Ngày 4/3/2026, ông James Comer – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Kentucky – phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Trong vòng 3 năm qua, tại Mỹ đã có ít nhất 11 nhà khoa học xuất sắc chết một cách kỳ lạ hoặc “biến mất” không dấu vết, trong đó nhiều vụ việc đến nay vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Một nghị sĩ có ảnh hưởng tại Quốc hội Mỹ cảnh báo rằng đằng sau cái chết hoặc sự mất tích của 11 nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hàng không vũ trụ này có thể tồn tại một “âm mưu đáng ngờ”.
Theo Fox News, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky James Comer hôm Chủ nhật (19/4) cảnh báo rằng theo các báo cáo, 11 nhà khoa học chủ yếu tham gia các dự án nghiên cứu năng lượng hạt nhân và hàng không vũ trụ của Mỹ đã chết hoặc mất tích trong hoàn cảnh bí ẩn, trong đó “có thể tồn tại một âm mưu đáng ngờ”, làm dấy lên lo ngại cấp bách về an ninh quốc gia.
Trong chương trình “Fox & Friends Weekend”, ông Comer cho biết ban đầu khi nghe về các vụ mất tích này, ông tưởng đây giống như một thuyết âm mưu phi lý. Tuy nhiên, các chi tiết của vụ việc đã khiến ông thay đổi quan điểm và thúc đẩy ông gửi cảnh báo tới nhiều cơ quan chính phủ.
“Chúng tôi đã gửi thông báo tới Bộ Chiến tranh, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Bộ Năng lượng, yêu cầu họ cung cấp toàn bộ dữ liệu liên quan đến số phận của các nhà khoa học này. 11 người này chủ yếu thuộc bốn cơ quan nói trên. Chúng tôi muốn ghép nối để tìm ra sự thật,” ông nói.
Ông Comer dự định sẽ triệu tập lãnh đạo các cơ quan này ra điều trần trước Quốc hội, nhưng cho biết việc gửi thông báo trước nhằm tạo thời gian để đảm bảo lời khai không làm lộ bất kỳ cuộc điều tra mật nào có thể đang diễn ra.
Trong số 11 nhà khoa học chết hoặc mất tích bí ẩn, người trẻ nhất là nhà nghiên cứu hệ thống động lực thực nghiệm (Experimental propulsion researcher) Amy Eskerich, 34 tuổi, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Huntsville, bang Alabama vào ngày 11/6/2022. 10 trường hợp còn lại gồm:
Thiếu tướng Không quân đã nghỉ hưu William Neil McCasland, 68 tuổi; nhà khoa học NASA Monica Jacinto Reza, 60 tuổi; nhà thầu Steven Garcia, 48 tuổi; nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, 47 tuổi; nhà vật lý Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Nuno Loureiro, 47 tuổi; kỹ sư NASA Frank Maiwald, 61 tuổi; nhân viên liên quan Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos Melissa Casias, 53 tuổi và Anthony Chavez, 79 tuổi; nhà nghiên cứu NASA Michael David Hicks, 59 tuổi; và nhà khoa học lĩnh vực dược phẩm Jason Thomas, 45 tuổi.
Trước sự chú ý trở lại của công chúng, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ điều tra các vụ mất tích và tử vong bí ẩn này. “Tôi hy vọng đây chỉ là những sự việc ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết kết quả trong khoảng một tuần rưỡi tới. Tôi vừa kết thúc một cuộc họp về vấn đề này,” ông Trump nói với báo giới hôm thứ Năm tuần trước.
Thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Eric Burlison (bang Missouri) cũng cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng văn phòng của ông đã bắt đầu theo dõi một số vụ mất tích “quá trùng hợp” này từ một năm trước khi Tổng thống Trump ra lệnh điều tra.
Ông Burlison cho rằng số phận của các nhà khoa học gần như “chắc chắn” có liên quan đến những thông tin mật về hàng không vũ trụ, quốc phòng và hiện tượng vật thể bay không xác định (UAP – cách chính phủ gọi UFO), và có thể liên quan đến các phần tử bất hợp pháp từ Trung Quốc (cộng sản), Nga hoặc Iran.
“Điều này quá trùng hợp, vì vậy chúng ta phải điều tra. Chúng ta cần đưa các điều tra viên hàng đầu của quốc gia, FBI và tất cả các cơ quan liên quan cùng vào cuộc,” ông nói với Fox News hôm thứ Sáu.
Ông Burlison nhấn mạnh rằng một số nhà khoa học “đã biến mất hoàn toàn”, không để lại bất kỳ dấu vết nào, bao gồm cả Thiếu tướng McCasland.
Ông McCasland từng là giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL). Theo ông Burlison, vào tháng Hai năm nay, ông từng 2 lần cố liên hệ với ông McCasland để trao đổi về nghiên cứu hiện tượng dị thường không xác định (UAP), sau đó vị tướng này đã mất tích.
Ông Burlison nói thêm rằng trong nhiều trường hợp, các nhà khoa học “cảm thấy có mối đe dọa nào đó” và trước khi biến mất họ “để lại toàn bộ thiết bị tại nhà”.
“Điều này không bình thường,” ông Burlison nói với Fox News. “Họ là những nhà khoa học và nhà nghiên cứu hàng đầu của đất nước, những nhân vật then chốt trong an ninh quốc gia. Và họ lại biến mất một cách bí ẩn như vậy.”
Hôm Chủ nhật, ông Comer kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy cung cấp cho Ủy ban Giám sát Hạ viện. Ông cũng thúc giục những người liên quan đến chương trình hạt nhân của Mỹ luôn cảnh giác, vì các vụ việc này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
“Chúng ta biết rằng có rất nhiều quốc gia trên thế giới đang khao khát tiếp cận tri thức và năng lực hạt nhân của Mỹ. Và những người này chính là những người tiên phong trong các lĩnh vực đó, họ hoặc đã thiệt mạng hoặc đang mất tích,” ông Comer nói.
Mỹ và Indonesia liên minh quân sự, thu hút sự chú ý cao độ của…
Gần đây, Iran liên tiếp xuất hiện các quyết sách “đảo chiều 180 độ” –…
Tháng trước, một số xe cứu thương thuộc tổ chức tình nguyện cứu trợ người…
Nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ…
"Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh" theo tôi là câu nói khủng…
Thành phố Shreveport, bang Louisiana, Mỹ, vào sáng Chủ nhật (19/4) đã xảy ra một…