Thoát khỏi Trung Quốc, nghệ sĩ Shen Yun vẫn bị ĐCSTQ đe dọa ở phương Tây
- Eva Fu
- •
Năm đó, cô Nancy Zhang (Trương Nam Hy) mới 8 tuổi, cô bé đang ở trường chờ cha mẹ đến đón thì một thực tế tàn khốc đã khiến em bị tổn thương sâu sắc. Không ai đến đón em.
Ngày hôm đó, cảnh sát tại đồn công an gần trường đã bắt giữ trái phép cha mẹ của Nancy với lý do họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ đưa cha em vào “trại tẩy não” — đúng như tên gọi, những trại này nhằm mục đích nhồi nhét sự thù hận đối với Pháp Luân Công và lòng trung thành với ĐCSTQ. Mẹ em bị đưa vào nhà tù và bị giam giữ phi pháp trong 3 năm.
Cô bé Nancy đã chờ ở trường nhiều giờ liền. Trời dần tối, các bạn học lần lượt được đón về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại em và một nhân viên bảo vệ.
“Cảm giác lúc đó là tuyệt vọng và bất lực”, cô hồi tưởng với The Epoch Times. “Nhưng khi nhận ra mình đang chờ đợi điều gì, tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn”.
Buồn bã, sợ hãi, bóng tối — những từ này gần như không thuộc về một tuổi thơ bình thường. Tuy nhiên, những cảm xúc này ám ảnh Nancy bé nhỏ cho đến khi em rời khỏi Trung Quốc.
Ông ngoại em qua đời mà thậm chí không kịp nhìn thấy con gái mình lần cuối. Hai năm sau khi mẹ em được trả tự do, cảnh sát lại một lần nữa xông vào nhà. Nancy bất lực nhìn mẹ mình bị cảnh sát lôi đi, trái tim em tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Sau này cô nói: “Đối với một đứa trẻ, nỗi sợ trở nên quen thuộc. Nhưng điều đó hoàn toàn không bao giờ nên xảy ra”.
Cuối cùng, gia đình Nancy đã trốn sang Hoa Kỳ, nơi cô được tận hưởng sự tự do sau thời gian dài chờ đợi. Nancy gia nhập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thông qua các tiết mục của mình đã phơi bày cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công – môn tu luyện tinh thần mà cô tin theo.
Tuy nhiên, hiện nay, dù đã rời xa lãnh thổ Trung Quốc, cô Nancy Zhang và các thành viên khác của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lại phải đối mặt với một chiến dịch đe dọa khác – một chiến dịch nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của họ.
“Quá vô lý!”
Ngày 29/3, chỉ 1 giờ trước khi buổi biểu diễn của Shen Yun dự kiến bắt đầu, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons tại Toronto, Canada bất ngờ nhận được một email.
Email này viết rằng: “Có nhiều thiết bị nổ được đặt tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons và gần Parliament Hill”. Email cũng tuyên bố rằng nếu không hủy buổi biểu diễn của Shen Yun, các quả bom sẽ bị kích nổ.
Trung tâm ngay lập tức tiến hành sơ tán. Dù sau khi cảnh sát khám xét và tuyên bố mối đe dọa bom là giả, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons vẫn hủy buổi diễn của Shen Yun trong ngày hôm đó.
Các vé cho suất diễn buổi chiều hôm đó đã được bán hết, nhưng hàng nghìn khán giả có mặt tại Trung tâm lại không thể xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Nghị sĩ Quốc hội Canada Roman Baber là một trong số đó.
“Việc không thể để mọi người xem được vẻ đẹp của nền văn hóa và vũ điệu Trung Hoa thời tiền cộng sản chỉ vì một mối đe dọa đánh bom được cho là có thật, thực sự là điều đáng tiếc”, ông nói với The Epoch Times.
