Bao lâu thì bạn mới phải lôi một quyển sách cũ trên kệ và thổi đi lớp bụi bám trên đó? Giờ hãy tưởng tượng các thư viện chăm sóc tới hàng chục nghìn đầu sách, họ phải làm như thế nào?
Hóa ra, họ sử dụng một máy lau sách hoạt động hệt như trạm rửa xe hơi, chỉ có điều là không dùng nước.
Các thư viện là những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong vài thập niên qua, VD như Internet hay quản lý mượn sách bằng công nghệ kĩ thuật số… tuy nhiên, đối với những quyển sách thì chỉ có chiếc máy Depulvera này là quan tâm chăm sóc cho chúng, như video của Thư viện công cộng Boston dưới đây:
Chiếc máy dùng chổi cọ xoay, băng chuyền và một bộ hút chân không để hút toàn bộ bụi và vết bẩn ra khỏi các quyển sách – một số đã nằm trên kệ nhiều thập kỉ. Các thủ thư vẫn phải đưa sách lên băng chuyền và nhận sách ở đầu ra, nhưng còn lại thì công việc là hoàn toàn tự động.
Chiếc máy nay có thể xử lý sách dày tới 38cm, và tốc độ tối đa là 12 quyển/phút mà không gây ra hư hại gì, nên cũng hữu ích cho việc giữ gìn sách. Ngoài ra, chiếc máy khá nhỏ gọn, nên các thủ thư có thể đẩy nó tới những chiếc kệ cũ kĩ ở tận tầng hầm của thư viện.
Video toàn cảnh về chiếc máy Depulvera:
Theo Popular Mechanics, Gizmodo,
Sơn Vũ
Xem thêm:
Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa tội phạm…
Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An (CDC…
Ăn kim chi ở mức độ hợp lý có thể giúp làm giảm tỷ lệ…
Đạo diễn Dan Farah phỏng vấn các quan chức cấp cao khẳng định đã nhìn…
Theo ghi nhận của phóng viên Asahi Shimbun tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải),…
Bố, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự hy…