Cựu đặc vụ Trung Quốc đào tẩu, ông “Eric”, tham dự một cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm chính thức của Thủ tướng ĐCSTQ Lý Cường tại Canberra, Úc, ngày 17/6/2024. (Ảnh: The Epoch Times)
Theo một cựu điệp viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động một lượng lớn nguồn lực nhằm xâm nhập vào cộng đồng các học viên Pháp Luân Công và thu thập thông tin về họ.
Một cựu đặc vụ Trung Quốc đào tẩu sang Úc cho biết, ĐCSTQ hiện vẫn tiếp tục coi Pháp Luân Công là mục tiêu ưu tiên ở nước ngoài, đồng thời huy động lượng lớn nguồn lực để giám sát và đàn áp các học viên của môn tu luyện này.
Cựu đặc vụ, người từng được giao nhiệm vụ theo dõi một học viên Pháp Luân Công, đã đào tẩu sang Úc vào năm 2023. Vì lo ngại nguy cơ bị trả thù từ Bắc Kinh, ông sử dụng bút danh “Eric”. Chia sẻ với The Epoch Times, ông cho biết chính quyền Trung Quốc coi Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với quyền lực của chế độ và đã đầu tư đáng kể nguồn lực để cố gắng thâm nhập và thu thập thông tin về các học viên.
“ĐCSTQ coi họ là một mối đe dọa nghiêm trọng và dành nhiều nguồn lực để theo dõi cũng như đàn áp họ”, ông Eric nói với The Epoch Times bằng tiếng Trung. “Họ được xem là mục tiêu ưu tiên trong các hoạt động xâm nhập và trấn áp”.
Eric từng làm việc tại Bộ Công an Trung Quốc trong hơn 10 năm, từ năm 2008 đến năm 2022, thời điểm ông được triệu hồi trở về Trung Quốc. Ông cho biết trước đó mình là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và sau đó bị buộc phải làm việc cho chính quyền Trung Quốc sau khi ĐCSTQ phát hiện ông tham gia Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc. Eric nói rằng ông đã đào tẩu sang Úc khi điều kiện cho phép.
Trong thời gian hoạt động với tư cách là một đặc vụ bí mật, ông Eric đã theo dõi các nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài mà ĐCSTQ coi là mối đe dọa. Ông cho biết mình đã giám sát hơn một chục nhà bất đồng chính kiến, trong đó có một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc tên là Li Guixin. Người này từng trải qua ít nhất năm lần bị bắt giữ phi pháp và bị giam giữ tại Trung Quốc vì đức tin của mình, trước khi cùng vợ và con gái tuổi thiếu niên chạy sang Thái Lan vào năm 2014.
Ông Eric cho biết ĐCSTQ đã cử ông sang Thái Lan để “do thám trinh sát” và xác minh nơi ở của ông Lý.
Ông Trần Dụng Lâm, một cựu điệp viên Trung Quốc khác, cùng Hác Phụng Quân (Hao Fengjun), cựu sĩ quan thuộc hệ thống an ninh Trung Quốc, đã cho biết vào năm 2005 rằng có khoảng 1.000 đặc vụ Trung Quốc hoạt động tại Canada và họ chủ yếu tham gia quấy rối các học viên Pháp Luân Công cũng như đánh cắp bí mật thương mại. Cả ông Trần Dụng Lâm và Hác Phụng Quân sau đó đều đã đào tẩu sang Úc.
Ông Trần trước đây từng nói với The Epoch Times rằng các hoạt động chống Pháp Luân Công chiếm hơn một nửa công tác giám sát và trấn áp các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc tại Canada. “Chống Pháp Luân Công là ưu tiên hàng đầu của đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc”, ông Trần từng phát biểu trong các bình luận trước đây.