Kể từ khi được thành lập vào năm 2006, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun liên tục bị ĐCSTQ đàn áp và các vụ đe dọa đánh bom dường như là hình thức đàn áp mới nhất. Trước đây, các biện pháp mà ĐCSTQ sử dụng chủ yếu bao gồm gây áp lực ngoại giao, cưỡng ép kinh tế và đe dọa hủy thị thực. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng từng gặp phải các sự việc như lốp xe buýt lưu diễn bị rạch, tài sản bị phá hoại và các chiến dịch bôi nhọ có chủ đích.
Năm 2023, các hoạt động đàn áp của ĐCSTQ bắt đầu leo thang, khi 2 đặc vụ Trung Quốc được cho là nhận hỗ trợ tài chính từ các quan chức Trung Quốc đã dàn dựng một âm mưu hối lộ để khiến Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) điều tra Shen Yun. Cả hai cuối cùng đã bị kết án tù tại Hoa Kỳ vì hành vi phạm tội của họ.
Trong 2 năm tiếp theo, một loạt các lời đe dọa bạo lực nhằm vào Shen Yun liên tiếp xảy ra. Những lời đe dọa giả mạo này bao gồm tấn công xả súng hàng loạt, đánh bom và đe dọa tấn công tình dục, nhắm vào địa điểm biểu diễn của Shen Yun, các nghệ sĩ và gia đình họ, cũng như các nhóm ủng hộ Shen Yun. Gần đây, những kẻ đe dọa thậm chí còn chuyển mục tiêu sang các nhà lãnh đạo thế giới. Tháng 2 năm nay, một email đe dọa kế hoạch đánh bom dinh thự của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khiến lực lượng tại nơi ở của Thủ tướng phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.
Hiện tại, tổng số vụ đe dọa nhằm vào Shen Yun đã vượt quá 150 vụ và vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Tuy nhiên, sự việc tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons ở Canada đã tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại: các mối đe dọa từ ĐCSTQ đã khiến buổi biểu diễn của Shen Yun bị hủy bỏ. Sau những lời đe dọa tiếp theo, nhà hát đã hủy toàn bộ 5 buổi diễn còn lại, ảnh hưởng đến hơn 10.000 khán giả dự kiến sẽ tham dự các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Không lâu sau khi buổi biểu diễn bị tuyên bố hủy, Shen Yun đã tổ chức một buổi họp báo. Tại buổi họp báo, cô Nancy Zhang đứng trước micro, kể lại sự bức hại mà cô và nhiều gia đình khác đã phải chịu vì đức tin, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt cô.
Nhiều nghệ sĩ Shen Yun tại hiện trường đã rời khỏi nhà hát trong tình trạng vội vã, vẫn còn mặc trang phục biểu diễn.
“Điều này thật vô lý”, cô Nancy Zhang, người dẫn chương trình của Shen Yun, phát biểu: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi diễn này suốt nửa năm. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, tất cả mọi người đều đã vào vị trí”.
Cô cho biết hiện mình đang sống ở một quốc gia tự do, nhưng các thế lực liên quan đến ĐCSTQ vẫn có thể vươn ảnh hưởng tới cô, điều này khiến cô vô cùng sốc.
“Bạn có thể nói bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn của ĐCSTQ và bạn có thể làm bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn của ĐCSTQ. Nhưng đối với bất cứ điều gì không phù hợp với ý muốn của họ, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn và bịt miệng bạn”, cô nói.
Cô nói thêm rằng chuyến lưu diễn toàn cầu hằng năm của Shen Yun tái hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”, chính xác là hình ảnh tốt đẹp mà ĐCSTQ không muốn thế giới nhìn thấy.
Các nhà lập pháp tại Washington D.C., Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự lo ngại.
Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Đảng Cộng sản Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ (House Select Committee on the CCP), Hạ nghị sĩ liên bang John Moolenaar (Đảng Cộng hòa / bang Michigan), nói với The Epoch Times rằng: “Việc ĐCSTQ đang đàn áp những người bất đồng chính kiến trên phạm vi toàn cầu và tất cả những ai ủng hộ tự do ngôn luận đều nên lên án hành vi quấy rối và đe dọa của ĐCSTQ”.
