Blaise Metreweli (trái) người được chỉ định sẽ là người đứng đầu tình báo Anh MI6, là cháu gái của Constantine Dobrowolski (phải, người Ukraine), gián điệp khét tiếng với biệt danh “Đồ tể” của Phát xít Đức (ảnh chụp màn hình của Daily Mail)
Sau khi các kênh truyền thông Anh báo cáo rằng Blaise Metreweli, bà trùm mới của MI6, là cháu nội của tội phạm chiến tranh “Đồ tể” của Phát xít Đức, người được cho là xuất thân địa chủ và có nợ máu truyền đời với Nga, Bộ Ngoại giao Anh đã thay mặt cho MI6 đưa ra bình luận: “Chính bối cảnh lý lịch phức tạp này đã góp phần vào cam kết của bà trong việc ngăn ngừa xung đột và bảo vệ công chúng Anh khỏi các mối đe dọa hiện đại từ các quốc gia thù địch hôm nay, với tư cách là người đứng đầu tiếp theo của MI6.” Bộ đã không nói rõ trong bình luận rằng quốc gia thù địch đó là quốc gia nào.
Như tin đã đưa, hôm Thứ Sáu (giờ Anh) các kênh thông tin của Anh quốc đồng loạt đăng câu chuyện về lý lịch hy hữu của Blaise Metreweli, 47 tuổi, người được chỉ định trở thành người đứng đầu cơ cấu đặc vụ MI6 của Anh quốc vào tháng 10 này.
Câu chuyện về bối cảnh lý lịch đó được truyền thông Anh miêu tả là “phi thường,” “đẫm máu,” và “xứng đáng để viết một cuốn tiểu thuyết gián điệp ly kỳ.”
Bộ Ngoại giao Anh ngay tiếp đó đã thay mặt MI6 đưa ra bình luận như sau, theo BBC đưa tin:
“Tổ tiên của bà Blaise là thể hiện đặc trưng bởi xung đột và chia rẽ và, giống như nhiều người có tổ tiên ở Đông Âu, chỉ được biết một phần [về ông bà của mình]. Chính bối cảnh lý lịch phức tạp này đã góp phần vào cam kết của bà [Blaise] trong việc ngăn ngừa xung đột và bảo vệ công chúng Anh khỏi các mối đe dọa hiện đại từ các quốc gia thù địch ngày nay, với tư cách là người đứng đầu tiếp theo của MI6.”
Theo truyền thông Anh đưa tin: Bà Metreweli là cháu nội của Constantine Dobrowolski, sinh ra ở gia đình quý tộc địa chủ tỉnh Chernihiv (nay thuộc Ukraine), đã đầu nhập Pháp xít Đức năm 1941.
Ông được cho rằng đã phản quốc là vì mang thù hận truyền đời, vì gia đình ông bị giết hại trong Cách mạng Tháng 10 Nga vào năm 1917.
Gia nhập Đức Quốc xa, ông có bí danh “Đặc vụ số 30” trong cơ cấu gián điệp Đức, và có danh hiệu “Đồ tể” vì tham gia các hoạt động tàn sát người Do Thái.
Một thời ông từng được gọi là “kẻ thù tệ hại nhất của người Ukraine” và bị treo giải lấy mạng ông ta lên tới 50.000 rúp Nga năm xưa, mà nếu quy đổi ra giá trị hiện nay thì là gần 300.000 USD.
Hồ sơ cho hay ông ta đã chết năm 1943. Có phiên bản cho là kỳ thực năm 1943 đó, ông đã thoát đi, đã trốn theo nhóm người Đức.
Vợ của ông, lúc đó có con trai nhỏ (sau này là cha của bà Blaise Metreweli) đã đi bước nữa vào năm 1947, gả cho một người đàn ông mang họ Metreweli.
BBC cho hay họ tìm được chứng từ về người cha này của bà Blaise Metreweli, ghi năm 1966. Trong giấy tờ đó, ông ta vẫn mang họ Dobrowolski, nhưng có mang họ Metreweli như một “biệt danh”. Điều này ám chỉ rằng tại sao bà Blaise mang họ Metreweli. BBC cho hay bà Blaise Metreweli hiện nay chưa có câu trả lời chính thức.
Theo truyền thông Anh, bà Blaise Metreweli đã có nhiều cống hiến cho nên mới được chỉ định vào chức vụ cao cấp này. Bà tốt nghiệp trường Cambridge, và từng tham gia các hoạt động ở Trung Đông và Châu Âu.
Truyền thông Anh cũng nói rằng việc truyền thông Anh đăng công khai lý lịch của bà vào thời điểm này, một phần là để tránh khỏi bị người Nga mượn cớ nói xấu lãnh đạo cao cấp của họ.
“Tôi đoan chắc rằng đây sẽ là chủ đề mà đội ngũ dư luận viên của Điện Kremlin cảm thấy rất thích,” truyền thông Anh trích dẫn lời một giáo sư chuyên ngành lịch sử. “Những người con là không phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của cha mẹ chúng, hoặc của ông bà chúng, trong những tình huống như thế này.”
Nhật Tân
Ngày 27/6, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra hai phán quyết có…
France-24 (Pháp) vài giờ trước đưa tin rằng, cánh hữu EU đã hiệu triệu, và…
Vụ hỏa hoạn tại xưởng tái chế kim loại ở xã Minh Hải, huyện Văn…
Vietnam Airlines tạm đình chỉ 4 phi công sau vụ va chạm giữa hai máy…
Khi bước sang tuổi 60, bắt đầu tận hưởng cuộc sống hưu trí, điều quan…
Vào 16h30 ngày 28/6, vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.272 USD/oz, giảm hơn…