Thế Giới

Epoch Times nhận Giải Nhân quyền Điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Delphinium ở Hàn Quốc

Tối 18/6, theo giờ địa phương, Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Delphinium Seoul lần thứ 6 (SLIFF, gọi tắt là Liên hoan phim Delphinium) đã diễn ra tại Hội trường Kỷ niệm 100 năm Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Tập đoàn truyền thông Epoch Times nhận giải cao quý nhất của liên hoan – “Giải Nhân quyền Điện ảnh”; phim tài liệu nguyên tác của Epoch Times “Gender Transformation” (tạm dịch: “Chuyển giới”) được chọn chiếu mở màn, trong khi bộ phim tài liệu phơi bày hiện trạng trong các nhà thờ Mỹ “Enemies Within the Church” (Kẻ thù trong nội bộ Giáo hội) được chọn làm phim bế mạc.

Tối 18/6 theo giờ địa phương, lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Delphinium Seoul lần thứ 6 (Seoul Lilac International Film Festival – SLIFF, gọi tắt là Liên hoan phim Delphinium) đã được tổ chức tại Hội trường Kỷ niệm 100 năm của Đại học Yonsei, Hàn Quốc. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)

Phim khai mạc “Chuyển giới” tập trung vào vấn đề “chuyển giới ở thanh thiếu niên” trong xã hội phương Tây. Thông qua nhiều trường hợp cụ thể và lời chứng, bộ phim trình bày những tranh cãi xoay quanh vấn đề giới tính và chuyển đổi giới tính đang làm dậy sóng dư luận toàn cầu trong những năm gần đây, đồng thời phơi bày trải nghiệm thật sự của người chuyển giới, lợi ích tài chính ẩn phía sau phong trào chuyển giới, cũng như các cơ chế chính trị và xã hội đang vận hành xung quanh vấn đề này.

“Tự do và công lý là điều Hàn Quốc cần nhất lúc này”

Trong buổi tối khai mạc, đạo diễn kỳ cựu Lee Chang-ho – nhân vật huyền thoại của giới điện ảnh Hàn Quốc, hiện là Chủ tịch Ban Tổ chức liên hoan – đã đọc Tuyên ngôn khai mạc.

Ông nói, hoa thúy tước (hoa delphinium, tên của giải điện ảnh) mang thông điệp “tự do và công lý”, và đó chính là những giá trị mà xã hội Hàn Quốc hiện nay cần nhất. Tuy tình hình hiện tại mang đến nhiều bất an, nhưng Hàn Quốc đã phát triển được như hôm nay, chính là nhờ vào tinh thần tự do và công lý.

Ông kêu gọi khán giả giữ vững niềm hy vọng cho tương lai, khắc ghi sâu sắc giá trị tự do và công lý trong trái tim, và để những giá trị đó bén rễ trong từng người dân.

Giáo sư Gil Won-pyeong, Giáo sư đặc biệt của Đại học Handong, trong bài phát biểu khai mạc cho biết: “Tôi mới chỉ biết đến Liên hoan Phim Quốc tế Delphinium gần đây. Khi biết có một liên hoan phim xuất sắc như vậy, tôi rất khâm phục, đồng thời cũng tiếc là trước đây mình chưa sớm quan tâm.”

Ông nói thêm: “Phim khai mạc ‘Chuyển giới’ năm nay tập trung vào vấn đề chuyển đổi giới tính – một chủ đề đang thu hút sự chú ý rất lớn trong xã hội hiện nay. Xung quanh các vấn đề liên quan tới cộng đồng LGBT có rất nhiều tranh luận và bất đồng. Việc dám đem những chủ đề này ra bàn công khai qua điện ảnh, tự thân đã đòi hỏi lòng can đảm rất lớn.”

Theo ông, chính những chủ đề mà Liên hoan phim Delphinium lựa chọn là những vấn đề trọng yếu mà xã hội ngày nay cần phải đối diện và suy ngẫm, vì thế lại càng cần sự quan tâm và ủng hộ từ mọi giới.