Ông nói rằng những lời đe dọa này từ ĐCSTQ là “đáng sợ đến rợn người”.
“Tầm ảnh hưởng” của ĐCSTQ ở khắp nơi
Việc Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons tại Toronto hủy buổi biểu diễn của Shen Yun đánh dấu lần đầu tiên các mối đe dọa và hăm dọa liên quan đến ĐCSTQ thành công trong việc ngăn chặn một buổi diễn của Shen Yun. Sau khi buổi diễn bị hủy, những kẻ đe dọa còn công khai khoe khoang về “thành tích” của mình. Trong 2 email gửi đến đơn vị tổ chức địa phương của Shen Yun, họ khoe rằng “trận chiến Four Seasons” là chiến dịch thành công nhất từ trước đến nay.
“Các người có thể làm gì được tôi?” một email do người gửi tự xưng là thành viên của “Đảng Cộng sản quê hương” viết. Email này cũng chế giễu sự bất lực của lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới trong việc chống lại sự đe dọa của họ.
“Tôi thật sự khâm phục chính mình,” họ viết.
Cô Nancy Zhang cho rằng những bình luận này đã phơi bày chính xác tư duy “méo mó” của những kẻ hăm dọa.
Trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên ngành, chính quyền Đài Loan đã truy vết các email đe dọa trước đó và xác định chúng xuất phát từ thành phố Tây An, miền bắc Trung Quốc, nnơi một viện nghiên cứu thuộc Huawei bị cho là đối tượng tình nghi chính. Huawei đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì các vấn đề an ninh quốc gia.
Nhiều email đe dọa nhằm vào các buổi biểu diễn Shen Yun được viết bằng tiếng Trung. Một địa chỉ email thường được sử dụng là [email protected], được tạo từ cách phiên âm chữ Hán “拚命勇士” (“Chiến binh dũng mãnh) và số “92”. Theo các email mà The Epoch Times thu thập được trong những tháng gần đây, những kẻ đe dọa đã sử dụng địa chỉ này để gửi khoảng 24 email nhằm phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun tại nhiều nơi, hoặc giả danh các nhóm ủng hộ để lan truyền tâm lý hoảng loạn.
Trong quá trình điều tra sự việc tại Toronto, những kẻ đe dọa tiếp tục chuyển mục tiêu sang Nhà hát Queen Elizabeth (Vancouver), nơi đã tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun vào đầu tháng 4. Họ sử dụng cùng một địa chỉ email liên quan đến các vụ đe dọa ở Toronto.
Đơn vị tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Vancouver xác định rằng các email này được gửi thông qua một địa chỉ IP VPN tại châu Á. Cảnh sát cho biết số điện thoại liên kết với địa chỉ email này là số của Trung Quốc và nằm trong lãnh thổ Trung Quốc.
Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ liên bang Tim Burchett (Đảng Cộng hòa / bang Tennessee), cho rằng sự việc tại Toronto nên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với thế giới.
“Chúng ta nên bắt đầu xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTD, cơ quan truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times. “Rõ ràng là ‘tầm ảnh hưởng’ của ĐCSTQ không chỉ vươn tới Hoa Kỳ, mà còn vươn tới Canada”.
Cuộc giằng co với chiến dịch đe dọa
Mỗi khi nghĩ đến việc các mối đe dọa bạo lực đã trở thành thực tế hằng ngày mà Công ty phải đối mặt, cô Nancy Zhang cảm thấy vô cùng bất an.
“Chúng tôi nhận được quá nhiều lời đe dọa đến nỗi đã quen với nó, nhưng điều đó không nên xảy ra”, cô nói.
