Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Harris S. Truman, tháng 12/2012 tại Đại Tây dương (nguồn Wikipedia)
Máy bay Mỹ F/A-18 đã bị bắn rụng vào Chủ Nhật hôm nay tại khu vực Biển Đỏ trong một sự cố “bắn nhầm quân mình,” theo quan chức Mỹ cho hay. Đây là sự cố xảy ra trong những va chạm nhắm vào các nhóm phiến quân Houthi tại Yemen. Hai phi công đã nhảy ra và trở về an toàn, tuy có một người bị thương.
Theo rất nhiều truyền thông đưa tin, AP, CBS News, WSJ, v.v. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã có thông báo về vụ việc này trên mạng xã hội X (Twitter): “Tầu tuần dương hạm dẫn đường USS Gettysburg, một tàu trong Nhóm tấn công của hệ thống Hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman, đã nhận định nhầm và phóng tên lửa bắn trúng chiến đấu cơ F/A-18.”
Mặc dù CENTCOM không đưa nhiều chi tiết, nhưng cũng phác thảo bức tranh rằng lúc bấy giờ quân Mỹ đang bắn rụng một số các máy bay không người lái drone của Houthi, và đánh chặn một số tên lửa hành trình tại khu vực Biển Đỏ.
https://twitter.com/CENTCOM/status/1870576182934323203?ref_src=twsrc%5Etfw” target=”_blank” rel=”noopener
Trong 14 tháng qua, các lực lượng Mỹ cùng với một số đồng minh đã tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng (Operation Prosperity Guardian), một sứ mệnh bảo vệ hoạt động buôn bán ở Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các mối đe dọa của Houthi. Nhóm này tuyên bố đã bắn rơi một số máy bay MQ-9 Reaper, nhưng việc mất chiếc F/A-18 đánh dấu lần đầu tiên một máy bay có phi hành đoàn của Mỹ bị tiêu diệt trong khi làm nhiệm vụ.
Nhật Tân
Chính quyền Trump gần đây công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, nhắc lại…
Ông Rustem Umerov, bị nghi ngờ đã tìm kiếm sự bảo vệ từ FBI trước…
Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội lao nhanh trên đường, vội vã tới trụ…
Nhiều nhân viên Ấn Độ trở về nước trong tháng này để gia hạn visa…
Tối 21/12, vào đêm cuối cùng của lễ Hanukkah, hơn 10.000 người đã tụ tập…
Rất nhiều người luôn có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài để…