B-2 Spirit, máy bay ném bom tàng hình, chiến lược hạng nặng được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc và bom phá boongke GBU-57 MOP. (Ảnh 3D minh họa của Shutterstock)
Chiến dịch Búa Đêm đánh dấu cuộc tấn công tác chiến lớn nhất trong lịch sử của máy bay B-2, khi Hoa Kỳ tung ra đòn quyết định vào chương trình hạt nhân của Iran.
Nhiệm vụ bắt đầu từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri — căn cứ duy nhất vận hành máy bay ném bom tàng hình B-2.
Người dẫn chương trình “Fox & Friends”, Steve Doocy, đã đến thăm căn cứ vào thứ Hai (23/6) để ghi lại tinh thần tự hào về những gì các quân nhân nơi đây đang làm vì đất nước.
“Tôi vô cùng tự hào về những người đàn ông và phụ nữ ở đây, không chỉ là phi công, mà cả những người bảo trì, những người tiếp nhiên liệu cho các máy bay này”, Dân biểu Đảng Cộng hòa Mark Alford, người đại diện cho khu vực này, chia sẻ.
“Hãy tưởng tượng ngồi trên một chiếc máy bay suốt 36 giờ để bay đến Iran, ném bom rồi quay trở về. Tất cả được thực hiện một cách chính xác dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald J. Trump, và tôi rất vui mừng khi chúng ta đã làm tê liệt khả năng hạt nhân của Iran”, ông Mark Alford nói.
Vào thứ Bảy (21/6), Tổng thống Trump tuyên bố rằng lực lượng không quân Hoa Kỳ đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân then chốt của Iran, đồng thời cảnh báo quốc gia này rằng hãy “lựa chọn hòa bình” trong khi các đợt không kích khác có thể tiếp diễn.
Các máy bay ném bom được trang bị bom xuyên hầm hạng nặng, cất cánh từ căn cứ Whiteman, bay qua Đại Tây Dương đến Iran, thả bom xuống mục tiêu rồi quay về căn cứ.
Tổng thống Trump đã phát biểu trước toàn quốc vào ngay tối thứ Bảy (21/6), gọi chiến dịch là một “thành công quân sự ngoạn mục”.
Dân biểu Alford cũng hồi tưởng lại một sự kiện hàng chục năm trước, khi còn là phóng viên truyền hình ở Waco, Texas, ông đã nghe Tổng thống Ronald Reagan nói về một chiếc máy bay “mà không ai có thể nhìn thấy”.
“Tôi đã nghĩ, ‘Ông đang nói cái gì vậy?’ Và giờ đây, tôi là dân biểu quốc hội của khu vực số 4, được đại diện cho căn cứ tuyệt vời này — không chỉ là B-2, mà còn cả các chương trình khác ở đây… MQ-9 Reaper, trực thăng Blackhawk”, ông Alford chia sẻ.
“Căn cứ này là một viên ngọc quý của Bộ Quốc phòng, và tôi được đại diện cho nó. Đó là một vinh dự lớn lao”, Dân biểu Alford nói.
Chiến dịch nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng cũng có chỉ trích từ một số người cho rằng Tổng thống Trump cần xin phép Quốc hội trước khi hành động.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã ca ngợi các quân nhân thực hiện nhiệm vụ này khi xuất hiện trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC cuối tuần qua.
“Những chàng trai này đã bay từ Missouri. Họ không hạ cánh lần nào. Họ đã thả những quả bom nặng 30.000 pound vào mục tiêu chỉ bằng kích cỡ một chiếc máy giặt, rồi quay trở về an toàn mà không cần hạ cánh ở Trung Đông…”, ông Vance nói với người dẫn chương trình Kristen Welker.
“Bất kể quan điểm chính trị của chúng ta là gì, chúng ta nên tự hào về những gì họ đã làm được”, ông Vance khẳng định.
Năm cháu nhỏ tuổi từ 2 đến 15 tuổi đèo nhau trên xe đạp điện,…
Iran đã đồng ý ngừng bắn với Israel vì các mục tiêu quân sự của…
Landon đã tỉnh lại sau tai nạn thảm khốc và kể về cuộc gặp gỡ…
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết nhà nước Do Thái sẽ "phản ứng…
Tổng thống Nga Putin nói rằng các hành động thù địch của Hoa Kỳ và…
Vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp…