Đời Sống

Sau tuổi 70, khuyên bạn đừng kỳ vọng quá nhiều vào ‘5 việc này’

Khi bước vào tuổi xế chiều, bạn sẽ nhận ra nhiều kỳ vọng thời trẻ không diễn ra như mong đợi. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng sâu. Thay vì đặt mục tiêu quá lớn, tốt hơn hãy giữ tâm thế đơn giản để cuộc sống an yên hơn. Sau tuổi 70, có 5 điều mà bạn nên hạn chế trông đợi quá mức.

(Ảnh: Thạch Thanh Bình)

1. Đừng tin vào quan niệm “nhiều con là nhiều phúc”

Phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng khó khăn nằm ở chỗ “mỗi người một ý”. Con cái đông thì mỗi người một khác, dễ dẫn đến so sánh, hơn thua. Mỗi đứa con đều có gia đình riêng và những toan tính cá nhân. Mà cha mẹ già thường không nằm trong những toan tính đó.

Trong xã hội hiện đại, việc dưỡng già vẫn phải dựa vào chính mình. Ít nhất là về mặt tài chính, cần để dành một khoản tiền; chỉ cần con cái góp một phần sức lực, thì việc dưỡng già sẽ không còn quá khó khăn.

2. Đừng nghĩ rằng “có tình yêu đích thực ở tuổi xế chiều”

“Một ngôi nhà đầy trẻ con không tốt bằng một cặp đôi đã sống bên nhau nửa cuộc đời”. Câu nói này có phần đúng, nhưng cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế.

Khi tái hôn ở tuổi trung niên, nếu có thể xử lý tốt mối quan hệ với con cái của người cũ và con cái của người hiện tại, thì gia đình sẽ dần ổn định, tình cảm cũng trở nên gắn bó. Đến lúc về già, vẫn có thể nhận được sự quan tâm từ các con.

Nhưng đến tuổi 60, 70, khi người ta mất đi người bạn đời, việc tìm kiếm một người khác và duy trì sự hòa hợp trong gia đình trở nên khó khăn. Lúc này, con cái trong gia đình đã trưởng thành và sẽ phản đối việc người già tìm kiếm bạn đời.

Vì vậy, khi tuổi đã quá cao, đừng nên theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực, mà hãy biết giữ gìn tổ ấm nhỏ của mình, tránh để mất cả tình lẫn tiền.

3. Đừng quá coi trọng việc “dựa vào nhà cửa để dưỡng già”

Ở thành phố, nhà cửa có thể mua bán, thế chấp. Khi người già không còn tiền, có thể đem nhà đi thế chấp để duy trì cuộc sống. Nếu có ai sẵn sàng chăm sóc mình, thì sau khi qua đời, có thể để lại căn nhà cho người đó.

Nhưng khi đã ngoài 70 tuổi, không còn đủ sức đi lại, thì việc xử lý nhà cửa thường không còn do mình quyết định. Con cái có thể tranh giành nhà, nhưng người giành được chưa chắc đã muốn chăm sóc cha mẹ.

Nếu người già để lại nhà cho người ngoài, con cái chắc chắn sẽ phản đối. Cũng có khả năng người già bị đưa vào viện dưỡng lão, không còn được ở trong chính ngôi nhà của mình. Khi đó, căn nhà chỉ còn là vật trưng bày.

Cuối cùng mới hiểu, nhà cửa cũng chỉ là vật ngoài thân – khi sinh không mang đến, khi chết không mang theo.

4. Đừng vội vàng chọn “về quê dưỡng già”

Nhiều người già vẫn mang theo tư tưởng “lá rụng về cội”. Tuổi thơ quá đỗi tươi đẹp, quê hương lại thân thuộc. Về sống ở nông thôn, có thể nuôi gà nuôi vịt, rảnh rỗi thì ra chợ chơi, tìm chút náo nhiệt cho vui.

Nhưng làm nông là việc nặng nhọc, bạn chưa chắc đã kham nổi. Nhà vườn ở quê không phải là homestay. Ở vài ngày thì thấy mới lạ, nhưng ở một hai tháng là bắt đầu thấy chán.

Hơn nữa, môi trường sống không còn như xưa, hàng xóm phần lớn đã lên thành phố, xung quanh vắng lặng, hiu quạnh. Cảnh vật vẫn đẹp, nhưng con người và lối sống đã đổi thay, chỉ còn lại tiếng thở dài tiếc nuối.

5. Đừng mải mê theo đuổi ‘sống thọ và nhiều phúc’

Chỉ cần có lương hưu, sống đến trăm tuổi tưởng chừng sẽ có trăm năm hạnh phúc. Nhưng thực tế, khi mất đi sức khỏe, hạnh phúc cũng dần biến mất.

Đặc biệt là khi rơi vào tình trạng sống lay lắt, mỗi ngày tồn tại lại giống như một sự dày vò. Người xưa nói “giường bệnh lâu ngày, chẳng còn con hiếu thảo” – người già nằm một chỗ, vừa khổ thân, vừa làm phiền con cái. Trong khi con cái đâu thể làm bảo mẫu toàn thời gian, họ còn công việc, còn phải lo cho con cái của mình. Dù có thuê người chăm sóc, thì cũng sẽ có lúc người giúp việc mệt mỏi, cáu gắt.

Vì vậy, hãy tin rằng “sống quá lâu dễ mang thêm phiền lụy”. Hãy sống trọn từng ngày trong hiện tại, không mải mê theo đuổi tuổi thọ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tóm lại, thời thế đã đổi thay, con người cũng cần thay đổi những “hy vọng xưa cũ” của mình. Hãy buông bỏ những mong đợi không thực tế, học cách thuận theo tự nhiên. Trân quý người bên cạnh, chấp nhận chuyện hợp tan, và bình thản đối diện sinh tử.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina

Published by

Recent Posts

Bộ Tài chính xác nhận Vụ trưởng ngã tử vong tại trụ sở

Ông Phan Đức Dũng, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, ngã tử…

20 phút ago

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Tìm thấy thi thể nữ, còn 1 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Quảng Ninh tìm thấy thi thể nữ tại Cửa Dứa, nghi…

2 giờ ago

Cựu Thủ tướng Úc Morrison: Không thể đàm phán để xóa bỏ tham vọng của ĐCSTQ

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison cảnh báo rằng không thể thay đổi hoặc đàm…

4 giờ ago

Thái Lan từ chối hòa giải quốc tế để chấm dứt giao tranh với Campuchia

Căng thẳng biên giới âm ỉ giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát thành…

5 giờ ago

Chuyên gia Gordon Chang: Kế hoạch về AI của ông Trump thật tuyệt vời

Ông Gordon Chang rằng kế hoạch về trí tuệ nhân tạo (AI) được Tổng thống…

5 giờ ago

Đừng làm 3 điều này trên mạng xã hội nếu không muốn người khác chê bạn nghèo

Có nhiều loại “nghèo”, nghèo về điều kiện sống, nghèo về tinh thần và có…

5 giờ ago