Thế Giới

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam

Thứ Tư (28/1), Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án sơ thẩm đối với cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trong vụ bê bối tham nhũng, kết luận bà nhận các quà tặng xa xỉ có liên quan đến việc “nhờ vả, xin xỏ” và cấu thành tội nhận hối lộ, tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù giam, đồng thời buộc truy thu số tiền bất chính khoảng 12,8 triệu won (khoảng 8.988 USD).

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee (giữa), vợ của cựu Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol, đến tòa án để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt đề nghị, tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào ngày 12/8/2025. (Ảnh: JUNG YEON-JE/POOL/AFP qua Getty Images)

Tòa đồng thời tuyên bố bà Kim vô tội đối với cáo buộc vi phạm Luật tài trợ chính trị. Với phán quyết này, bà Kim và chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trở thành cặp vợ chồng cựu nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đều bị kết án hình sự và phải ngồi tù.

Bản án nhận định, việc bà Kim nhận các món quà như túi hàng hiệu, dây chuyền kim cương… từ phía Giáo hội Thống Nhất (Unification Church) để đổi lấy việc can thiệp, đáp ứng yêu cầu của tổ chức này đã cấu thành quan hệ trục lợi không chính đáng. Khi đọc bản án, tòa nhấn mạnh: “Đệ nhất phu nhân, do có mối quan hệ gần gũi với tổng thống, có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến ông ấy và là nhân vật mang tính biểu tượng, cùng tổng thống đại diện cho quốc gia”, nhưng bị cáo lại lợi dụng địa vị đó “để mưu cầu lợi ích cá nhân”.

Mức án thấp hơn rất nhiều so với đề nghị trước đó của nhóm công tố đặc biệt, vốn yêu cầu 15 năm tù giam và phạt tiền 2 tỉ won. Tòa cũng tuyên bà Kim vô tội trong cáo buộc liên quan vụ thao túng giá cổ phiếu Deutsch Motors và cáo buộc nhận miễn phí dịch vụ thăm dò dư luận trị giá khoảng 270 triệu won, với lý do thiếu chứng cứ.

Nhóm luật sư bào chữa cho bà Kim bày tỏ cảm ơn trước phán quyết, nhưng cho rằng mức án 20 tháng tù về tội nhận hối lộ là “tương đối nặng”, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc khả năng kháng cáo.

Bà Kim bị bắt tạm giam từ tháng 8/2025 với lý do lo ngại nguy cơ tiêu hủy chứng cứ. Trước đó, bà bị truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có hành vi tham gia thao túng giá cổ phiếu từ năm 2010 đến 2012, thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won, cũng như cùng chồng là ông Yoon nhận các kết quả thăm dò dư luận miễn phí trước cuộc bầu cử tổng thống 2022. Trong thời gian ông Yoon còn tại nhiệm, bà liên tục vướng vào nhiều bê bối, trở thành mục tiêu công kích chính trị thường xuyên của phe đối lập.

Liên quan vụ thiết quân luật hồi tháng 12/2024, cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk cho biết hiện chưa có chứng cứ cho thấy bà Kim có vai trò trong vụ việc, đồng thời bác bỏ giả thuyết cho rằng ông Yoon dùng biện pháp cực đoan nhằm “bảo vệ vợ khỏi bị điều tra”. Ông Yoon trước đó đã bị tuyên 5 năm tù trong một vụ án liên quan quyết định ban bố thiết quân luật, và hiện đang đối mặt thêm một phiên tòa khác với cáo buộc âm mưu nổi loạn, mức án tối đa có thể lên tới tử hình hoặc tù chung thân; phán quyết dự kiến được công bố trong vòng ba tuần tới.

Cựu Đệ nhất phu nhân phủ nhận toàn bộ cáo buộc, và trong phiên điều trần cuối cùng hồi tháng trước, bà nói các cáo buộc này là “cực kỳ bất công”. Tuy vậy, bà cũng xin lỗi vì bản thân mình, “dù bản thân không phải là nhân vật quan trọng, lại khiến cả đất nước phải bận tâm”. Bà từng nói vào tháng 12/2025: “Khi nhìn lại vai trò và trách nhiệm được giao, rõ ràng là tôi đã mắc rất nhiều sai lầm.”

Bà Kim tự nhận là người yêu động vật, nổi tiếng quốc tế nhờ vận động chấm dứt nạn ăn thịt chó tại Hàn Quốc, nhưng những bê bối của bà thường che mờ chương trình nghị sự trong nước của chồng.

Năm 2023, một đoạn video quay lén cho thấy bà Kim nhận một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá khoảng 2.200 USD, về sau được truyền thông gọi là “bê bối túi Dior”, càng kéo tụt thêm tỷ lệ ủng hộ vốn đã rất thấp của ông Yoon.

Vụ bê bối góp phần dẫn tới thất bại nặng nề của đảng cầm quyền do ông Yoon lãnh đạo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 4/2024, khi đảng này không thể giành lại đa số tại Quốc hội. Ông Yoon ba lần phủ quyết các dự luật do phe đối lập bảo trợ, nhằm mở cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc liên quan bà Kim, bao gồm cả vụ túi Dior; lần phủ quyết cuối diễn ra tháng 11/2024, và chỉ một tuần sau đó ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Hàng nghìn người xếp hàng ký đơn kiến nghị ủng hộ Alberta ly khai khỏi Canada

Kể từ ngày 2/1, sau khi Ủy ban Bầu cử Alberta (Elections Alberta) phê chuẩn…

3 giờ ago

Liệu chó có nghĩ bạn là ‘kẻ ngốc’, có chê người chủ ‘dở tệ’ bao giờ không?

Trong nhiệm vụ huấn luyện chó cái giải quyết nhiều nhiệm vụ hơn đáng kể…

3 giờ ago

Chế độ Trung Quốc thúc đẩy lòng trung thành sau cuộc cải tổ quân đội lớn

ĐCSTQ dường như đang đẩy nhanh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tái cấu…

5 giờ ago

‘Đồng hồ Ngày tận thế’ được điều chỉnh tiến gần hơn đến nửa đêm

Tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) đã điều chỉnh Đồng hồ Ngày tận…

5 giờ ago

Học thuyết năng lượng của ông Trump dựa trên thực tế, chứ không phải ý thức hệ

Sự hồi sinh của ngành công nghiệp than sạch tại Hoa Kỳ chứng minh giới…

5 giờ ago

Triệu Vy thử ‘tái xuất’ qua livestream nhưng bị phong sát ngay lập tức

Ngày 26/1, anh trai của Triệu Vy, Triệu Kiến, đã đăng một bài viết chỉ…

6 giờ ago