Thế Giới

Cựu Đại sứ Mỹ: Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp nghiêm trọng nhất

“Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là nghiêm trọng nhất”, ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, nói trong bài diễn thuyết tại Diễn đàn Quỹ tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC), tại Washington, D.C., vào ngày 28/10.

Ngày 28/10/2025, cựu Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback, đã có bài phát biểu tại “Diễn đàn Trung Quốc” do Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) tổ chức ở Washington. (Ảnh: Lý Thần / Epoch Times)

Ông Brownback nói: “ĐCSTQ đang tiến hành cuộc chiến chống lại đức tin—và đó là cuộc chiến mà họ chắc chắn sẽ thua cuộc.”

“ĐCSTQ không chỉ đàn áp người Cơ Đốc giáo, hay người Hồi giáo, mà là tất cả mọi người—bao gồm cả Phật tử Tây Tạng và người tập Pháp Luân Công.”

“Tôi nghĩ cuộc đàn áp Pháp Luân Công là nghiêm trọng nhất,” ông nói.

Trong 26 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, số lượng người tập Pháp Luân Công qua đời do cuộc đàn áp vẫn tiếp tục gia tăng.

Nhiều người tập Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, bị điên loạn, hoặc bị thương tật trong thời gian bị giam giữ, hoặc đã chết bi thảm ngay sau khi được thả. Ví dụ:

Bà Trương Phượng Hà, 52 tuổi, ở huyện Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát địa phương bắt cóc vào ngày 11/8/2025. Bà qua đời vào ngày 17/8 tại Trại giam số 2 Đại Khánh, bảy ngày sau khi bị bắt cóc,.

Ông Môn Ngọc Lâm, ở huyện Nghĩa Huyện, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, được trả về nhà vào ngày 17/10/2025, nhưng ông đã qua đời một cách oan uổng chỉ bốn ngày sau đó. Ông bị bắt cóc vào ngày 18/10/2018, và sau đó bị kết án bảy năm tù. Ông được thả khỏi Nhà tù Thẩm Dương trong tình trạng tinh thần bất ổn do bị bức hại.

Ông Vương Thế Mẫn, ở huyện Lâm Y, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, đã bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau khi bị bức hại tại Nhà tù Tấn Trung. Sau khi được thả, ông phải nằm liệt giường hoặc ngồi xe lăn và vẫn không thể tự chăm sóc bản thân.

ĐCSTQ còn lạm dụng tình dục những người tập Pháp Luân Công là nữ giới.

Vào tháng 10/2000, La Cán, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, đang làm việc tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh khi cảnh sát tại trại lao động lột sạch quần áo của 18 người tập Pháp Luân Công (nữ giới) kiên trì đức tin của mình và ném họ vào các phòng giam nam…

Ông Brownback, kể lại cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ông nói rằng: “Suy nghĩ của họ (ĐCSTQ) là: Chúng ta không thể kiểm soát những người này, chúng ta phải tiêu diệt họ.”

Ông Brownback tuyên bố rằng ĐCSTQ đã tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo vì lo sợ sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công.

Ông nói: “Pháp Luân Công là tín ngưỡng có nguồn gốc từ Trung Quốc; mà tôi xếp vào loại ‘truyền thống tu luyện đã tồn tại từ hàng trăm năm nay.'”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật giáo dựa trên nguyên lý “chân, thiện, nhẫn”. Môn tu luyện này bắt nguồn từ Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng trở nên phổ biến rộng rãi. Thống kê chính thức cho thấy số lượng người tập Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ.

Ông Brownback nói: “Truyền thống tu luyện đã tồn tại từ hàng trăm năm nay (Pháp Luân Công), và mọi người nhanh chóng đón nhận nó, điều này đã khiến ĐCSTQ khiếp sợ.”

Vào tháng 7/1999, lãnh đạo ĐCSTQ đương thời là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, tuyên bố ý định xóa bỏ môn tu luyện này trong vòng ba tháng. Chiến dịch bao gồm những biện pháp như “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, “giết người được coi là tự sát”. Man rợ nhất là nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ những người tập còn sống. Luật sư nổi tiếng thế giới David Matas tuyên bố rằng hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

ĐCSTQ đang tiến hành tội diệt chủng đối với ba nhóm tôn giáo, bao gồm Pháp Luân Công

Ông Brownback tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “thực hiện tội ác diệt chủng đối với ba nhóm tôn giáo”, bao gồm Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công.

Ông nói: “Những người tập Pháp Luân Công một lần nữa nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.”

