Ảnh minh họa. (Nguồn: Fer Gregory / Shutterstock)
Một cựu nhân viên CIA cho biết Trung Quốc và Nga liên tục phái các “gián điệp mỹ nhân” sang Mỹ với mục đích đánh cắp công nghệ và bí mật quốc gia, đồng thời sử dụng đây như một hình thức chiến tranh tâm lý.
Cựu đặc vụ J. Michael Waller chia sẻ với Fox News rằng ông từng đích thân chứng kiến và trải nghiệm các chiêu mỹ nhân kế từ các quốc gia đối địch. Những người này đều tìm cách moi móc bí mật hoặc làm tha hóa các chính trị gia nhằm đạt lợi thế trước Mỹ bằng thủ đoạn thấp hèn như vậy.
Ông Waller hiện là chuyên gia phân tích cấp cao về chiến lược của Trung tâm Chính sách An ninh (Center for Security Policy).
Ông kể từng được phái sang Ba Lan, khi đó có một phụ nữ Trung Quốc khoảng 25 tuổi cố gắng tiếp cận và tỏ ra rất quan tâm đến công việc của ông.
Sau khi tiếp xúc thêm, ông Waller nhận ra cô này là gián điệp và lập tức báo cho nhà chức trách Ba Lan vì cô ấy là nhân viên chính phủ. Theo ông Waller, chỉ vài ngày sau, chính phủ Ba Lan đã trục xuất cô này.
Ông cho biết, điều khiến ông bất ngờ là nữ gián điệp này đã nắm rất rõ về lai lịch của ông, thậm chí biết cả những thông tin không hề đề cập trong lý lịch chính thức.
“Họ lợi dụng sự cô đơn của con người, khao khát vui vẻ, nhu cầu gần gũi hoặc các nhu cầu khác,” ông Waller nói, “…họ biến tình dục thành vũ khí”.
Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra quy định cấm nhân viên làm việc tại Trung Quốc có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với công dân Trung Quốc; người vi phạm sẽ bị buộc rời khỏi nước này. Chính sách này do cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns ban hành, trước thời Tổng thống Trump lên nắm quyền vào tháng Một.
Ông Waller cho biết mỹ nhân kế thực chất là một dạng chiến tranh tâm lý, các kỹ sư, lập trình viên, quan chức địa phương, thậm chí cả thị trưởng đều có thể trở thành mục tiêu.
“Họ sẽ dùng chiêu dụ dỗ tình dục lâu dài, xây dựng mối quan hệ cảm xúc kéo dài, ít nhất cũng làm cho đối phương vương vấn tình cảm, thậm chí kết hôn và sinh con.” Ông Waller nói, “Đó chính là sự huấn luyện bài bản của họ.”
Cựu “gián điệp tình dục” Nga Aliia Roza trong buổi phỏng vấn với New York Post gần đây cho biết các đặc vụ ngoại quốc đang nhắm đến Thung lũng Silicon để đánh cắp công nghệ mới và bí mật thương mại.
“Họ sẽ bắt đầu bằng các chiêu ‘mật ngọt tấn công’—gửi tin nhắn khen ngợi, ảnh selfie, ảnh bikini.” cô Roza cho biết. “Họ sẽ giả bộ tỏ ra yếu đuối hoặc cô đơn, kể rằng ‘cha mẹ tôi đã qua đời, tôi là sinh viên nghèo khó’, điều này nhằm khơi dậy bản năng anh hùng của đối tượng.”
Sau khi chương trình phát sóng, ông Waller đã đăng trên mạng xã hội X: “Đừng để các cô gái xinh đẹp của Trung Quốc và Nga biến bạn thành kẻ phản bội. Suốt nhiều năm qua, họ nhắm vào tất cả mọi người, từ nghị sĩ cho tới lập trình viên.”
Theo Lâm Yến / Epoch Times
Ông Trump tìm kiếm "sự hợp tác thực dụng" để chống lại sự mở rộng…
Không quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục…
Sáng 6/11, bão số 13 di chuyển nhanh hướng Tây Tây Bắc, cường độ rất…
"Tôi chưa bao giờ thấy ai ngồi thẳng lưng như vậy, và tôi chưa bao…
Hiện vẫn còn nhiều tranh luận về việc dùng paracetamol trong thai kỳ và khả…
Lê Hiếu Trung một lòng trung thành với nhà Lê dù có chết, tấm gương…