Cựu Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Seok-woo – hiện là Chủ tịch tổ chức “Liên hiệp Công dân vì Nhân quyền Bắc Hàn” – trong phát biểu của mình cho rằng Đông Bắc Á là một trong những khu vực có vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới. “Tại Trung Quốc, vấn đề diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra còn vô số vấn đề nhân quyền khác không thể kể hết. Còn ở Bắc Hàn (Triều Tiên) thì khỏi phải nói, nơi đó gần như là một ‘hố đen nhân quyền’.”

Ông nói, trong suốt 80 năm từ khi thành lập quốc, Hàn Quốc đã đạt được bước tiến lớn trong việc xây dựng chế độ dân chủ tự do: “Giá trị cốt lõi nhất của dân chủ tự do chính là tự do và nhân quyền.” Cuối cùng, ông cảm ơn ban tổ chức và khẳng định Liên hoan Phim Quốc tế Delphinium sẽ trở thành “ngọn hải đăng quan trọng dẫn dắt nhân quyền và công lý tại khu vực Đông Bắc Á”.

Epoch Times nhận “Giải Nhân quyền Điện ảnh”

Mỗi năm, liên hoan đều trao “Giải Nhân quyền Điện ảnh” cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Năm nay, Tập đoàn truyền thông Epoch Times và diễn viên chính của phim tài liệu Đan Mạch “The Mole” (Chuột chũi) – ông Ulrich Larsen – cùng được nhận giải.

Trong lễ trao giải, ban tổ chức cho biết: “The Epoch Times kiên trì nhiều năm trong việc đưa tin độc lập, không khuất phục kiểm duyệt quyền lực, luôn dốc sức bảo vệ nhân quyền, tự do và các giá trị truyền thống. Đồng thời, tờ báo còn lên ý tưởng và sản xuất nhiều loạt phim tài liệu điều tra được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế, liên tục phơi bày trước cộng đồng quốc tế những sự thật bị che giấu về cuộc đàn áp nhân quyền. Vì vậy, The Epoch Times xứng đáng nhận Giải Nhân quyền Điện ảnh năm nay.”

Nhà báo điều tra kỳ cựu của The Epoch Times bản tiếng Anh, Joshua Philipp, đã gửi video phát biểu nhận giải. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)

Nhà báo điều tra kỳ cựu của The Epoch Times bản tiếng Anh, Joshua Philipp, đã gửi video phát biểu nhận giải. Ông nói: “Giải thưởng này thực ra không chỉ thuộc về chúng tôi, mà còn thuộc về tất cả những người đã liều mình, chấp nhận rủi ro lớn cho bản thân để can đảm chia sẻ câu chuyện đời mình; và thuộc về những người cho dù phải trả giá rất đắt vẫn kiên định với các giá trị tự do, phẩm giá và nhân quyền.”

Ông tiếp tục: “Trong nhiều năm, sứ mệnh của chúng tôi không đổi: lên tiếng cho những người bị lãng quên, bị bịt miệng hoặc bị bỏ rơi. Chúng tôi tiếp tục đưa tin về đàn áp nhân quyền, trấn áp tín ngưỡng và những khó khăn mà các nhóm thiểu số phải đối mặt. Không phải vì việc đó dễ, mà vì sự thật đáng được lắng nghe.”

Cuối lời, ông gửi lời cảm ơn tới khán giả toàn cầu: “Sự ủng hộ của các bạn nhắc nhở chúng tôi rằng sự thật vẫn còn quan trọng, rằng khắp thế giới vẫn có những con người quan tâm đến công lý và thiện lương… Cảm ơn mọi người đã tin rằng sức mạnh của hình ảnh và câu chuyện có thể thay đổi thế giới.”

Người đồng đoạt giải, ông Ulrich Larsen, vốn là một đầu bếp Đan Mạch. Trong suốt 10 năm, ông đã từng bước giành được sự tin tưởng của các tổ chức thân Bắc Hàn, tiếp cận được quan chức cấp cao của chế độ này, dùng camera giấu kín ghi lại bằng chứng việc chính quyền Bình Nhưỡng dính líu tới buôn bán vũ khí bất hợp pháp và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Những chứng cứ gây chấn động này đã khiến dư luận quốc tế bàng hoàng, được xem là một “kỳ công nhân quyền” khi giúp phơi bày chân tướng chế độ Bắc Hàn một cách chân thực nhất trước thế giới.