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, ít nhất 5.000 người được xác nhận đã qua đời do bị bức hại. Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Con số này không bao gồm những nạn nhân tử vong vì bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Brownback nói: “Ở Trung Quốc, nhóm duy nhất có khả năng chống lại chế độ độc tài là những người có đức tin – và họ đã bị bức hại và thảm sát trong nhiều thập kỷ qua.”

“ĐCSTQ đã giết hại nhiều người dân của chính mình hơn bất kỳ chế độ nào khác trong lịch sử nhân loại, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác.”

“Tội ác diệt chủng đối với ba nhóm này vẫn còn đang tiếp diễn. Còn điều gì quan trọng hơn việc giải quyết (cuộc bức hại tàn khốc) này?”

Tự do tôn giáo là vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ

Trong bài phát biểu của mình, ông Brownback đã tự hỏi và tự trả lời: “Tại sao ĐCSTQ lại làm điều này?” “Tại sao ĐCSTQ lại chi hàng tỷ USD mỗi năm để đàn áp tín ngưỡng tôn giáo?”

“Lý do thực ra rất đơn giản. Đây là một vấn đề đã tồn tại từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời—nó luôn tấn công đức tin theo những cách khủng khiếp và cực đoan nhất.”

Ông Brownback nói thêm: “Đối với ĐCSTQ, tự do tôn giáo là một mối đe dọa sống còn.”

“Nhưng đối với chúng tôi, tự do tôn giáo là nền tảng của quốc gia. Nếu không có tự do tôn giáo, sẽ không thể có nền dân chủ thực sự tự do và cởi mở.”

“Tự do tôn giáo là công cụ mạnh mẽ nhất – đại diện cho các giá trị cốt lõi của chúng ta và là mối đe dọa hoàn toàn đối với Trung Quốc cộng sản.”

Ông nói: “Vấn đề này (tự do tôn giáo) không nên chỉ được xem là vấn đề nhân quyền, mà là vấn đề an ninh quốc gia.”

Ông Brownback giới thiệu rằng ông đang viết một cuốn sách – “Cuộc chiến chống lại Đức tin của ĐCSTQ” – dự kiến ​​sẽ được xuất bản vào năm tới.

Trong nhiệm kỳ của ông Brownback với tư cách là Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Tân Cương, đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt, dẫn đến việc ông Brownback bị ĐCSTQ đưa vào danh sách đen và bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Ông nói: “Giờ đây tôi bị cấm nhập cảnh – và tôi coi đó là một vinh dự, một trong những điều đáng tự hào nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.”

Hoa Kỳ cần phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi của tất cả những người có tín ngưỡng tôn giáo

Ông Brownback tuyên bố rằng việc bắt giữ một số mục sư của Giáo hội Zion ở Trung Quốc trong hai tuần qua có thể liên quan đến cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Tập.

“ĐCSTQ đang tích lũy ảnh hưởng – những tín đồ bị bắt này chính là con tin của họ”, ông nói. “Chúng ta phải yêu cầu trả tự do cho họ.”

Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần lên tiếng cho tất cả các nhóm tín ngưỡng, bao gồm Phật giáo Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, Cơ Đốc giáo và các những người tập Pháp Luân Công.

Hân Nhi (theo Epoch Times)

Published by

Recent Posts

Nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo đang tác động đến việc làm của thanh niên

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân…

11 phút ago

Chính phủ đề xuất giao Bộ Công an quản lý định danh địa chỉ IP

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật An ninh mạng sửa đổi, trong đó…

45 phút ago

Thai Herbal Hong Thai thu hồi 200.000 lọ thuốc hít thảo dược bị nhiễm khuẩn

Nhà sản xuất “Lọ thuốc hít thảo dược Hong Thai Formula 2”, đã công bố…

2 giờ ago

Mưa lớn kéo dài ở miền Trung, lũ trên các sông giảm chậm

Từ sáng 31/10 đến 4/11, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn với lượng phổ…

4 giờ ago

Vùng nông thôn Trung Quốc: Nỗi lo tự tử ở người cao tuổi ngày càng tăng

"Hầu hết người cao tuổi ở làng tôi đều chết vì uống thuốc độc..."

5 giờ ago

Ông Vance: Rubio là bạn thân, còn quá sớm để nói chuyện tranh cử tổng thống

Phó tổng thống khẳng định ông Rubio là "người bạn thân nhất" của ông trong…

5 giờ ago