Hiện nay, việc chính quyền Canada thiếu các biện pháp phản ứng thực chất đang gây lo ngại cho các đơn vị tổ chức địa phương cũng như một số nhà quan sát về vấn đề Trung Quốc.
Ngày 20/4, tại phiên điều trần của Quốc hội Canada về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia trên toàn cầu, bà Grace Wollensak, điều phối viên quốc gia của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cảnh báo rằng việc hủy các buổi diễn của Shen Yun chính là rơi vào “cái bẫy” của Bắc Kinh.
Bà cho biết rằng nếu ĐCSTQ thấy “chiêu thức” của mình đạt được hiệu quả, họ có thể áp dụng cùng một chiến lược đàn áp ở những nơi khác để đối phó với các nhóm không tuân theo đường lối của mình.
Hạ nghị sĩ Burchett ví tình huống này như một cuộc giằng co.
“Mỗi khi bạn nhượng bộ họ, họ sẽ thử giới hạn của bạn và sau đó họ sẽ tiếp tục đẩy bạn đi xa hơn”, ông nói.
Hiện nay, cô Nancy Zhang đang trong chuyến lưu diễn tại Nam Mỹ, chặng cuối của chuyến lưu diễn toàn cầu Shen Yun năm 2026. Đồng thời, cô cũng đang tìm hiểu thêm về sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh.
Trong thời gian biểu diễn tại Argentina, cô tình cờ xem một bộ phim tài liệu ghi lại chi tiết vụ việc trong chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới thủ đô Buenos Aires năm 2018, liên quan đến các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của học viên Pháp Luân Công.
Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ sau hàng rào chắn trên đường phố, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Không lâu sau, một đám đông lớn mặc áo ngắn tay cổ bẻ màu đỏ, vẫy cờ Trung Quốc đã bao vây họ. Những người này đã dùng cán cờ chọc vào ít nhất một học viên Pháp Luân Công và xé nát các tài liệu tuyên truyền của Pháp Luân Công.
Khi đó, The Epoch Times đã gửi câu hỏi về vụ việc tới cảnh sát địa phương nhưng không nhận được phản hồi. Theo lời một học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động thỉnh nguyện, một cảnh sát đã nói rằng họ đang làm theo lệnh.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô Nancy Zhang nói: “Cảm giác giống như ở Trung Quốc”.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia thỉnh nguyện nói với cô rằng những gì họ trải qua chẳng là gì so với những gì sắp xảy ra. Cô nhớ lại lời họ nói lúc đó: “Chúng tôi ở đây chỉ bị giam giữ một ngày. Nhưng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp lâu hơn nhiều”.
Cô Nancy Zhang cho rằng, dù trong quá khứ hay hiện tại, chế độ ĐCSTQ vẫn đang xuất khẩu các hành vi bạo lực ra toàn thế giới.
“Nếu ngay cả chúng tôi cũng không thể tự do lên tiếng ở nước ngoài, vậy thì chẳng phải xã hội phương Tây đang dần trở nên giống Trung Quốc hay sao?” cô cảm thán.
Tất nhiên, cô Nancy Zhang cũng nhìn thấy mặt tích cực.
Cô cho biết tác động của việc hủy buổi diễn của Shen Yun ở Toronto sẽ còn tiếp tục lan rộng. Đối với khoảng 10.000 khán giả từng mong đợi được xem buổi diễn, sự việc này đã giúp họ nhận ra bản chất của chế độ cộng sản.
Cô nói rằng, từ góc độ này, những kẻ đe dọa sẽ không đạt được mục đích. “Thực chất họ đang tự bắn vào chân của mình”.
Theo Eva Fu / The Epoch Times
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Từ khóa Shen Yun đàn áp xuyên quốc gia











![[VIDEO] “Cửu dục” đang gặm nhấm người Trung Quốc ngày nay](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/05/cuu-duc-gam-nham-nguoi-trung-quoc-446x295.jpg)






















