Một người đàn ông hôm thứ Bảy (10/10) đã đi vào khu nuôi hổ Siberia tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire ở Anh và bị hổ tấn công và tử vong, cảnh sát nước này xác nhận.

Một con hổ Siberia. (Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock)

Lúc 13h35 giờ địa phương, Cảnh sát Nam Yorkshire nhận tin báo có một người đàn ông đã vào khu nuôi hổ của công viên. Con hổ đã tấn công người đàn ông, khiến ông bị thương nặng.

Lực lượng cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. “Đáng tiếc là dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức, người đàn ông vẫn không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại hiện trường,” thông báo của cảnh sát viết.

Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang được cảnh sát hỗ trợ.

Con hổ không bị thương. Cảnh sát cho biết kể từ khi xảy ra vụ việc, con vật vẫn ở trong chuồng và không gây thêm nguy hiểm cho người dân. Công viên đã sơ tán du khách, còn cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường.

Một số video ghi lại vụ việc đang lan truyền trên mạng. Cảnh sát đã nắm được thông tin và đề nghị người dân không chia sẻ lại. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo chui đầu màu đen ngồi trên mặt đất trong công viên và bị một con hổ tấn công.

Người phát ngôn của Dịch vụ Cấp cứu Yorkshire cho biết họ đã điều động nhiều đội cấp cứu đến hiện trường, gồm 2 xe cứu thương, dịch vụ cấp cứu hàng không Yorkshire Air Ambulance và 1 bác sĩ.

Công viên đóng cửa, chia buồn với gia đình nạn nhân

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc bi thảm xảy ra hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của nạn nhân,” người phát ngôn của công viên nói.

Công viên đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư của những người chịu ảnh hưởng “trong thời điểm vô cùng khó khăn này”. Công viên sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày Chủ nhật (11/10).

Trước đó, công viên đăng thông báo trên trang web rằng đã “lập tức kích hoạt” quy trình ứng phó khẩn cấp và “đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”.

Bà Karmelle Pelham, 39 tuổi, đến từ Worksop, đang cùng gia đình tham quan công viên khi nhân viên yêu cầu mọi người sơ tán, BBC đưa tin. Bà kể đã nghe thấy âm thanh giống tiếng súng và thấy một chiếc trực thăng cấp cứu bay phía trên.

“Khu nuôi hổ được phủ một tấm bạt đen rất lớn,” bà Pelham nói.

Công viên Động vật hoang dã Yorkshire mở cửa năm 2009, còn khu nuôi hổ khai trương năm 2011. Đây là khu bảo tồn riêng rộng 2 mẫu Anh (khoảng 0,8 ha), nơi sinh sống của hổ Siberia, còn được gọi là hổ Amur. Phân loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng, ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 500 cá thể.

Ảnh chụp khu nuôi hổ đăng trên trang web của công viên cho thấy bên trong có lối đi trên cao dành cho du khách, còn phía trên khu vực hổ sinh hoạt có lắp hàng rào bảo vệ.