Ông Dương Mậu Sâm, 52 tuổi, từng là quản lý cấp cao của một công ty xây dựng tại Trung Quốc đại lục. Bức ảnh được chụp năm nay khi ông đến Trung tâm Lincoln thưởng thức buổi biểu diễn của Shen Yun, đứng chụp hình trước quảng trường Trung tâm Lincoln. (Ảnh: Ông Dương Mậu Sâm cung cấp)
Tại Trung Quốc Đại Lục, từ ngày 20/7/1999 đến nay, ấn tượng ban đầu của nhiều người về Pháp Luân Công chủ yếu đến từ chiến dịch vu khống và bôi nhọ kéo dài nhiều năm của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, cùng với việc tiếp cận nhiều thông tin hơn và trực tiếp giao lưu với các học viên Pháp Luân Công, ngày càng nhiều người Hoa bắt đầu nhìn nhận lại nhóm tu luyện này.
Trước thềm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, 4 người Hoa đến từ các tầng lớp khác nhau, không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, đã nhận lời phỏng vấn của Epoch Times để bày tỏ lời chúc và sự kính trọng đối với ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.
Đồng thời, họ chia sẻ quá trình từ hiểu lầm ban đầu đến chỗ thấu hiểu và ủng hộ Pháp Luân Công, cũng như quan điểm của họ về nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Ông Dương Mậu Sâm, 52 tuổi, quản lý cấp cao của một công ty xây dựng, đã tiếp xúc với Pháp Luân Công từ những năm 1990.
“Lúc đó trong rất nhiều công viên đều có người luyện công, mọi người đều thấy rất bình thường.” Ông nhớ lại: “Sau đó đột nhiên biến mất sau một đêm, tất cả đều biến mất, đều bị đàn áp.”
Đối với ông, Pháp Luân Công vốn là một nhóm “khuyên con người hướng thiện”, nhưng sau năm 1999 lại bị ĐCSTQ tiến hành chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ trên quy mô lớn.
“Rất nhiều người Trung Quốc, bao gồm cả ở hải ngoại và nhiều người thuộc phong trào dân chủ chống cộng, thực ra đều đã bị ĐCSTQ tẩy não và dẫn dắt sai lệch trong thời gian dài.” Ông nói.
Ông Đổng Minh Long, 62 tuổi, từng giữ chức quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước, cũng có ấn tượng tương tự. Ông nhớ lại rằng vào giữa thập niên 1990, ông từng nhìn thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công luyện công trong công viên, sau khi tiếp xúc thì cảm thấy họ đều rất chân thành và lương thiện.
Năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông cảm thấy chấn động trước cách làm của chính quyền.
“Tôi cho rằng chính phủ ra tay quá tàn khốc.” Ông nói. “Không nên dùng những thủ đoạn tàn bạo như vậy đối với một nhóm người như thế.”
Cả 4 người được phỏng vấn đều cho biết, điều thực sự thay đổi cách nhìn của họ về Pháp Luân Công là sau khi ra nước ngoài.
Ông Đỗ Hải Vinh, doanh nhân ngành vật liệu xây dựng thuộc thế hệ 8X đến từ Giang Tây, thẳng thắn thừa nhận rằng trước đây ông luôn mang ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Công do ảnh hưởng từ tuyên truyền của ĐCSTQ.
Sau khi đến Mỹ, thông qua các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Flushing, cùng với việc xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Trung tâm Lincoln, ông mới bắt đầu thực sự hiểu về Pháp Luân Công.
“Các điệu múa, trang phục, âm nhạc và thiết kế sân khấu trong Shen Yun đều khiến người ta vô cùng chấn động.” Ông nói. “Tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc khi văn hóa truyền thống Trung Quốc lại có thể được gìn giữ trọn vẹn như vậy ở hải ngoại.”
Ông Vương Trị Quân, người đến Mỹ năm 2024 và xin tị nạn chính trị, cũng nhắc đến rằng khi còn ở Trung Quốc, những gì ông tiếp xúc lâu dài đều là tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ.
“Từ nhỏ giáo dục mà tôi tiếp nhận là không được phép tiếp xúc với Pháp Luân Công, nói rằng đó là tà giáo.”
Nhưng sau khi đến Mỹ, ông bắt đầu tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm việc họ giảng chân tướng trên đường phố, các hoạt động mà họ tổ chức, cũng như xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
“Tôi phát hiện rằng Pháp Luân Công là một tín ngưỡng có thể giúp con người đạt được tự do ở phương diện tinh thần, là một đức tin vô cùng tích cực và vươn lên điều tốt đẹp.” Ông nói.
Khi nói đến nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, cả 4 người được phỏng vấn đều cho rằng điều đó không chỉ là tu dưỡng cá nhân mà còn mang lại sức mạnh tích cực cho toàn xã hội.
Ông Đỗ Hải Vinh cho rằng trong bối cảnh đạo đức xã hội Trung Quốc ngày nay đang xuống cấp nhanh chóng, “Chân, Thiện, Nhẫn” có thể giúp tái thiết niềm tin xã hội và nền tảng đạo đức.
“Một xã hội công dân lành mạnh cần có tín ngưỡng và sức mạnh tinh thần để duy trì giới hạn đạo đức.” Ông nói. “Sự tồn tại của Pháp Luân Công mang lại nguồn sức mạnh như vậy.”
Ông Vương Trị Quân cho rằng Pháp Luân Công đã làm phong phú thêm tín ngưỡng tinh thần của người Hoa.
