Natalya Minenkova tập bài thiền định của Pháp Luân Công tại Dendropark ở Moskva vào ngày 5/7/2022 (Ảnh: The Epoch Times)
Ngày 24/7, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Nga về động thái gia tăng đàn áp đối với Pháp Luân Công, sau khi một tòa án tại Moskva tuyên phạt một học viên Pháp Luân Công 4 năm tù giam.
“Hoa Kỳ lên án các hành động của chính quyền Nga nhắm vào và đàn áp các thành viên của những nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát biểu với The Epoch Times.
“Chúng tôi kêu gọi Nga tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của tất cả mọi người. Tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số nên được hưởng quyền tự do tôn giáo và tự do hội họp mà không bị can thiệp,” vị phát ngôn viên nói thêm.
Một ngày trước đó, tòa án tại Moskva đã tuyên án bà Natalya Minenkova, 47 tuổi, 4 năm tù giam vì vai trò của bà trong một nhóm Pháp Luân Công địa phương, vốn bị chính quyền Moskva liệt vào diện “không mong muốn” theo một đạo luật gây tranh cãi được ban hành năm 2015. Giới phê bình nhận định đạo luật này đã bị lạm dụng để tiến hành các vụ truy tố có động cơ chính trị nhằm vào các tổ chức quốc tế phi lợi nhuận.
Trước đó trong đầu tuần này, nhà chức trách Nga tại vùng Siberia đã đột kích vào tư gia của một học viên Pháp Luân Công khác, tịch thu điện thoại và máy tính xách tay của người này.
Sự leo thang đàn áp Pháp Luân Công — vốn phản ánh cuộc bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc kể từ năm 1999 — diễn ra trong bối cảnh Moskva và Bắc Kinh đã và đang xây dựng một mối bang giao ngày càng chặt chẽ hơn trong những năm gần đây.
Bà Minenkova, hiện là trợ lý giám đốc cho một hãng cung ứng thiết bị nha khoa, đã bị tạm giam kể từ tháng 5/2024, vài tuần trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du đến Moskva.
Dân biểu Chris Smith (Cộng Hòa, New Jersey), đồng chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp về Trung Quốc của Quốc Hội Hoa Kỳ, tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã “bước vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích [đôi bên].”
“Nga đang làm theo ý muốn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thể hiện rõ qua việc đàn áp một học viên Pháp Luân Công ôn hòa. Ông Putin đã mặc cả với quỷ dữ, gây tổn hại cho nhân dân Nga — và cho một người Nga vô tội, bà Natalya Minenkova,” ông Smith phát biểu với The Epoch Times.
Ông Smith tin rằng theo thời gian, “Nga sẽ thấy cuộc hôn nhân vì lợi ích này là [một sai lầm cay đắng].”
Ông Asif Mahmood, phó chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ, cho biết động thái kết án bà Minenkova và các học viên Pháp Luân Công khác là “một ví dụ nữa cho thấy cuộc đàn áp toàn diện và hoàn toàn vô căn cứ, nhắm vào những cá nhân bị cho là không phù hợp với mục tiêu chính sách đối nội hoặc đối ngoại của Nga.”
Ông Mahmood kêu gọi Hoa Kỳ một lần nữa xếp Nga vào danh sách “quốc gia đặc biệt quan ngại và sử dụng tiếng nói mạnh mẽ của mình để nêu bật tình trạng đàn áp các nhóm tôn giáo tại Nga, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công.”
Bà Minenkova là 1 trong 8 học viên Pháp Luân Công bị truy tố theo đạo luật năm 2015. Theo đạo luật này, Nga cũng liệt 7 nhóm liên quan đến Pháp Luân Công vào diện “không mong muốn,” trong đó có 5 tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Ngoài bà Minenkova, ông Zhu Yun tại Tomsk, Siberia, đã bị tuyên án 3 năm tù vào ngày 27/6 vì có liên hệ với 1 trong 7 nhóm bị nhắm mục tiêu— Tổ Chức Thế Giới Điều Tra Cuộc Bức Hại Pháp Luân Công, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi chuyên điều tra các vụ cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Tháng 11/2024, bà Oksana Shchetkina, đến từ thành phố Pyatigorsk, miền nam Nga, đã bị tuyên án 2 năm tù giam vì liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận ‘Những người bạn của Pháp Luân Công’.
3 học viên Pháp Luân Công khác hiện vẫn đang bị giam giữ gồm ông Mikhail Antonenko và ông Mikhail Sinitsyn đến từ Krasnodar — 2 người này từng sáng lập Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương (hiện đã giải thể vì lo ngại bị truy tố) — và ông Gennady Pavlovich Buslov đến từ Moskva.
2 người đàn ông khác bị phạt lao động công ích vì tham gia các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Ildar Maksinyaev, cư dân một thôn làng tại Mordovia, bị phạt 400 giờ lao động công ích; ông Denis Shibankov đến từ thành phố Yaroslavl, miền đông bắc Nga, bị phạt 300 giờ (sau đó tòa phúc thẩm giảm xuống còn 80 giờ).
Khoảng cùng thời điểm với vụ bắt giữ bà Minenkova, cảnh sát Moskva đã lục soát nhiều tư gia của các học viên Pháp Luân Công và công khai những hành động này trên kênh Telegram chính thức của họ. Trong một đoạn phim, cảnh sát đã vật một thanh niên xuống đất và quỳ đè lên lưng anh ta. Người đàn ông này là anh em của một học viên Pháp Luân Công.
Trong phiên tòa ngày 23/7, bà Minenkova thuật lại rằng bà đã nhận được lợi ích lớn lao nhờ tu luyện Pháp Luân Công trong hơn 10 năm qua: các chứng bệnh về dạ dày, đau họng, viêm amidan mạn tính cùng mối quan hệ với người chị gái — người mà bà từng cãi vã trong nhiều năm — đều được cải thiện.
Bà Minenkova khẳng định mình bị đưa ra xét xử không phải vì phạm tội, mà bởi vì chế độ Trung Quốc đang nắm “[đòn bẩy] khống chế” đối với nước Nga và có thể, “[thông qua] bàn tay các cơ quan thực thi pháp luật và thẩm phán,” đàn áp những người vô tội ngay cả bên ngoài biên giới Trung Quốc.
“Hôm nay, tôi đứng tại [vành móng ngựa], trong khi bạn bè tôi đang bị điều tra ở nhiều thành phố khác nhau, chỉ vì chúng tôi nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Và Đảng Cộng Sản Trung Quốc sợ hãi điều này,” bà Minenkova nói.
Bà Minenkova kết thúc bằng việc khẳng định niềm tin vào công lý phổ quát:
“Trong vũ trụ có một nguyên tắc: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. [Nguyên tắc này] luôn đúng bất kể chúng ta có tin vào nó hay không.”
13 công dân Campuchia đã thiệt mạng trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào…
Trung Quốc đang xuất khẩu mô hình “nhà nước giám sát” của mình sang các…
Quý 2/2025 có 188 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 233 nghìn…
Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết nước này đang kêu gọi…
Sự cố kết nối internet của hệ thống Starlink trên toàn cầu đã gây ra…
Gần đây, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bùng phát dịch…