Ông Lê Trí Anh. Ảnh tư liệu. (Nguồn: Epoch Times)
Người sáng lập Tập đoàn Next Digital – ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), do bị cáo buộc vi phạm “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”, đã bị tạm giam suốt 5 năm nay. Phiên tòa xét xử ông đã hoàn tất phần tranh luận và kết thúc vào tháng Tám, nhưng đến nay vẫn chưa định ngày tuyên án. Ngày 8/12, ông sẽ bước sang tuổi 78, các con của ông cho biết tình trạng sức khỏe của cha mình đang tiếp tục xấu đi.
Con trai ông là Lê Sùng Ân và con gái là Lê Thải (Claire Lai) đã nhận trả lời phỏng vấn tại văn phòng hãng AFP ở Washington. Cô Lê Thải tiết lộ cân nặng của cha sụt giảm rõ rệt, yếu hơn trước rất nhiều: “Móng tay của ông gần như chuyển sang màu tím, xám, pha xanh, rồi sau đó rụng đi, răng cũng đang mục nát dần.” Cô cho biết mình đã tới thăm cha vài tháng trước, sau đó phải rời Hồng Kông.
Cô Lê Thải chỉ trích nhà giam đã từ chối cho cha cô, một người Công giáo sùng đạo, được rước Thánh Thể. Cô nói thêm, trại giam còn dùng nhiều cách “nhỏ mà độc” để đánh vào tinh thần của ông, chẳng hạn sau khi biết ông rất thích nước sốt cà ri thì “không những không cho thêm chút nào, mà còn cắt hẳn luôn”, và cô cho rằng hàng loạt tiểu xảo kiểu đó là “cực kỳ ấu trĩ”.
Ông Lê Sùng Ân bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể tiếp tục nêu vụ việc của cha mình với phía Trung Quốc. Ông nói: “Đưa cha tôi lên máy bay, cho rời khỏi Hồng Kông, cùng lắm chỉ mất hai tiếng đồng hồ”, “Đó sẽ là lựa chọn mang tính nhân đạo, và cũng là điều đúng đắn nên làm”, “Họ đã khiến ông phải chịu đựng một địa ngục trần gian”.
Bản tin của AFP cho hay, ông Lê Trí Anh đang đối mặt với mức án ít nhất 15 năm tù, với một người ở tuổi của ông thì điều đó gần như tương đương án tử.
Tháng Mười năm nay, hơn 30 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã cùng ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Trump, yêu cầu ông đưa vấn đề thả ông Lê Trí Anh thành trọng tâm trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình vào cuối tháng. Bức thư cho biết, các đại diện của ông Lê Trí Anh “đã cam đoan với chúng tôi” rằng nếu ông được thả, ông sẽ rời Hồng Kông và không tiếp tục tham gia đời sống công cộng nữa. “Nếu ông qua đời trong tù, ông sẽ trở thành một vị tử đạo – một biểu tượng phản kháng mạnh mẽ và bền bỉ.”
Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), người phát ngôn chính quyền Hồng Kông đêm 3/12 ra tuyên bố cho rằng một số cơ quan truyền thông, bao gồm AFP, đã “xuyên tạc sự thật” về vụ án an ninh quốc gia liên quan tới ông Lê Trí Anh cũng như chế độ giam giữ và dịch vụ y tế mà ông được cung cấp, và bày tỏ “lên án mạnh mẽ”. Theo tuyên bố này, các bản tin đó “âm mưu bôi nhọ” Hồng Kông, khiến công chúng tin lầm rằng điều kiện giam giữ và chăm sóc y tế đối với ông Lê Trí Anh là tệ hại, đồng thời cáo buộc đây là “dụng ý hèn hạ nhằm vu khống pháp trị Hồng Kông, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp báo chí”.
Trí Đạt (t/h)
Mới đây có bác sĩ thẳng thắn nói, khi nội tạng rời khỏi cơ thể…
Việc công bố này diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi Tổng thống…
Từ ngày 20/10 đến ngày 23/11, phân nhóm H3N2 chiếm 94% số virus cúm được…
Từ vài cuốn ít ỏi đến kho sách chất đầy là công trình vừa tốn…
Suốt 2 thế kỷ qua, lớp lớp con cháu họ Hoàng Văn La dù giàu…
Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu không lập ủy ban điều tra độc lập mà…