Đời Sống

Phát hiện thông điệp 132 năm tuổi trong chai thủy tinh ở Scotland

Các kỹ sư và người trông ngọn hải đăng đã thề sẽ giữ im lặng nếu thông điệp trong chiếc chai thủy tinh là một tấm bản đồ kho báu. Nhưng sự thật thì nó là gì?

Mới đây, một kỹ sư đang tiến hành kiểm tra một ngọn hải đăng Scotland 209 năm tuổi thì phát hiện ra một chiếc chai thủy tính chứa thông điệp 132 năm tuổi. Thông tin này đã thu hút được sự chú ý của những người đam mê lịch sử trên toàn thế giới.

Ngày hôm đó, Ross Russell, một kỹ sư cơ khí của Northern Lighthouse Board, đã tháo một vài tấm bảng trong tủ tại Corsewall Lighthouse (nằm ở mũi phía bắc của Rhins of Galloway) và phát hiện ra một chiếc chai được giấu bên trong bức tường.

Nhóm của Russell đã dùng dây thừng và cán chổi để kéo chiếc chai ra khỏi nơi ẩn náu. Họ đã mở nó cùng với người giữ ngọn hải đăng hiện tại, Barry Miller. Vì nút chai bị kẹt nên họ phải theo nó bằng máy khoan.

“Tất cả chúng tôi đều thề sẽ giữ im lặng nếu đó là bản đồ kho báu”, Miller nói đùa.

Sự thật là: Bên trong chiếc chai là một tờ giấy ghi lại tên của ba kỹ sư đã lắp đèn trên đỉnh ngọn hải đăng và tên của ba người giữ ngọn hải đăng. Thông điệp được ghi vào ngày 4 tháng 9 năm 1892, tức là nó đã có niên đại 132 năm.

Cụ thể, ghi chú viết: “Chiếc đèn lồng này được dựng lên bởi James Wells Engineer, John Westwood Millwright, James Brodie Engineer, David Scott Labourer, của công ty James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Edinburgh, từ tháng 5 đến tháng 9 và được thắp lại vào đêm thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 1892. Những người sau đây là người giữ trạm tại thời điểm này, John Wilson Principal, John B Henderson trợ lý thứ nhất, John Lockhart trợ lý thứ hai. Ống kính và máy móc được cung cấp bởi James Dove & Co Engineers Greenside Edinburgh và được dựng lên bởi William Burness, John Harrower, James Dods. Các kỹ sư của công ty nói trên”.

Miller hào hứng chia sẻ: “Thật kỳ diệu. Cảm giác như chúng tôi đang được gặp lại những người đồng nghiệp cũ trong quá khứ. Thực sự giống như họ đang ở đó và trở thành một phần trong nhóm của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phấn khích bàn luận về thông điệp của họ. Bạn có thể thấy phong cách viết tay của họ. Nó hữu hình, nó có thực, thật tuyệt vời. Họ biết nơi này rất kín đáo nên mới giấu chiếc chai vào. Và sự thật là chúng ta đã không tìm thấy nó trong một thời gian dài”.

“Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Tôi phải làm việc với thiết bị được mô tả trong tờ ghi chú nên mới tìm thấy nó ở đây”, Russell nói.

Russell cho biết nhóm của ông cũng sẽ viết một thông điệp và cất nó cùng với chiếc chai vào vị trí cũ. 

Minh Minh (Theo upi)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Đài Loan phát hiện kẻ mạo danh nhà phát hành “Nội tạng Quốc doanh” để đe dọa

Từ khi phim được chiếu tại nhiều nơi, ông Quản liên tục nhận thư đe…

8 phút ago

Bộ Xây dựng đề xuất phát triển 4 nhóm nhà ở trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Bộ Xây dựng đề xuất sửa Luật Nhà ở theo hướng phân cấp mạnh cho…

30 phút ago

Sách giáo khoa lớp 1 đến 12 sẽ được rà soát, hoàn thiện để dùng từ năm 2028

Bộ sách giáo khoa mới dự kiến sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029…

3 giờ ago

Cựu lãnh đạo HSBC khai trước tòa: Huawei gây hiểu lầm về hoạt động tại Iran

Ông Thomas khai trước tòa án Mỹ rằng bà Mạnh Vãn Châu từng mô tả…

4 giờ ago

Ông Greer: Mỹ và Canada còn một số vấn đề thương mại “khá khó giải quyết”

Ông Greer cho biết Mỹ và Canada còn một số vấn đề thương mại “khá…

4 giờ ago

Dự án Safari Ba Vì: Sun Group nói “Đất đổi Sinh kế”, hỗ trợ chuyển nghề cho dân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (đơn vị thành viên…

4 giờ ago