Cựu cố vấn của ông Reagan: CIA có thể giúp điều tra cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Ông John Lenczowski, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, cho rằng CIA có thể giúp điều tra cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Trình Bồi Minh cho thấy một vết sẹo dài 35 cm để lại trên cơ thể ông khi ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ông. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times tiếng Anh)

Thượng viện Mỹ hôm thứ Hai (28/9) đã nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009). Dự luật do hai đảng cùng đề xuất, nhắm vào những cá nhân tham gia vào việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và nay đã chuyển sang Hạ viện xem xét.

Văn bản nêu rõ quan điểm của Quốc hội: Chính phủ Mỹ cần điều tra các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kể cả những vụ liên quan đến học viên Pháp Luân Công.

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác phản nhân loại chưa từng có, lại diễn ra dưới chế độ chính quyền Trung Quốc, nên việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các ca mổ lấy nội tạng thường diễn ra hết sức bí mật. Nạn nhân đã chết sau khi bị mổ lấy nội tạng, thủ phạm sợ bị trừng phạt nên không khai ra, còn chính quyền ĐCSTQ không cho phép bất kỳ cơ quan bên ngoài nào vào điều tra.

Một nhiệm vụ gian nan

“Đây là một nhiệm vụ rất gian nan. Tuy nhiên, chúng ta biết đến việc này là nhờ một số người trong cuộc cắn rứt lương tâm. Họ quyết định kể ra việc mình đã bị mua chuộc hay ép buộc ra sao để hợp tác với cả tổ chức đó”, ông John Lenczowski, cựu Giám đốc phụ trách châu Âu và Liên Xô của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói với Epoch Times.

Ông kể: “Tôi nhớ đã đọc lời khai của một bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ từng tham gia vào việc này. Ông ấy không chịu nổi sự dằn vặt lương tâm nên đã lên tiếng. Ông tìm cách rời khỏi Trung Quốc và ra làm chứng, vạch trần toàn bộ hành vi tà ác ấy”.

Từ năm 1981 đến 1983, ông Lenczowski làm việc tại Cục châu Âu của Bộ Ngoại giao Mỹ, kiêm cố vấn đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Lawrence Eagleburger. Ông giữ chức giám đốc nói trên tại Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 1983 đến 1987, và trong thời gian này là cố vấn chính về Liên Xô của Tổng thống Reagan.

Ông còn là người sáng lập, nguyên viện trưởng và hiện là chưởng viện (chancellor) của Viện Chính trị Thế giới (IWP), một trường sau đại học độc lập tại thủ đô Washington, đào tạo về an ninh quốc gia, tình báo và quan hệ quốc tế.

Ông Reagan từng thúc giục CIA học hỏi phóng viên điều tra

Theo ông Lenczowski, giới tình báo Mỹ nên góp sức vào việc điều tra nạn thu hoạch nội tạng.

Ông nhớ lại Tổng thống Reagan từng thúc giục CIA học hỏi các phóng viên điều tra. Cuối thập niên 1970, một nhà báo Mỹ đã viết cuốn sách điều tra hết sức tỉ mỉ về nhiều tổ chức khủng bố khác nhau.

“Thế nhưng cơ quan tình báo của chính phủ lại không thu thập được những thông tin tương tự. Ông William Casey, Giám đốc CIA thời Tổng thống Reagan, bắt đầu giới thiệu cuốn sách này cho người của CIA, và nói với họ rằng ít nhất họ cũng phải làm được như một nhà báo. Vì vậy, sau đó [CIA] đã làm nhiều hơn để theo dõi hoạt động bí mật của các tổ chức khủng bố này”, ông kể.

Nhiều tổ chức và cá nhân ngoài chính phủ đã tự điều tra nạn thu hoạch nội tạng và công bố báo cáo. Trong số đó có Tòa án điều tra Trung Quốc (China Tribunal), một tòa án nhân dân độc lập ở London, cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền Canada David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann. Năm 2019, tòa án này kết luận tại Trung Quốc có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn.

