Cảnh buổi biểu diễn không khán giả của nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Hamasaki Ayumi vào ngày 29/11. (Ảnh: Facebook của Hamasaki Ayumi)
Các ca sĩ Nhật Bản Otsuki Maki và Hamasaki Ayumi trong những ngày gần đây đều lần lượt gặp sự cố bị đột ngột cắt ngang hoặc bị hủy buổi diễn tại Thượng Hải, Trung Quốc. Buổi hòa nhạc của Hamasaki Ayumi, dự kiến diễn ra ngày 29/11, bị phía Trung Quốc viện lý do “bất khả kháng” và thô bạo yêu cầu hủy ngay trước ngày diễn ra. Tuy vậy, Hamasaki Ayumi vẫn bước lên sân khấu và hoàn thành toàn bộ buổi diễn trước 14.000 ghế trống. Còn ngày 28/11, khi Otsuki Maki đang hát, âm nhạc bất ngờ bị tắt, micro bị cắt và cô bị dẫn ra khỏi sân khấu.
Theo báo Hong Kong 01, Hamasaki Ayumi dự định tổ chức buổi diễn tại Thượng Hải vào ngày 29/11, nhưng sáng 28/11 cô nhận thông báo khẩn yêu cầu dừng biểu diễn. Ngày 30/11, cô đăng ảnh lên mạng xã hội cho thấy cô cùng các vũ công vẫn trình diễn hết mình trên sân khấu dù không có khán giả.
Hamasaki cho biết: “Dù trước mắt tôi là 14.000 ghế trống, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu lớn lao từ người hâm mộ khắp thế giới. Với tôi, đây là một trong những buổi diễn khó quên nhất. Tôi chân thành cảm ơn 200 nhân viên từ Trung Quốc và Nhật Bản — chính họ đã giúp buổi diễn này trở thành hiện thực.”
Cô cũng viết trên Instagram: “Đúng như bài báo nói, sau khi nhận yêu cầu hủy diễn, chúng tôi vẫn hát từ bài mở màn đến phần encore, trong khán phòng không có khán giả. Tất cả nghệ sĩ và nhân viên đều dốc hết sức như thể chúng tôi đang biểu diễn cho 14.000 fan TA (tên cộng đồng người hâm mộ của Hamasaki).”
Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), trong bối cảnh quan hệ Nhật–Trung leo thang căng thẳng liên quan tới vấn đề “Đài Loan có biến”, Trung Quốc gần đây liên tiếp hủy các hoạt động liên quan đến nghệ sĩ Nhật, như buổi diễn của Hamasaki Ayumi, hòa nhạc của nghệ sĩ piano jazz Uehara Hiromi, sự kiện của nhóm Momoiro Clover Z hay nhạc kịch “Sailor Moon”. Tất cả đều bị hủy với lý do “bất khả kháng”.
Ngày 28/11, tại sự kiện “Bandai Namco Carnival 2025” ở Thượng Hải, Otsuki Maki đang biểu diễn ca khúc Memories (nhạc phim One Piece) thì sân khấu đột nhiên chìm trong bóng tối, âm nhạc và micro đồng loạt bị cúp. Hai nhân viên lên sân khấu thông báo, khiến Otsuki Maki kinh ngạc há hốc miệng, sau đó cô bị đưa vội khỏi sân khấu; video lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Phát thanh viên Azumi Shinichiro của đài TBS (Nhật Bản) bình luận: “Bị cưỡng chế cắt ngang khi đang hát, lại còn để toàn bộ quá trình bị quay lại — nếu đây là hành động từ phía Trung Quốc thì rõ ràng chính là kiểu chiến tranh nhận thức mà họ rất giỏi.”
Ông nói thêm: “Giống như lần trước khi Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho tay vào túi quần khi nói chuyện với quan chức Nhật, rồi truyền thông Trung Quốc tung hô rầm rộ — lần này cũng có khả năng họ cố ý làm như vậy.”
Ngày 18/11, sau khi cuộc tham vấn giữa Masaaki Kanai, Tổng cục trưởng Cục các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Lưu Kim Tùng, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết thúc tại Bắc Kinh, ông Lưu Kim Tùng trong khi tiễn khách, đã đút tay vào túi quần và nói chuyện với ông Kanai, tạo ra hình ảnh ông Kanai đang chăm chú lắng nghe một “bài giảng” được truyền thông của ĐCSTQ đưa tin rộng rãi.
