Phim “Nội tạng Quốc doanh” chiếu tại Anh, ông Enver Tohti kể từng lấy nội tạng tử tù

Phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” được chiếu tại thành phố Plymouth, Anh, hôm Chủ nhật (27/9). Sau buổi chiếu, cựu bác sĩ ngoại khoa Enver Tohti kể rằng năm 1995 ông từng lấy nội tạng của một tử tù.

Phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” được chiếu tại rạp Plymouth Arts Cinema, miền tây nam nước Anh, hôm 27/9. (Ảnh: Epoch Times)

Bộ phim từng giành nhiều giải thưởng, tên tiếng Anh là State Organs, được chiếu tại rạp Plymouth Arts Cinema ở miền tây nam nước Anh, và vấn đề Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Nội dung phim nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đàn áp nhân quyền nhắm vào học viên Pháp Luân Công, những hành vi này vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc Đại Lục.

Ông Tohti từng là bác sĩ ngoại khoa tại Urumqi, Tân Cương. Trò chuyện với khán giả sau buổi chiếu, ông kể rằng năm 1995 ông đã lấy nội tạng của một tử tù. Khi đó, vì bị chế độ cộng sản tẩy não, ông hoàn toàn không thấy áy náy.

Ông Enver Tohti kể với khán giả về lần lấy nội tạng của một tử tù năm 1995. (Ảnh: Epoch Times)

Chỉ đến khi sang Anh, ông mới nhận ra có điều bất ổn.

“Dần dần, tôi cảm nhận được nơi đây khác với xã hội tôi từng sống, và tôi bắt đầu thấy ghê tởm, buồn nôn”, ông nói về cảm giác khi nhìn lại việc mình đã làm.

Một khán giả hỏi vì sao đến nay các bác sĩ ở Trung Quốc vẫn tham gia lấy nội tạng của tù nhân lương tâm.

“Những bác sĩ đó đến nay còn làm việc này vì họ vẫn tin nếu bạn bị kết án tử hình hay bị gắn nhãn kẻ thù của nhà nước, bạn không còn là con người nữa”, ông Tohti đáp.

“Bạn chỉ là tài sản của nhà nước. Vì thế, họ có thể áp đặt bất cứ hình phạt nào lên bạn mà không thấy áy náy”.

Ông giải thích thêm: “Bởi vì hồi đó tôi cũng cảm thấy như vậy”.

Một khán giả khác nói với ông: “Ông rất dũng cảm”. Người này cho biết bản thân cũng đang tự hỏi: dưới một chế độ toàn trị, mình sẽ phản ứng ra sao.

Buổi chiếu do “Câu lạc bộ vệ tinh Rotary Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng” (bang Kansas, Mỹ) tổ chức.

“Ông Tohti là một nhân chứng trực tiếp quan trọng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng… Ông trả lời các câu hỏi rất thiện chí, giải thích những gì chính ông đã trải qua dưới chế độ toàn trị”, bà Yukari Werrell, người tổ chức buổi chiếu, nhận xét.

Bà nói thêm: “Tôi nghĩ bộ phim này khá khó tiếp nhận với một số khán giả, vì nó phơi bày nhiều sự thật mà trước đây ít người biết”.

Lý Minh

Published by
Lý Minh

Recent Posts

Cựu cố vấn của ông Reagan: CIA có thể giúp điều tra cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác chống loài người chưa từng có,…

42 phút ago

Ông Greer: Mỹ sẽ công bố biện pháp ứng phó với sản xuất dư thừa trong vài tuần tới

Ông Greer cho biết trong vài tuần tới, Mỹ sẽ công bố biện pháp chống…

54 phút ago

Argentina ra mắt “hộ chiếu vàng”: Nộp 350 nghìn USD để được nhập quốc tịch

Argentina công bố chương trình “hộ chiếu vàng”, cho phép người nước ngoài nhập quốc…

1 giờ ago

Cho thuê hơn 874 ha ở Vườn quốc gia Núi Chúa để kinh doanh du lịch sinh thái

Có 7 điểm được đưa ra cho thuê, với tổng diện tích 874,48 ha, nằm…

1 giờ ago

Ông Trump: “Công ty chip vĩ đại từ Đài Loan đang chi 500 tỷ USD”

Ông Trump không nêu tên công ty Đài Loan. Dư luận nhìn chung cho rằng…

1 giờ ago

Nghị sĩ Dân chủ: Thượng viện sẽ bỏ phiếu thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu về thỏa…

1 giờ ago