(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Thợ săn Siberia mở cuộc săn gấu sau khi hai phụ nữ đi hái nấm bị gấu giết. Trên khắp nước Nga, gấu nâu tấn công làm ít nhất 22 người chết từ mùa xuân, theo truyền thông nhà nước.
Một con gấu nâu lao qua rừng taiga, hai thợ săn áp sát. Sau 3 phát súng, con vật gục ngay xuống đám cỏ cao.
Đó là cảnh Reuters ghi lại gần làng Podtesovo, vùng Krasnoyarsk, Siberia. Tay ôm khẩu súng trường, tay đặt lên bộ lông con gấu vừa bị hạ, thợ săn Mikhail Kondakov cho biết ông cùng những người khác đi săn theo đề nghị của dân làng, sau vụ gấu tấn công làm phụ nữ trong làng thiệt mạng.
“Tình hình gấu ở làng lúc này rất khó khăn,” ông Kondakov nói.
“Gấu ngày càng hay vào thẳng trong làng. Năm nay chúng tôi gặp một thảm kịch: hai phụ nữ đi hái nấm bị một con gấu ăn thịt người giết chết. Chúng tôi quyết định bắt đầu săn gấu vì chúng quá nhiều.”
Tình trạng này không chỉ có ở một làng. Chính phủ Nga hồi tháng 9 cho biết đang soạn các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát số gấu nâu, vốn đã tăng ngoài tầm kiểm soát ở một số vùng.
Từ mùa xuân năm nay, ít nhất 22 người đã chết vì bị gấu tấn công, Reuters dẫn truyền thông nhà nước Nga cho biết.
Số liệu của chính phủ cho thấy số gấu nâu đã tăng hơn gấp đôi trong 3 thập niên qua, lên 308 nghìn con, một phần do mùa đông ngắn hơn và ấm hơn.
Các chuyên gia được truyền thông Nga dẫn lời cho rằng năm nay gấu phải đi xa hơn để kiếm ăn, vì mùa xuân đến sớm và khô hạn khiến quả mọng khan hiếm. Một phần lỗi cũng bị quy cho người dân, vì họ để rác thực phẩm ngoài trời thu hút gấu và phớt lờ các quy tắc an toàn.
Vùng Krasnoyarsk, nơi ông Kondakov đi săn, có gần 27 nghìn con gấu. Hồi tháng 9, cơ quan điều tra tại vùng này mở vụ án hình sự đối với Bộ Môi trường của vùng, cáo buộc bộ này không kiểm soát được số gấu. Các điều tra viên cho rằng sự tắc trách đó đã khiến 7 người chết chỉ riêng trong tháng 9.
Podtesovo là làng khoảng 3.500 dân nằm bên hữu ngạn sông Yenisei. Trên mộ bà Zoya Gubanova có một cây thánh giá gỗ đơn sơ và tấm ảnh màu của người phụ nữ hưu trí.
Bà Gubanova, 67 tuổi, thiệt mạng hôm 31/8 vì bị gấu tấn công khi đang đi hái nấm, thú vui quen thuộc của người Nga.
Đứng trò chuyện trước ngôi nhà gỗ của mình, bà Yulia Markova, một cư dân trong làng, cho biết tình hình đã đến mức không thể chịu nổi.
“Gần hai tháng nay chúng tôi sống trong sợ hãi, buổi tối cũng không dám ra ngoài đi dạo. Người ta sợ, không dám để con cái ra ngoài một mình,” bà nói.
“Đây không phải đồ chơi, không phải chú gấu bông mềm mại, vô hại. Đó là thú hoang. Không ai biết nó có ý định gì, tâm trạng ra sao khi vào đây. Có thể nó chỉ tò mò, cũng có thể nó đang tìm nạn nhân tiếp theo.”
Theo bà Markova, người dân, như bà Gubanova, đã không hiểu hết mối nguy từ gấu. Ban đầu nhiều người còn thương chúng, vì năm nay chúng rõ ràng thiếu hạt và quả mọng để ăn.
Lòng thương ấy nguội dần khi gấu kéo vào làng ngày một đông.
“Chúng tôi chưa từng thấy một cuộc xâm nhập nào như thế này,” bà Markova nói.
Ngồi trông con gái ở sân chơi trong làng, chị Valeriya Efremova, đang mang thai, kể rằng gấu xuất hiện dày đặc đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
“Khi gấu bắt đầu ra khỏi rừng, chúng tôi hạn chế ra ngoài hết mức, kể cả đi công viên. Thật sự rất đáng sợ, vì gấu vào cả công viên nơi trẻ em chơi. Ra đường sau khi trời tối là điều không thể,” chị nói.
Chị thấy số lần gặp gấu nay có vẻ đã giảm, ít nhất là theo thông tin người dân nắm được, nhưng đi đâu vẫn phải ngoái nhìn phía sau.
Ông Nikolai Zhilinsky, một người dân khác, cho biết dân làng đang chờ trời lạnh hơn để gấu đi ngủ đông, nhưng kể cả khi đó họ vẫn sẽ lo.
“Chúng tôi không chắc mọi con gấu đều sẽ ngủ đông. Chúng quá nhiều và đang đói,” ông nói. Ông sợ bị gấu tấn công nên không dám đi thuyền ra câu cá.
Ông Vladimir Vagin thì lo người dân có thể bị tấn công ngay trong vườn nhà. Ông chỉ vào khoảng đất cạnh bụi mâm xôi trong vườn, nơi ông tin là gấu từng đến.
Lái xe qua làng lúc trời tối, ông nhận xét đường phố vắng tanh.
“Người ta không ra ngoài vì sợ,” ông nói.
Caixin đưa tin Anh đã phong tỏa dinh thự 18,5 triệu bảng tại London và…
Số người nghèo đa chiều toàn cầu tăng lần đầu kể từ năm 2010, lên…
Ủy ban châu Âu có thể đưa ra thêm biện pháp phòng vệ thương mại…
Tác giả Viễn Sơn cho rằng ông Trump chọn bà Zacharia làm thư ký báo…
Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố vụ nghi âm mưu tấn công căn cứ…
Ông Farage gọi Ukraine là “một trong những nước tham nhũng nhất thế giới”, nói…