“Nó thể hiện mặt thiện lương chân chính của người Trung Quốc, đồng thời cũng thể hiện một nền văn minh tinh thần của người Hoa.” Ông nói.
Ông Đổng Minh Long cho biết một xã hội thực sự văn minh nên bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
“Như ở Mỹ, tin vào tôn giáo nào cũng là tự do.” Ông nói. “Nhưng ĐCSTQ lại dùng đàn áp, giam giữ và kết án để đối xử với Pháp Luân Công, bản thân điều đó đã cho thấy đây là một chính quyền chuyên chế tàn bạo.”
Ông Dương Mậu Sâm đặc biệt nhắc đến việc Pháp Luân Công đã vạch trần các tội ác của ĐCSTQ trong thời gian dài. “Từ triển lãm tra tấn đến việc phơi bày sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã làm rất nhiều việc.”
Ông còn nhắc rằng người đầu tiên thực sự giúp đỡ ông ở hải ngoại chính là một học viên Pháp Luân Công.
“Họ có tín ngưỡng, có giới hạn đạo đức.” Ông nói. “Điều này hoàn toàn khác với những người không có bất kỳ giới hạn đạo đức nào mà ĐCSTQ dung túng.”
“Không thể giữ thái độ trung lập trước cuộc bức hại”, ông Dương Mậu Sâm cho biết, nếu không thì chính là đồng lõa.
Cả 4 người được phỏng vấn đều nhắc đến rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài hơn 20 năm của ĐCSTQ không còn chỉ là vấn đề tín ngưỡng, mà còn là vấn đề nhân quyền và tự do.
Ông Dương Mậu Sâm nói thẳng: “Giữa Pháp Luân Công và ĐCSTQ không tồn tại cái gọi là trung lập, không thể giữ trung lập, nếu không chính là đồng lõa. Im lặng trước việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cũng là đồng lõa với ĐCSTQ.”
Ông Vương Trị Quân cho rằng ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công trong nước mà còn tiếp tục thông qua tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn và đàn áp xuyên quốc gia để bôi nhọ Pháp Luân Công ở hải ngoại, điều mà ông cho là rất đáng xấu hổ.
Ông nhắc đến việc từng có một blogger nói trên mạng rằng: “Người Trung Quốc nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi.” Nhưng ông Vương Trị Quân cho rằng thật ra rất nhiều người Trung Quốc không biết sự thật, chính chế độ ĐCSTQ đàn áp và bôi nhọ mới đóng vai trò xấu xa nhất; người thực sự nên xin lỗi Pháp Luân Công chính là tà đảng ĐCSTQ.
Một vài người được phỏng vấn đều nói rằng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các hoạt động khác nhau của Pháp Luân Công ở hải ngoại đã tạo ảnh hưởng rất lớn đối với họ.
Ông Đỗ Hải Vinh cho biết mỗi lần nhìn thấy các cuộc diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Công, đặc biệt là phần biểu diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc, ông đều cảm thấy vô cùng chấn động. “Khí thế hùng tráng đó thực sự là một trải nghiệm thanh lọc tinh thần.” Ông nói.
Ông Vương Trị Quân nhắc đến việc bản thân từng lái xe nhiều giờ từ New York đến New Jersey chỉ để xem Shen Yun.
“Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực rất mạnh, nó không chỉ là biểu diễn nghệ thuật mà còn đang truyền tải văn hóa truyền thống Trung Quốc và các giá trị tinh thần.”
Ông Đổng Minh Long thì cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đều tràn đầy lòng biết ơn và sự kính trọng đối với Đại sư Lý Hồng Chí.” Ông nói. “Tôi có thể cảm nhận được nhóm người này có sức mạnh rất lớn.”
Ngày 13/5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí. Khi nhắc đến ngày này, những người được phỏng vấn đều bày tỏ lời chúc và sự kính trọng.
Ông Đỗ Hải Vinh nói: “Tôi chúc ông Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ, pháp thể an khang, đồng thời gửi lời kính trọng đến tất cả các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì tín ngưỡng giữa cuộc bức hại.”
Ông Đổng Minh Long cho biết: “Cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí đã hoằng dương Đại Pháp, mang ánh sáng đến cho nhân loại.”
Ông Vương Trị Quân chúc rằng: “Chúc Đại sư Lý Hồng Chí sống lâu trăm tuổi, để Pháp Luân Công có thể được truyền bá rộng đến mọi quốc gia trên thế giới.”
Ông Dương Mậu Sâm nói: “Chúc Pháp Luân Công ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời hy vọng tất cả người Trung Quốc ở hải ngoại một ngày nào đó có thể trở về quê hương đã xa cách từ lâu của mình, thực sự có được một quê hương tự do.”
Mặc dù cả 4 người được phỏng vấn đều không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng trong mắt họ, những giá trị mà “Chân, Thiện, Nhẫn” đại diện không chỉ thuộc về Pháp Luân Công mà còn thuộc về toàn thế giới.
“Thế giới cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn’.” Họ nói.
Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ chuyển…
Mặc dù số người tự nguyện rời đi đang tăng mạnh, điều đó không có…
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Tư (13/5) cho biết, đầu tuần…
Hoa Kỳ là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, trong…
Phóng viên của The Epoch Times và khoảng 20 thành viên khác trong đoàn báo…
Tiến sĩ Anthony Fauci đã gây ảnh hưởng sai lệch đến cộng đồng tình báo…