Ông Trần đã điều trần trước một tiểu ban của Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2005 và cho biết “cuộc chiến chống Pháp Luân Công là một trong những nhiệm vụ chính của các phái bộ Trung Quốc ở nước ngoài”, đồng thời là nhiệm vụ “ưu tiên” của các lãnh sự quán Trung Quốc.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần kết hợp các bài tập thiền định với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này đã trở thành phương pháp tu luyện tinh thần phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc trong những năm 1990. Do cho rằng sự phổ biến rộng rãi, tính độc lập với nhà nước và các nguyên lý của Pháp Luân Công không tương thích với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch đàn áp môn tu luyện này vào năm 1999.
Các báo cáo cho thấy những người tu luyện môn tu luyện tinh thần này vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng cho đến ngày nay, bao gồm tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não, giám sát, giết hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công đã phản ứng trước sự đàn áp bằng các cuộc biểu tình ôn hòa và các nỗ lực nâng cao nhận thức ở cả trong và ngoài Trung Quốc – theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại Washington, đơn vị chuyên theo dõi tình hình đàn áp môn tu luyện này tại Trung Quốc.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết các học viên tại Trung Quốc vẫn phân phát tài liệu thông tin, ghi nhận và chuyển tiếp các lời kể về hành vi lạm dụng tới các liên hệ ở nước ngoài, đồng thời tiến hành các kiến nghị và khiếu nại pháp lý bất chấp những rủi ro liên quan.
Như The Epoch Times từng đưa tin trước đây, theo các tài liệu rò rỉ cho thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành một chỉ thị vào năm 2022, yêu cầu tăng cường trở lại các hoạt động tấn công Pháp Luân Công ở nước ngoài bằng các biện pháp gồm thông tin sai lệch và “chiến tranh pháp lý”. Theo thông tin rò rỉ, ông Tập cho rằng các nỗ lực trước đó nhằm trấn áp Pháp Luân Công đã thất bại và ông chỉ thị cho các quan chức bắt đầu “bồi dưỡng lại lực lượng chống Pháp Luân Công từ đầu”.
Ông Eric cho biết việc ông theo dõi trường hợp của học viên Pháp Luân Công – ông Lý Quế Tân đã giúp ông hiểu sâu hơn về các nỗ lực của ĐCSTQ nhằm đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Ông nêu ví dụ rằng ông Lý có một số tài liệu nhạy cảm, bao gồm hình ảnh, chỉ được chia sẻ với rất ít người, thậm chí có thể chưa từng được tiết lộ cho người khác; tuy nhiên, các đặc vụ ĐCSTQ vẫn bằng cách nào đó thu thập được chúng.
“Điều đó cho thấy mức độ đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn rất nghiêm trọng và việc thâm nhập vào các cộng đồng Pháp Luân Công trên các nền tảng như Twitter là khá sâu rộng, cho dù bằng các biện pháp kỹ thuật hay bằng cách cài cắm người để thâm nhập”, ông Eric nói, đồng thời cho rằng khả năng của ĐCSTQ trong việc xâm nhập vào đời sống của các nhà bất đồng chính kiến như học viên Pháp Luân Công là “một vấn đề nghiêm trọng.”.
Ông Eric cho biết rất khó xác định chính xác có bao nhiêu nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, đang bị ĐCSTQ theo dõi. Tuy nhiên, theo ông, mục tiêu của Bắc Kinh là tiếp cận mọi nhà bất đồng chính kiến.
“Họ không thể giám sát tất cả mọi người. Nhưng theo chính lời họ, mục tiêu là đưa ‘con mắt’ của Đảng tới mọi cộng đồng người Hoa ở nước ngoài”, ông nói, đồng thời cho biết có “rất ít khoảng trống” trong việc giám sát những người mà ĐCSTQ coi là quan trọng hoặc “đáng để theo dõi”.
Eva Fu đã đóng góp cho bài viết này.
Theo Olivia Gomm / Epoch Times
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Cử tri bang California đã đề cử ứng viên Đảng Dân chủ Xavier Becerra bước…
Đặng Tất là một vị tướng tài, góp công lớn trong việc khiến nhà Hậu…
Ngày 6/6, hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc đã tập trung trước khu vực…
Cổ nhân cho rằng nhân thể là có sự đối ứng không phân cách với…
Quân đội nước này xác nhận đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên…