(Ảnh: Chụp màn hình)
Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra ở các bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ) gây ra lũ quét và tàn phá trên diện rộng. Đây là thảm họa thứ hai xảy ra ở dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần qua.
Hôm 14/8, chính quyền địa phương thông báo, vụ việc xảy ra tại thị trấn Chasoti thuộc huyện Kishtwar, một điểm dừng chân trên tuyến đường hành hương nổi tiếng đến đền Machail Mata. Lũ lụt đã cuốn trôi 1 bếp ăn cộng đồng và 1 trạm an ninh trong làng. Rất đông người hành hương đang tụ tập ăn trưa ở đây đã bị nước lũ cuốn đi.
Nhiều khu vực đo được lượng mưa lên tới 100 mm. Cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành “cảnh báo vàng” về mưa lớn cho tới hết ngày 20/8.
Ông Omar Abdullah, Thủ hiến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, cho hay rằng cảnh sát địa phương và các quan chức ứng phó thảm họa đã đến hiện trường. Lực lượng quân đội cũng đã được huy động triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Tổng cộng 396 tuyến đường trong toàn khu vực, bao gồm cả quốc lộ, đã bị đóng cửa.
Chính quyền Jammu và Kashmir đã thiết lập một trung tâm chỉ huy tại Paddar, cách làng Chositi, nơi xảy ra thảm họa, khoảng 15 km để hỗ trợ người dân và khách hành hương sau trận lũ quét. Hơn 1 tuần trước, lũ lụt và lở đất đã nhấn chìm toàn bộ một ngôi làng ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya.
Bộ trưởng liên bang Amit Shah cho biết chính quyền trung ương đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sát cánh cùng người dân Jammu và Kashmir trong mọi tình huống, đảm bảo cung cấp những hỗ trợ cần thiết nhất.
Một nhà địa vật lý từng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra…
Hướng đến điều lành, tránh điều dữ không phải là phong kiến lạc hậu, mà…
Cả 4 người vẫn đang được tòa án xét xử, trong đó 2 người được…
Hôm 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm đảo Iturup (Nhật…
Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo cựu Thủ tướng…
Trước đó, vợ ông từng tiết lộ rằng đôi khi bà phải dùng túi xách…