Ông Ulrich Larsen nhân vật chính trong phim tài liệu “The Mole”, phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Yoon Sang-goo)

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ulrich Larsen nói: “Chế độ Bắc Hàn không hoan nghênh tôi, vậy mà tôi vẫn có thể bình an đặt chân tới Hàn Quốc – đó là điều đáng mừng. Nhưng ở Bắc Hàn vẫn còn 25 triệu con người sống trong môi trường nhân quyền bị chà đạp. Vì thế, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ khát vọng thống nhất và tự do.”

264 tác phẩm tranh “Giải phim ngắn”, 6 phim đoạt giải

Để khích lệ các nhà làm phim trẻ tiếp tục gắn bó với nghề, mỗi năm ban tổ chức đều mở hạng mục “phim ngắn”, kêu gọi tác phẩm xoay quanh các giá trị phổ quát của nhân loại như tự do, công lý và nhân quyền, qua đó dẫn dắt xã hội quan tâm hơn đến những đề tài này.

Theo ban tổ chức, năm nay có 264 ê-kíp gửi tác phẩm dự thi phim ngắn. Sau vòng thẩm định khắt khe của sáu nhà làm phim giàu kinh nghiệm, 6 tác phẩm (trong đó có “Vì thật sự rất tò mò”, “Ghế đạo diễn”, v.v)  đã được trao giải phim ngắn.

Năm nay có 6 tác phẩm điện ảnh ngắn đoạt giải “Phim ngắn xuất sắc”. Trong ảnh là ba nghệ sĩ lên sân khấu nhận giải. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Năm nay có 6 tác phẩm điện ảnh ngắn đoạt giải “Phim ngắn xuất sắc”. Trong ảnh là đạo diễn Kwon Chan-min, tác giả bộ phim “Băng tay” (Armband), tác phẩm đoạt “Giải Xuất sắc” Cúp Epoch Times ở hạng mục thi phim ngắn, đang phát biểu cảm tưởng khi nhận giải trên sân khấu. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Bộ phim “Vì thật sự rất tò mò” (Because I’m Really Curious) đã giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại liên hoan phim năm nay. Trong ảnh, đạo diễn của bộ phim đang phát biểu cảm tưởng khi nhận giải trên sân khấu. (Ảnh do nhiếp ảnh gia Yoon Sang-gu cung cấp).

Một khán giả sống tại Seoul, cô Kim Tae-yi, vốn thường xuyên chú ý đến các chủ đề tự do, nhân quyền và công lý, đã đặc biệt đến xem phim khai mạc. Cô nhận xét, gần đây tranh luận về “tự do” trong xã hội Hàn Quốc rất sôi nổi. “Nhất là giới trẻ, trước đây chủ yếu quan tâm tới thần tượng hay phim thương mại, nay dần trở nên lý trí hơn, hiểu biết hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn. Vì thế họ ngày càng hứng thú với những bộ phim chứa đựng giá trị thời đại và thông điệp xã hội về tự do, nhân quyền và công lý.”

Cô cho rằng Liên hoan phim Delphinium là kênh rất tốt để truyền tải những giá trị đó tới giới trẻ, và bày tỏ: “Tôi hy vọng năm sau liên hoan sẽ phát triển hơn, quy mô lớn hơn, để giá trị tự do, nhân quyền và công lý có thể đến với nhiều người hơn, được lan tỏa rộng rãi hơn, trở thành một sự kiện văn hóa mà giới trẻ háo hức tham gia và công chúng đặc biệt quan tâm.”

40 bộ phim từ 11 quốc gia sẽ ra mắt

Liên hoan phim năm nay diễn ra từ 18 đến 22/6, với chủ đề “Bàn về tự do một lần nữa”, dùng điện ảnh và nghệ thuật để truyền tải các giá trị phổ quát như “công lý, tự do, nhân quyền”. Khởi đầu từ năm 2021 với trọng tâm là vấn đề nhân quyền Bắc Hàn, liên hoan đã dần phát triển từ một sự kiện điện ảnh đơn thuần thành một lễ hội văn hóa tổng hợp, mở rộng sang âm nhạc, triển lãm, diễn đàn, chiếu phim ngoài trời, và tiến thêm một bước trở thành nền tảng nhân quyền do chính người dân dẫn dắt và cùng tham gia.

