Người yêu bị mất trí nhớ trước ngày cưới, chàng trai chờ đợi suốt 8 năm

Vợ chưa cưới bị mất trí nhớ ngay trước ngày cưới, sau 5 năm dài chữa trị, cuối cùng cô đã có thể xuất viện về nhà. Cô cũng dần dần nhận ra người thân bạn bè xung quanh, duy chỉ có người chồng sắp cưới lại chưa quay về trong trí nhớ của cô. Nếu bạn là người chồng sắp cưới ấy, liệu bạn sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại?

Theo trang Japan Bullet đưa tin, anh Nishizawa và cô Nikahara vốn dự định kết hôn vào năm 2007, nhưng vào cuối năm 2006 lại xảy ra một sự việc kỳ lạ: Đêm hôm đó, cô Nikahara bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ, sau đó trí nhớ của cô biến mất….

Bác sỹ thần kinh không thể nào chẩn đoán được căn bệnh của cô, cũng như không có ai biết lý do vì sao. Nhưng dù thế nào, hiển nhiên là cô Nikahara không thể lấy lại trí nhớ trước hôn lễ được, vì vậy anh Nishizawa buộc phải hủy toàn bộ kế hoạch hôn lễ.

Cô Nikahara được chuyển vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, nhưng bệnh tình của cô không có chút chuyển biến nào, sau đó cô rơi vào trạng thái hôn mê. Cô lại được chuyển đến Bệnh viện đại học Okayama để làm một vài cuộc kiểm tra.

Cô Nikahara rơi vào trạng thái hôn mê.

Bố mẹ của cô Nikahara đã không có nhiều hy vọng đối với việc con gái có thể khỏe lại, vì vậy họ mong rằng anh Nishizawa có thể tìm người phụ nữ khác. Nhưng điều khiến họ không ngờ đó là anh Nishizawa đã từ chối “ý tốt” của bố mẹ vợ. Anh lựa chọn yên lặng chờ đợi ngày mà Nikahara khỏe lại và chung sống cùng cô.

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, các bác sỹ chẩn đoán Nikahara mắc chứng “Viêm não kháng thụ thể NMDA” (NMDA có tên đầy đủ là N-Methyl-D-aspartic acid) đây là chứng mất trí nhớ đột ngột do hệ miễn dịch bị tổn thương.

Sau khi cô Nikahara được chẩn đoán, các bác sỹ lập tức bắt đầu chữa trị. Ngày qua ngày, bệnh tình của cô đã xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt. Ban đầu, cô Nikahara chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói, theo thời gian, cô ngày càng hồi phục được nhiều khả năng hơn. Đến năm 2011, cô đã có thể thể hiện tình cảm, viết được tên mình.

Sau 5 năm dài chữa trị, cuối cùng Nikahara đã có thể xuất hiện về nhà. Cô cũng dần nhận ra người thân bạn bè xung quanh. Duy chỉ có một người chưa quay về trong ký ức của cô, đó chính là anh Nishizawa.

Những năm qua, anh Nishizawa luôn lặng lẽ chăm sóc Nikahara, bầu bạn bên cạnh cô. Cô Nikahara cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao người đàn ông này luôn bận rộn làm việc này việc kia bên cạnh mình vậy? Nhưng cô lại không nhớ ra bất cứ việc gì có liên quan đến anh. Cho đến một ngày, cô Nikahara vô tình phát hiện một quyển sổ cũ có viết “Nghi thức hôn lễ”. Ban đầu cô cho rằng mình đã kết hôn rồi, sau đó nhìn thấy bức ảnh cũ chụp cùng Nishizawa, đột nhiên tất cả mọi ký ức có liên quan đến anh như nước lũ ào đến, cuối cùng cô Nikahara đã nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc từng trải qua cùng anh Nishizawa….

Vào tháng 6/2014, cô Nikahara cảm nhận được bản thân mình đã thật sự nhận ra người yêu thương, thế nên hai người quyết định hoàn thành hôn ước. Ai Kubota – người đã từng lên kế hoạch hôn lễ cho anh Nishizawa và cô Nikahara 8 năm trước, khi nhận được điện thoại thông báo kết hôn của hai người, anh cảm động nói: “Đây thật sự là điều khó tin! Tôi thực sự rất vui…”

Vào ngày 21/11/2014, anh Nishizawa và cô Nikahara đã trở thành vợ chồng. Người thân bạn bè, thậm chí các y tá ở bệnh viện đều chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới này. Trải qua thời gian rèn dũa và thử thách, hôn lễ này cuối cùng đã được hoàn thành, mọi người chứng kiến đều vô cùng cảm động.

Anh Nishizawa và cô Nikahara tổ chức đám cưới trong sự cảm động và chúc phúc của tất cả mọi người.
Trải qua bao năm tháng gian khổ, cuối cùng họ đã có một hôn lễ hạnh phúc.

“Nếu bắt tôi phải chịu cuộc sống 8 năm này một lần nữa, có thể tôi cũng sẽ cảm thấy khó có thể tưởng tượng được”, anh Nishizawa cho hay “Nhưng khi tôi nhìn thấy Nikahara khỏe mạnh mỗi ngày, dù chỉ có một chút khởi sắc thôi, tôi cũng thấy vui rồi, vì vậy, tôi không cảm thấy thời gian 8 năm này quá dài….”

Câu chuyện tình yêu cảm động này tưởng như chỉ xảy ra trong phim, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống đời thực. Anh Nishizawa và cô Nikahara đã thật sự trải qua và điều này đã tích cực khích lệ mọi người tin vào một “tình yêu đích thực”.

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Tổng thống Trump ra lệnh điều tra mối quan hệ của Epstein với Bill Clinton

Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa tội phạm…

3 giờ ago

Nghệ An: Hơn 11.000 ca nhiễm HIV lũy tích, 99% phường xã đã ghi nhận người bệnh

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An (CDC…

3 giờ ago

Ăn kim chi có thể làm giảm tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành

Ăn kim chi ở mức độ hợp lý có thể giúp làm giảm tỷ lệ…

4 giờ ago

Phim tài liệu mới tiết lộ ‘sự che đậy toàn cầu trong 80 năm’ về UFO

Đạo diễn Dan Farah phỏng vấn các quan chức cấp cao khẳng định đã nhìn…

4 giờ ago

Bất chấp cảnh báo của ĐCSTQ, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ xô đến Nhật

Theo ghi nhận của phóng viên Asahi Shimbun tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải),…

4 giờ ago

Tình yêu thương thầm lặng của bố mãi thắp sáng trong trái tim tôi

Bố, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự hy…

5 giờ ago