từng phải sống cuộc sống vô gia cư suốt một khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng cô đã dùng ý chí của mình để cai nghiện và nỗ lực học tập, cuối cùng cô đã tốt nghiệp đại học. Câu chuyện thay đổi cuộc đời của một người từng đi sai đường như cô sẽ khích lệ rất nhiều người.

Theo đài KOMO, người phụ nữ có tên Virginia “Ginny” Burton sinh năm 1972 tại thành phố cảng Tacoma trong gia đình có 7 người con. Mẹ của cô là một con nghiện và buôn ma túy, hơn nữa còn có bệnh thần kinh, bố của cô phải ngồi tù năm cô 4 tuổi sau khi tham gia một loạt các vụ cướp có súng.

Cô Burton cho biết mẹ cô đã cho cô hít ma túy từ khi cô chỉ mới 6 tuổi, 12 tuổi hít methamphetamine, 14 tuổi hít cocaine, 16 tuổi bị một người đàn ông mua ma túy của mẹ cô cưỡng hiếp, 21 tuổi bắt đầu chích heroin và đến năm 23 tuổi cô đã hoàn toàn nghiện ma túy.

Theo lời kể của cô Burton, cô đã từng cướp ma túy của một kẻ buôn ma túy ở Mexico bằng súng cùng một con nghiện khác và từng lang thang trên khắp những con phố trong suốt vài năm trời. Sau lần thứ 3 vào tù, cô đã suy nghĩ về việc phải thay đổi cuộc đời mình.

Sau đó, cô Burton bắt đầu đi học và chịu đựng ánh nhìn từ những người xung quanh để lên lớp học tập cùng những người nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều. Cô còn đăng ký vào học tại trường Đại học Washington ngành chính trị học và nhận được học bổng Truman vào năm 2020.

Mới đây, cô Burton vừa tốt nghiệp đại học khi đã 48 tuổi. Vào tháng trước, cô đã chia sẻ hai bức ảnh một là khi cô mặc lễ phục tốt nghiệp và một là khi cô còn là con nghiện trước đây, quả thật như hai người khác nhau.

Cô viết trên Facebook rằng cô vốn đã nghĩ rằng cô sẽ chết trên ghế đá công viên, trên tay còn cắm kim tiêm ma túy hoặc bị bắn vào đầu. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc sống như hiện tại.

Cô Burton khích lệ mọi người rằng: “Đừng xem thường chính bản thân mình. Bạn sẽ không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy nên bạn có thể sẽ phải suy nghĩ ngay từ hôm nay.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Cá nàng tiên quý hiếm gần 300 kg mắc cạn tại Côn Đảo

Một cá thể dugong (còn gọi là bò biển hoặc nàng tiên cá) được phát…

48 phút ago

TQ: Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 16–24 tuổi lại lập kỷ lục vào tháng 7

Số liệu mới nhất cho thấy, vào tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm…

1 giờ ago

Đề nghị siết chặt kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc

Cá tầm nhập khẩu Trung Quốc bán phá nửa giá thị trường, chỉ 100.000 đồng/kg.…

2 giờ ago

Lượng lớn cựu quân nhân Trung Quốc mất tích, nghi ngờ bị ‘mổ cướp tạng’

Vào ngày 19/8, nhiều báo cáo trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc…

2 giờ ago

Cơ quan Di trú Mỹ thắt chặt sàng lọc để loại bỏ chủ nghĩa bài Mỹ

Cơ quan Di trú Mỹ (USCIS) hôm thứ Ba (19/8) thông báo đang cập nhật…

3 giờ ago

Cướp sát hại 27 người tại nhà thờ Hồi giáo – Bắc Nigeria

Ít nhất 27 tín đồ đã bị sát hại và nhiều người khác bị thương…

3 giờ ago