Thế Giới

4 nghị sĩ Mỹ gốc Cuba cảnh báo gia đình Castro: “Những ngày tốt đẹp đã hết”

Ngày 20/5/1902 là ngày Cuba tuyên bố độc lập. Trùng với mốc kỷ niệm này, nhiều hãng truyền thông đưa tin chính quyền Trump sẽ công bố quyết định truy tố hình sự cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro vào ngày thứ Tư (20/5). Cùng ngày, bốn dân biểu Cộng hòa là người Cuba hoặc gốc Cuba đã lên tiếng cảnh báo ông Castro rằng “những ngày tốt đẹp đã hết” và đã đến lúc ông phải rời khỏi chính trường.

Chủ tịch Cuba Raul Castro khai mạc Kỳ họp lần thứ 22 của Hội đồng Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Caribe, tại La Habana, Cuba, ngày 10/3/2017. (Nguồn: Golden Brown/Shutterstock)

Hôm Thứ Tư (20/5), bốn dân biểu nói trên hoan nghênh quyết định của chính quyền Trump truy tố hình sự ông Raúl Castro, đồng thời nhấn mạnh Washington đang gia tăng sức ép lên chế độ cộng sản Cuba. “Chúng tôi gửi thông điệp tới gia đình Castro: đã đến lúc các người phải rời đi. Hãy nghe lời kêu gọi từ Nhà Trắng, đừng lao xuống vực. Các người có thể chọn cách không phải chịu kết cục như ông Maduro,” nữ dân biểu Maria Elvira Salazar, đại diện khu vực Nam Florida, tuyên bố.

Hồi tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ đột kích bắt giữ vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas và áp giải về New York để xét xử, gây chấn động dư luận quốc tế. Trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy thay đổi chế độ tại Havana, ông Raúl Castro – người kế nhiệm anh trai Fidel Castro – nay đối mặt với cáo trạng hình sự. Kể từ khi ông Fidel lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1959, Cuba luôn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Cuba.

Theo nhiều nguồn tin, các cáo buộc đối với ông Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, sẽ xoay quanh sự kiện năm 1996, khi tiêm kích Cuba bắn hạ hai máy bay dân dụng của nhóm người Cuba lưu vong “Brothers to the Rescue” (Anh em Cứu nạn), giết chết bốn người trên khoang.

Dân biểu Carlos Giménez, một người gốc Cuba đại diện bang Florida, nói: “Gửi tới nhân dân Cuba: hôm nay không chỉ là bước đi đầu tiên nhằm mang lại công lý cho bốn nạn nhân và gia đình họ, mà còn là bước đầu tiên hướng tới công lý cho toàn thể nhân dân Cuba.”

Nữ dân biểu New York Nicole Malliotakis nhấn mạnh: “Tội ác của Raúl Castro vượt xa những gì chúng ta nghe thấy hôm nay – tức là những cáo buộc vừa được công bố. Thực tế, đây là một chế độ cộng sản đã tàn bạo bỏ tù, sát hại và đánh đập chính người dân của mình.” “Họ để người dân đói khát, tước đoạt tài sản của họ. Và phần lớn những điều đó đều diễn ra dưới chỉ đạo trực tiếp của Raúl Castro.”

Bà Salazar tiếp lời: “Đối với người dân Cuba, hôm nay là một ngày vinh quang. Sau sáu thập niên bi kịch, đau khổ và chịu đựng, người Cuba cuối cùng cũng đang tiến gần tới tự do.” Bà nói “không ngôn từ nào đủ để diễn tả niềm vui lúc này của họ – không chỉ của những người đang sống trên đảo, mà cả cộng đồng Cuba mà chúng tôi đại diện ở Nam Florida, những người Cuba lưu vong; thực tế, chúng tôi đang đại diện cho người Cuba trên khắp nước Mỹ và trên thế giới”.

“Tôi xin nhấn mạnh lại: với những người Cuba buộc phải rời bỏ quê hương – cũng chính là những cử tri mà chúng tôi đại diện tại Miami, hôm nay là một ngày vinh quang,” bà nói. “Họ phải lưu vong chỉ vì sự tàn nhẫn và độc ác của một băng nhóm – gia đình Castro – những kẻ ngoài việc chiếm đoạt cả hòn đảo và coi nó như tài sản riêng, chẳng có đóng góp tích cực nào cho đất nước.” Theo bà, “gia đình Castro kinh doanh thứ gọi là ‘quyền lực’, chứ không phải chăm lo cơm áo cho người Cuba trên đảo”. “Nhưng tạ ơn Chúa, mọi dấu hiệu đều cho thấy tất cả những điều đó cuối cùng cũng sẽ chấm dứt; chúng ta đang đứng ở điểm khởi đầu của hồi kết,” bà Salazar nói.

Theo các quan chức Mỹ, ông Raúl Castro bị cáo buộc có dính líu trực tiếp đến vụ tiêm kích Cuba bắn hạ hai chiếc Cessna thuộc tổ chức nhân đạo Brothers to the Rescue ngày 24/2/1996, khi ông đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Cáo trạng cho rằng ông đã ra lệnh cho chiến đấu cơ MiG phóng tên lửa bắn rơi các máy bay không vũ trang của nhóm lưu vong Cuba trên vùng biển quốc tế, khiến bốn phi công và hành khách thiệt mạng, trong đó ba người là công dân Mỹ và một người là thường trú nhân.

Bộ Tư pháp cho biết lễ tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư tại Freedom Tower ở Miami – biểu tượng đón nhận người Cuba tị nạn trong nhiều thập kỷ qua. Sự kiện này diễn ra khoảng 30 năm sau vụ bắn hạ máy bay Brothers to the Rescue, và trùng với ngày cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ kỷ niệm ngày độc lập của Cuba.

Theo Hạ Vũ / Epoch Times

Hạ Vũ

Published by
Hạ Vũ

Recent Posts

Tránh bị tăng thuế của ông Trump, EU đạt thỏa thuận xóa bỏ thuế nhập khẩu hàng Mỹ

Ngày 20/5, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tạm thời về…

9 phút ago

Tòa án Cấp cao Hồng Kông phong tỏa 8,93 tỷ HKD tài sản của Prince Group

Hồng Kông gần đây đã chấp thuận đơn của Bộ Tư pháp Hồng Kông, ban…

20 phút ago

Ngày Độc lập Cuba: Ông Rubio vẽ ra “Tương lai Cuba mới” dưới thời Tổng thống Trump

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày Độc lập Cuba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio…

31 phút ago

Tổng thống Trump: Đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối

Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran…

40 phút ago

Ông Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phát tín hiệu về quan hệ với…

54 phút ago

Đồng đội của các phi công Mỹ thiệt mạng: Khởi tố Raul Castro chỉ là bước đầu

Martin cho biết, việc khởi tố ông Raul Castro chỉ là bước khởi đầu. Ông…

1 giờ ago