Thế Giới

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney qua đời ở tuổi 84

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Richard Cheney (còn được gọi là Dick Cheney) đã qua đời vào tối thứ Hai ở tuổi 84. Gia đình ông đã thông báo tin tức này vào thứ Ba (4/11).

Ông Cheney phát biểu trước quân đội Hoa Kỳ tại Trại Anaconda, Iraq, năm 2008. (Ảnh: Miền công cộng)

“Phó Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, Richard B. Cheney, đã qua đời vào tối hôm qua (3/11/2025), hưởng thọ 84 tuổi. Người vợ Lynn — người đã đồng hành cùng ông suốt 61 năm — cùng hai con gái Liz và Mary, cũng như các thành viên khác trong gia đình, đều có mặt bên cạnh ông khi ông trút hơi thở cuối cùng”, gia đình Cheney cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này cũng cho biết cựu phó tổng thống đảng Cộng hòa đã chết vì bệnh viêm phổi và biến chứng của bệnh tim mạch.

Tuyên bố cũng cho biết ông Cheney “đã phục vụ đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ, giữ chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng, Đại diện Hoa Kỳ tại Wyoming, Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng thống Hoa Kỳ”.

“Cheney là một người đàn ông tuyệt vời và tốt bụng, người đã dạy con cháu mình yêu đất nước”, tuyên bố viết.

Ông Cheney có tiền sử bệnh tim lâu năm, bao gồm năm lần lên cơn đau tim. Sau gần 21 tháng chờ đợi, ông đã được ghép tim tại một bệnh viện ở Virginia vào ngày 24/3/2012.

Ông Cheney là một người bảo thủ cứng rắn, từng giữ chức phó tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống George W. Bush (2001-2009) và là một trong những phó tổng thống quyền lực và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là người chủ mưu đằng sau “Cuộc chiến chống khủng bố” của Hoa Kỳ (bao gồm cả chiến tranh Iraq và Afghanistan) và cũng nổi tiếng là người giữ bí mật tuyệt đối.

Cựu Tổng thống George W. Bush phát biểu: “Sự ra đi của Richard B. Cheney là một mất mát to lớn cho đất nước và là một mất mát lớn cho bạn bè của ông. Laura và tôi sẽ luôn nhớ đến Dick Cheney như một người đàn ông trung thực và cao quý. Lịch sử sẽ ghi nhớ ông như một trong những công chức xuất sắc nhất của thế hệ mình – một người yêu nước, người đã mang đến sự chính trực, trí tuệ phi thường và thái độ nghiêm túc trong mọi cương vị mà ông đảm nhiệm”.

Kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, ông Cheney chưa bao giờ dao động trong việc ủng hộ việc giam giữ vô thời hạn những nghi phạm khủng bố, cũng như không hề bày tỏ bất kỳ nghi ngờ nào về việc thực hiện biện pháp tra tấn bằng nước.

“Tôi rất hài lòng với mọi thứ chúng tôi đã làm”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với Fox News. “Nếu tôi ở trong tình huống tương tự một lần nữa, tôi cũng sẽ làm y như vậy”.

Vào tháng 5/2011, sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, Cheney đã gọi đó là “một ngày rất tốt đẹp” cho Hoa Kỳ. Ông cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ “vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với khủng bố” và không nên “lơ là”.

Published by

Recent Posts

5 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông “Gia đình họ Bạch” ở Myanmar bị kết án tử hình

Ngày 4/11, 21 thành viên trong gia tộc Bạch Sở Thành, một trong “4 đại…

7 phút ago

Gói lương 1 nghìn tỷ USD của Musk bị chính cổ đông Tesla từ chối

Elon Musk là cổ đông lớn nhất của Tesla, nắm giữ khoảng 15% quyền biểu…

13 phút ago

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sẽ được triển khai linh hoạt

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố rõ ràng rằng phía Mỹ…

48 phút ago

Hoa Kỳ lập kỷ lục: Xuất khẩu hơn 10 triệu tấn LNG chỉ trong một tháng

Nhà máy Plaquemines tại Louisiana đạt doanh số 2,2 triệu tấn trong tháng 10, vượt…

1 giờ ago

Chuyện xưa: Lòng thương nhớ cố hương

Nói đến lòng trung nghĩa và tình yêu quê hương sâu sắc, trong lịch sử…

2 giờ ago

Đọc sách sướng hay khổ?

Niềm vui đến từ đọc sách, thành quả đến từ đọc sách là kết quả…

2 giờ ago