Khi giới dân sự đã tìm ra nhiều bằng chứng đến vậy, Chính phủ Mỹ hẳn cũng có thể nắm được nhiều bằng chứng hơn, ông Lenczowski lập luận. Theo ông, CIA có thể hỗ trợ cuộc điều tra.

“Họ có thể giúp thu thập thông tin tình báo liên quan. Không chỉ CIA, các cơ quan tình báo khác cũng có thể tham gia, vì không ai nói trước được điều gì. Bộ Ngoại giao cũng có thể vào cuộc. Nhiều cơ quan của Chính phủ Mỹ đều có thể tham gia”, ông nói.

Ông lấy ví dụ: “Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có thể có liên hệ với một số bác sĩ Trung Quốc biết về việc này. Bộ có thể tận dụng các mối quan hệ đó để lấy thông tin từ những người bạn, những đồng nghiệp là bác sĩ Trung Quốc của họ”.

Ông Lenczowski cũng đề nghị Chính phủ Mỹ công khai kêu gọi nhân chứng trên toàn thế giới.

“Một việc tôi sẽ làm là ra tuyên bố công khai với toàn thế giới rằng chúng tôi đang tìm nhân chứng. Chúng tôi mong nhân chứng liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ, với các đại sứ quán của chúng tôi ở nước ngoài, và làm chứng về những gì họ biết”.

“Cả thế giới phải nghe được tuyên bố này: chúng tôi đang tìm những người biết rõ sự việc. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết mọi điều quý vị biết”.

Nhân chứng trực tiếp tuy rất ít, nhưng 20 năm qua vẫn có một số nhân chứng và người sống sót lên tiếng.

Năm 2006, một người biết rõ sự việc, lấy hóa danh Annie, kể với Epoch Times rằng chồng cũ của bà từng là bác sĩ phẫu thuật não ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Từ năm 2001 đến 2003, người này đã trực tiếp mổ lấy giác mạc của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống. Nhiều người trong số đó vẫn còn dấu hiệu còn sống trong lúc bị mổ.

Năm 2024, lần đầu tiên một nạn nhân lên tiếng công khai về việc bị thu hoạch nội tạng sống.

Đó là ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Hắc Long Giang, người đã làm chứng tại Washington. Năm 2001, ông bị chính quyền ĐCSTQ kết án 8 năm tù. Năm 2004, khi đang bị giam tại Nhà tù Đại Khánh, ông bị cưỡng ép đưa đến Bệnh viện Đại Khánh dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ông bị phẫu thuật mà không hề hay biết, bị cắt bỏ thùy gan trái (phân thùy 2–3) và một phần phổi.

Ngoài ra, các quan chức chính phủ, luật sư nhân quyền, thẩm phán và chuyên gia y tế đã thu thập bằng chứng từ nhiều góc độ để xác thực tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Họ so sánh số ca hiến tạng tự nguyện mà chính quyền công bố với số ca ghép tạng thực tế tại các bệnh viện, và phân tích thời gian chờ ghép tạng ngắn đến mức khó tin, chỉ vài ngày hay vài tuần. Họ điều tra việc người bị giam giữ bị cưỡng ép khám sức khỏe, như xét nghiệm máu, xét nghiệm hòa hợp mô (HLA) và siêu âm.

Các nhà điều tra còn lần theo hồ sơ mua vật tư y tế, thuốc ức chế miễn dịch và thiết bị bảo quản nội tạng của các bệnh viện, rồi rà soát những bài báo khoa học do các bác sĩ phẫu thuật, nhà nghiên cứu cấp quốc gia công bố.

Tác dụng lớn nhất của dự luật là công khai tội ác của ĐCSTQ

Dự luật quy định các biện pháp trừng phạt thủ phạm, gồm phong tỏa tài sản tại Mỹ và cấm nhập cảnh Mỹ.

