Hình ảnh của Triệu Vy (Ảnh: Shutterstock)
Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Vy đã bị “phong sát” toàn diện từ tháng 8/2021 và gần như vắng bóng suốt gần bốn năm qua. Mặc dù dư luận từng suy đoán cô có thể sẽ được gỡ phong sát, nhưng cho đến nay vẫn không có động tĩnh gì. Vào ngày 12/7 vừa qua, anh trai cô, Triệu Kiện, đã đưa ra một tuyên bố hiếm hoi, phẫn nộ tố cáo có người cố tình gán ghép Triệu Vy với vụ án lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar và bịa đặt những cáo buộc sai sự thật gây sốc.
Vào ngày 12/7, anh trai của Triệu Vy – Triệu Kiện – bất ngờ đăng tải tuyên bố, phẫn nộ lên án việc trên mạng xuất hiện những người cố tình gán ghép Triệu Vy với các vụ lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Anh cho biết không chỉ có những câu chuyện bịa đặt hết sức hoang đường, mà còn có cả hình ảnh chỉnh sửa nhằm công kích cô, kèm theo những lời nguyền rủa, và hành vi bắt nạt ở trên mạng kéo dài đối với Triệu Vy.
Do sự việc nghiêm trọng, gia đình đã trình báo cảnh sát. Cảnh sát cũng đã xác định được kẻ đứng sau, trong đó có một luật sư.
Trong bài đăng, Triệu Kiện tiết lộ rằng người luật sư này khai với cảnh sát rằng mình cố ý tạo ra tin đồn và phát tán thông tin sai sự thật chỉ để “thu hút sự chú ý, mở rộng kinh doanh”. Anh ta cũng chỉ rõ rằng có nhiều tài khoản ảo liên tục lan truyền những lời bịa đặt mang tính công kích nhắm vào Triệu Vy. Nội dung tàn nhẫn đến mức khiến người mẹ già của Triệu Vy, khi nhìn thấy con gái bị bôi nhọ, đã suy sụp tinh thần, mất ngủ suốt đêm.
Truyền thông Trung Quốc trước đó đưa tin, Triệu Vy – người từng hoạt động cả trong giới giải trí lẫn thương trường – cùng chồng cũ là doanh nhân giàu có Hoàng Hữu Long đã bị cáo buộc thực hiện hành vi ‘dùng đòn bẩy tài chính quá mức để thâu tóm doanh nghiệp’. Cụ thể, hai người bị cho là đã sử dụng đòn bẩy tài chính gấp 50 lần để thao túng cổ phiếu của công ty “Vạn Gia Văn Hóa” có giá trị thị trường lên đến 10 tỷ Nhân dân tệ.
Vào năm 2018, họ đã bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phạt tiền và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Ngoài ra, cả hai còn bị hàng loạt nhà đầu tư khởi kiện, vướng vào nhiều vụ kiện hình sự và dân sự. Riêng trong năm 2019, số vụ kiện đòi bồi thường lên tới hơn 540 vụ, trong đó riêng Triệu Vy đã bị kiện đến 215 vụ.
Triệu Kiện cho biết, em gái mình là một diễn viên và đạo diễn chân thành, giản dị, yêu nghệ thuật – chứ không phải là cái gọi là “đại diện của tư bản” hay “nữ Warren Buffett”. Anh nói rằng việc Triệu Vy im lặng trong suốt thời gian qua trước áp lực dư luận không phải là vì yếu đuối, mà vì cô muốn giữ lại sự tử tế và thể diện; còn bây giờ, cô đã quyết định sử dụng pháp luật để bảo vệ mình, không tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Bài đăng của Triệu Kiện đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Có người ủng hộ, cho rằng “lẽ ra nên làm điều này từ lâu rồi”; cũng có người nhận định rằng Triệu Vy đến nay vẫn chưa công khai phản hồi về lý do bị “phong sát” năm xưa, nên lần này cô chính thức phản công thông qua hành động pháp lý có thể cho thấy cô đang chuẩn bị lấy lại danh tiếng và quyền được lên tiếng cho bản thân. Một số người khác thì suy đoán rằng việc Triệu Vy đột nhiên đứng ra bảo vệ danh dự có thể là để dọn đường cho con gái – “Tiểu Tứ Nguyệt” – bước chân vào làng giải trí.
Triệu Vy kết hôn với Hoàng Hữu Long vào năm 2008, và có một con gái là “Tiểu Tứ Nguyệt” tại Singapore vào năm 2010. Sau khi cô và Hoàng Hữu Long ly hôn vào năm 2021, hành tung của hai mẹ con trở nên bí ẩn. Từng có tin đồn cho rằng họ sống ở Bắc Kinh, thậm chí có lúc phải lánh sang Pháp.
Đến tháng 5 năm nay, thông tin về Tiểu Tứ Nguyệt bất ngờ được tiết lộ. Theo tờ Liên Hợp Tảo Báo (Lianhe Zaobao) của Singapore, “Tiểu Tứ Nguyệt” hiện đang du học tại Thụy Sĩ và năm nay đã 15 tuổi. Cha cô bé – Hoàng Hữu Long – thường xuyên đến trường thăm con. Gần đây, cô bé đã bắt đầu cập nhật trạng thái trên Instagram và Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), từ một cô bé dễ thương ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yêu thích nhảy múa.
Vào tháng 4 vừa qua, cô bé bất ngờ đăng tải nhiều video nhảy, khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng cô đang có ý định gia nhập làng giải trí – và suy đoán đó nhanh chóng được xác nhận.
Mới đây, Tiểu Tứ Nguyệt lại đăng một video nhảy múa khác. Trong video, cô mặc áo ba lỗ sọc, xõa tóc dài, nhảy theo điệu nhạc trong ký túc xá với phong cách đậm chất “nữ idol”. Đáng chú ý hơn là phần chú thích đi kèm video: “Ngày mai lại đến học viện điện ảnh”. Rõ ràng, cô bé đã đến học viện điện ảnh trong vài ngày gần đây.
Cuộc tập trận Hán Quang lần thứ 41 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng…
Đảng Dân chủ “đã mất phương hướng” và đã hoàn toàn “rẽ sang một con…
Một phong trào tại Iran “Giao Ước Máu” tuyên bố đã quyên góp được hơn…
Hôm thứ Hai (14/7), phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã mở…
Ông Trump cho biết, ông thường xuyên nói chuyện với nhà lãnh đạo Điện Kremlin…
TP. Hà Nội đang nghiên cứu hỗ trợ thu đổi khoảng 450.000 xe máy xăng…