Năm nay, 40 tác phẩm xuất sắc đến từ 11 quốc gia sẽ được giới thiệu tới khán giả. Hạng mục chính “Phim về nhân quyền Bắc Hàn” sẽ chiếu các phim như “Everywhere and Nowhere” (Ở khắp nơi mà chẳng đâu là nhà), “Under the Sun” (Dưới ánh mặt trời), v.v, đây là những phim tài liệu và truyện dài khắc họa đời sống thực tế của người dân Bắc Hàn, hành trình của người đào thoát và con đường tìm kiếm tự do.

Ngoài ra, trong thời gian liên hoan, khán giả cũng có thể xem các tác phẩm phơi bày bản chất của chế độ cộng sản như “Super Limit Warfare” (Chiến tranh không giới hạn), “How the Specter of Communism Is Ruling Our World” (Từng bước nuốt chửng nước Mỹ), “Revolution of Our Times” (Thời đại Cách mạng), cùng nhiều tác phẩm kinh điển như “Kiêu hãnh và Định kiến” (Pride and Prejudice), “Lý trí và Tình cảm” (Sense and Sensibility), “Nhà tù Shawshank” (The Shawshank Redemption), “Đêm trắng” (Byakuyakō)… Phim khai mạc “Chuyển giới” cũng sẽ được chiếu thêm một suất vào cuối tuần.

Đáng chú ý, bộ phim tài liệu quy mô lớn “UNBROKEN: The Untold Story of Shen Yun” (Không khuất phục: Câu chuyện chưa kể của Shen Yun), vốn gây tiếng vang lớn ở hải ngoại thời gian gần đây, sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc.

Ông Lee Jang-ho, Chủ tịch Ban Tổ chức Liên hoan phim và là nhân vật kỳ cựu của ngành điện ảnh Hàn Quốc, cùng nữ diễn viên Hàn Quốc Roh Hyun-hee, người đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình của liên hoan phim lần này. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Ông Ulrich Larsen, nhân vật chính của bộ phim tài liệu “The Mole” (Chuột chũi) đến từ Đan Mạch, cùng bạn bè tham dự liên hoan phim lần này. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Đạo diễn Kwon Chan-min (thứ hai từ trái sang), tác giả bộ phim “Armband” (Băng tay), tác phẩm đoạt “Giải Xuất sắc” Cúp Epoch Times ở hạng mục thi phim ngắn của Liên hoan phim Quốc tế Delphinium lần thứ 6, cùng các diễn viên trong đoàn phim. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Các diễn viên chính và đạo diễn của bộ phim “Everywhere and Nowhere”. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)
Nhà sáng tạo nội dung YouTube Hàn Quốc của kênh GamdonglanTV, sở hữu 380.000 người theo dõi, tham dự Liên hoan phim Quốc tế Delphinium lần thứ 6. (Ảnh: Han Ki-min/Epoch Times)

Theo Epoch Times

Epoch Times

Published by
Epoch Times

Recent Posts

Bị dẫn dụ ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ, cụ bà ở Hà Nội mất gần 20 tỷ đồng

Lợi dụng thời điểm bà Vinh đang gặp nhiều biến động tâm lý, Nguyễn Thị…

2 giờ ago

Sản xuất dép Crocs giả thu lợi hàng chục tỷ đồng: Giám đốc công ty bị bắt

Một đường dây sản xuất dép giả nhãn hiệu Crocs hoạt động từ đầu năm…

3 giờ ago

Nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm xây dựng, cựu chủ tịch phường lĩnh 7 năm tù

Sau quá trình xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với nhóm…

4 giờ ago

8 cơ quan báo chí tại TP.HCM sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 30/6

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sẽ chính thức hoạt động từ…

5 giờ ago

Israel và Hezbollah cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn, đàm phán Mỹ–Iran bị hoãn

Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa…

5 giờ ago

Ông Bùi Xuân Cường thôi chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

HĐND TP.HCM đã thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Xuân Cường cùng hai giám…

6 giờ ago