Với ông Lenczowski, tác dụng lớn nhất của dự luật là đưa tội ác của ĐCSTQ ra ánh sáng.

“Không biện pháp trừng phạt nào trong dự luật khiến ĐCSTQ lo ngại. Nhưng họ không muốn công chúng chứng kiến tội ác của mình. Họ không thích bị phán xét về đạo đức, vì họ không có chỗ đứng về đạo đức. Việc những người này làm, xét một cách khách quan, là tà ác, vì thế phải lên tiếng trên phương diện đạo đức. Dự luật này giúp bảo vệ trật tự đạo đức đó.”

Ông cho rằng càng nhiều nhà lãnh đạo chính trị lên tiếng và đưa việc này thành một vấn đề, càng nhiều bài báo, cuốn sách được xuất bản và truyền thông càng đưa tin nhiều, thì hình ảnh của Trung Quốc, nhất là Trung Quốc cộng sản, càng bị tổn hại trên thế giới. Ông giải thích: “Ai cũng biết đây là điều tà ác, và đây là một chế độ tà ác đang làm điều ác”.

Khi tội ác bị phơi bày trước công chúng, ĐCSTQ có thể sẽ nhận ra rằng tiếp tục làm như vậy không có lợi cho họ, ông Lenczowski nhận định.

“Trong Chiến tranh Lạnh, ông Gorbachev của Liên Xô tìm cách thuyết phục người dân và giới lãnh đạo Mỹ rằng Liên Xô không còn là kẻ thù. Vì vậy, ông Gorbachev đến Washington, mở cái mà chúng tôi gọi là chiến dịch lấy lòng. Ông cố tạo hình ảnh một người dễ mến, vì ông cần công nghệ, cần tiền, cần viện trợ kinh tế của phương Tây. Cho nên ông không thể tiếp tục đưa người vào quần đảo Gulag nữa”, ông nói. Ông cho biết ở Trung Quốc, thứ tương đương với quần đảo Gulag là các trại lao động cải tạo.

Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tại Mỹ từ ngày 23 đến 25/9. Ông hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục và hai bên đạt một loạt thỏa thuận, gồm gia hạn đình chiến thương mại đến tháng 1, ổn định chiến lược song phương và đối thoại về trí tuệ nhân tạo.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ Pháp Luân Công 3 ngày sau đó và chuyển văn bản sang Hạ viện.

Ông Lenczowski cho rằng Hạ viện “rất có thể sẽ thông qua” dự luật. Khi đó, văn bản sẽ đến bàn làm việc của ông Trump chờ ký.

Bài liên quan:

Giang Hàn

Published by
Giang Hàn

Recent Posts

Phim “Nội tạng Quốc doanh” chiếu tại Anh, ông Enver Tohti kể từng lấy nội tạng tử tù

Phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” được chiếu tại thành phố Plymouth, Anh, hôm…

48 phút ago

Ông Greer: Mỹ sẽ công bố biện pháp ứng phó với sản xuất dư thừa trong vài tuần tới

Ông Greer cho biết trong vài tuần tới, Mỹ sẽ công bố biện pháp chống…

59 phút ago

Argentina ra mắt “hộ chiếu vàng”: Nộp 350 nghìn USD để được nhập quốc tịch

Argentina công bố chương trình “hộ chiếu vàng”, cho phép người nước ngoài nhập quốc…

1 giờ ago

Cho thuê hơn 874 ha ở Vườn quốc gia Núi Chúa để kinh doanh du lịch sinh thái

Có 7 điểm được đưa ra cho thuê, với tổng diện tích 874,48 ha, nằm…

1 giờ ago

Ông Trump: “Công ty chip vĩ đại từ Đài Loan đang chi 500 tỷ USD”

Ông Trump không nêu tên công ty Đài Loan. Dư luận nhìn chung cho rằng…

1 giờ ago

Nghị sĩ Dân chủ: Thượng viện sẽ bỏ phiếu thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu về thỏa…

1 giờ ago