Đời Sống

Nhân chứng sống trong vụ rơi máy bay Air India kể lại cách thoát nạn

Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay của Air India khiến 241 người khác trên máy bay thiệt mạng cho biết, cửa thoát hiểm đã bị vỡ và anh có thể thoát ra khỏi máy bay.

Hiren Kantilal, 19 tuổi, anh họ của Vishwash Kumar Ramesh, trả lời phỏng vấn của một phóng viên AFP trên phố bên ngoài ngôi nhà của gia đình Vishwash, ở Anh, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India. (Getty/AFP)

Một chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Air India, đang trên hành trình đến London, đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Ahmedabad (bang Gujarat, Ấn Độ) vào sáng thứ Năm. Máy bay lao vào một khu dân cư, đâm trúng tòa nhà nơi có sinh viên của một trường đại học y khoa địa phương, khiến ít nhất 5 người trên mặt đất thiệt mạng.

Viswashkumar Ramesh, 40 tuổi, là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn. Trả lời truyền hình quốc gia, anh cho biết vẫn chưa thể tin được mình còn sống. Theo Ramesh, chiếc máy bay dường như gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh.

“Đèn xanh và trắng bật lên, máy bay bắt đầu tăng tốc nhưng không thể đạt được độ cao rồi lao xuống”, anh kể.

Ramesh ngồi ở ghế 11A, ngay khu vực thân máy bay va chạm và vỡ ra khi rơi xuống tầng dưới của tòa nhà. Cửa thoát hiểm mở bung, và anh lập tức tháo dây an toàn, lao ra ngoài.

“Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình vẫn còn sống”, Ramesh nói.

Anh cho biết đã trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc với Thủ tướng Narendra Modi khi ông đến thăm và hỏi thăm sức khỏe.

Ngay sau tai nạn, Ramesh – đang du lịch cùng anh trai – đã gọi video cho gia đình ở Leicester, Anh. Một người anh em khác chia sẻ với Sky News: “Anh ấy gọi cho bố tôi và nói: ‘Máy bay rơi rồi. Con không thấy ai cả. Con không biết làm sao mình còn sống’.”

Hiren Kantilal, 19 tuổi, anh họ của Vishwash Kumar Ramesh, trả lời phỏng vấn của một phóng viên AFP trên phố bên ngoài ngôi nhà của gia đình Vishwash, tại Leicester, miền trung nước Anh vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. “Chúng tôi rất vui” khi Vishwash trở về, nhưng “chúng tôi rất đau lòng”. Gia đình của Ramash đang bị giằng xé giữa cảm giác nhẹ nhõm khi biết Ramash vẫn còn sống và nỗi buồn trước cái chết của anh trai Ramesh, cũng trên máy bay.

Cảnh sát cho biết đã thu hồi hộp đen từ hiện trường để phục vụ điều tra. Các đội pháp y đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác định danh tính nạn nhân. Cơ quan Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã mở cuộc điều tra chính thức, trong khi số người thiệt mạng được dự báo sẽ còn tăng.

Lý Ngọc theo Newsweek

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Trước tham vọng bành trướng toàn cầu của ĐCSTQ, Mỹ có thực sự rút lui?

Chính quyền Trump gần đây công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, nhắc lại…

7 giờ ago

Quan chức cấp cao Ukraine tìm kiếm sự bảo vệ của FBI trước cuộc điều tra tham nhũng?

Ông Rustem Umerov, bị nghi ngờ đã tìm kiếm sự bảo vệ từ FBI trước…

11 giờ ago

Tài xế lái xe tải chở pin cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu [VIDEO]

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội lao nhanh trên đường, vội vã tới trụ…

11 giờ ago

Gia hạn visa H-1B gặp trục trặc khi về nước, hàng trăm nhân viên Ấn Độ bị mắc kẹt

Nhiều nhân viên Ấn Độ trở về nước trong tháng này để gia hạn visa…

11 giờ ago

Hơn 10.000 người thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Sydney

Tối 21/12, vào đêm cuối cùng của lễ Hanukkah, hơn 10.000 người đã tụ tập…

11 giờ ago

Bài học cuộc sống: 10 cạm bẫy nhận thức mà hầu hết mọi người đều mắc phải

Rất nhiều người luôn có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài để…

13 giờ ago