Theo CNA, cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo Hồ Tích Tiến ngày 29/11 đăng bài viết nhận xét rằng mọi việc đều cần có chừng mực. Ông viết: “Cắt ngang khi nghệ sĩ đang hát, đuổi người ta khỏi sân khấu — trước hết là thiếu tôn trọng cá nhân nghệ sĩ, làm quá rồi.”
Ông Hồ Tích Tiến cho rằng ca sĩ Nhật Bản biểu diễn trên sân khấu, miễn là “nội dung bài hát không có vấn đề gì”, cô ấy nên được phép hoàn thành bài hát trước khi buổi biểu diễn kết thúc. Đây là “sự minh bạch cần thiết trong việc thực thi chính sách”. Tuy nhiên, việc tắt đèn giữa chừng buổi biểu diễn và buộc ca sĩ phải rời khỏi sân khấu để hủy buổi diễn là “quá kích động” và dễ dàng tạo ra “những cảm xúc tiêu cực về cách quản lý”.
Ông Hồ Tích Tiến nói thêm, Thượng Hải là thành phố cởi mở cửa và phồn vinh bậc nhất Trung Quốc, hy vọng đây chỉ là trường hợp cá biệt và các địa phương khác “tránh những hành vi quá khích tương tự”. Ông cũng cho rằng trong cuộc đối đầu ngoại giao với Nhật Bản, Trung Quốc nên giữ giới hạn hành động, không đánh đồng người dân Nhật với chính phủ Nhật.
Tuy nhiên, bài viết của ông Hồ Tích Tiến bình luận về việc buổi hòa nhạc của Otsuki Maki bị gián đoạn đột ngột đã bị xóa ngay sau khi đăng. Sau đó, vào ngày 30/11, ông đăng một bài viết mới, lần này bình luận về việc buổi hòa nhạc của Ayumi Hamasaki bị hủy bỏ ngay trước thềm khai mạc.
Trong bài viết của mình, ông chuyển sang bình luận vụ Hamasaki Ayumi bị hủy diễn ngay trước thềm buổi hòa nhạc, cho rằng ở thời điểm mọi thứ đã chuẩn bị xong, việc hủy đột ngột khiến Trung Quốc chịu thiệt hại lớn hơn Nhật Bản — và lẽ ra “có thể cho phép buổi biểu diễn được diễn ra như một ngoại lệ”.
Một chủ tài khoản X tên “Thanh kiếm của Zeus” bình luận: “Trước đây tôi không biết Hamasaki Ayumi là ai… nhưng với buổi diễn hoàn chỉnh trước ghế trống, cô ấy cho mọi người thấy: một người mạnh mẽ thực sự là người vẫn giữ lời hứa đến giây phút cuối cùng, dù tình huống có phi lý thế nào. Từ đó tôi chính thức trở thành fan của cô.”
“Vì cô ấy khiến tôi thấy rằng một con người có thể thanh tao đến mức ấy, có thể giữ thể diện đến mức ấy. Còn những kẻ nấp sau cái gọi là ‘bất khả kháng’ để giở trò thì có lẽ cả đời cũng không học nổi cách sống đó. Tôi rất may mắn, trong những ngày cuối cùng của năm 2025, chính vì một buổi hòa nhạc bị hủy mà tôi đã biết đến Hamasaki Ayumi — và cũng nhờ vậy mà tôi hiểu lại một lần nữa thế nào mới là ‘thể diện thực sự’.”
Lý Mộc Tử / Vision Times
Cuộc họp dự kiến tại Brussels giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn…
Moscow không có ý định giao chiến với khối này, nhưng sẵn sàng đáp trả…
Dubravac tin rằng các chương trình từ những năm 90 nhẹ nhàng hơn, chậm rãi…
Vấn đề lãnh thổ vẫn là yếu tố then chốt đối với một thỏa thuận…
Chỉ tính riêng trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, lũ về trong…
Quân đội Hoa Kỳ cũng có mặt tại Căn cứ Không quân Soto Cano ở…