Nhà sáng lập Turning Point USA- Charlie Kirk. (Ghép từ ảnh của Shutterstock và Getty)
Một mục sư ở California, người từng là bạn thân của Charlie Kirk – nhà sáng lập Turning Point USA – cho biết ông đang chứng kiến một cuộc phục hưng về mặt tinh thần sau khi anh Kirk bị ám sát vào ngày 10/9.
Mục sư Jack Hibbs của Calvary Chapel Chino Hills nói với chương trình “Fox and Friends First” rằng mọi người đang tìm đến nhà thờ của ông, để tìm kiếm câu trả lời, theo tin tức được đưa hôm Chủ Nhật [28/9].
“Người ta đến với chúng tôi và họ nói: ‘Tôi muốn biết ý nghĩa của cuộc sống, mục đích sống. Tại sao tôi ở đây?’” – ông Hibbs chia sẻ. Bản tin của Fox cho biết trào lưu này đang được gọi là “Hiệu Ứng Charlie Kirk.”
Anh Kirk đã bị bắn chết khi đang tham dự một sự kiện diễn thuyết tại Đại học Utah Valley. Vụ ám sát đã gây chấn động khắp nước Mỹ và thế giới, nhiều người thương tiếc sự ra đi của nhà hoạt động Cơ Đốc bảo thủ và người ủng hộ tự do ngôn luận này.
Ngoài ra, ông Matt Zerrusen, người sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận công giáo ‘Newman Ministry’ – tổ chức hỗ trợ nhiều đoàn mục vụ sinh viên – cho biết một số trường học đã ghi nhận mức tăng 15% số bạn trẻ tham dự Thánh lễ.
Ngày hôm sau khi Kirk qua đời, Mục sư Hibbs nói rằng anh là một nhân chứng trung thành của Chúa Giê-xu Christ và chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ Phúc Âm với người khác, theo tin từ Breitbart.
Ông Hibbs phát biểu: “Tôi đã có vinh dự được quen biết và thân thiết với Charlie Kirk trong nhiều năm. Tôi không thể diễn tả hết sự tự hào to lớn của mình về nhân chứng Cơ Đốc trung tín của anh ấy, cũng như cách anh đã tôn vinh Chúa Giê-xu Christ bằng chính cuộc đời mình. Charlie được biết đến như một trí tuệ lớn, một người trẻ đầy lòng nhân ái và hết lòng vì phúc lợi của quốc gia này và nền cộng hòa vinh quang của chúng ta. Tôi thật khiêm nhường và được phước khi đóng một phần nhỏ trong việc dẫn dắt tín ngưỡng cho Charlie, và tôi biết không có gì quan trọng với anh hơn là được biết Chúa Giê-xu Christ.”
Trong buổi lễ tưởng niệm gần đây đối với anh Kirk, được tổ chức tại Sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona, đông đảo người tham dự đã đứng lên bày tỏ mong muốn tin nhận Đấng Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình khi Mục sư Rob McCoy – mục sư của anh Kirk – chia sẻ thông điệp Phúc Âm.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vài ngày sau cái chết của anh Kirk, Turning Point USA Faith đã kêu gọi mọi người đến nhà thờ.
“Tất cả những gì Charlie mong muốn, chính là thấy các tín hữu ngồi kín các dãy ghế, tôn kính Đấng Giê-xu và sống đức tin của họ một cách mạnh mẽ. Vì vậy, Chủ Nhật này, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó. Hãy đến nhà thờ. Dành một chỗ cho Charlie. Thờ phượng Chúa Giê-xu,” tổ chức này kêu gọi.
Theo báo cáo mới đây của Fox, số lượng Kinh Thánh được bán ra tính đến tháng 8 đã đạt 10 triệu cuốn – tăng hơn một triệu so với cùng kỳ năm trước.
Trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News sau vụ ám sát Kirk, Giám đốc điều hành X Strategies, Alex Bruesewitz, nói: “Charlie, tôi nghĩ anh ấy còn quan trọng hơn một tiếng nói chính trị. Tôi tin anh ấy là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho Cơ Đốc giáo ở đất nước chúng ta. Khả năng của anh ấy trong việc rao truyền Lời Chúa… theo cách mà anh đã làm, đã đem nhiều người đến với Chúa Giê-xu hơn bất kỳ mục sư nào đang sống ngày nay. Tôi vô cùng tự hào về anh vì điều đó, và tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi trong cuộc đời anh, và anh cũng trở nên vô cùng tự hào về nó.”
Một vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và có xu hướng mở rộng…
Cầu Giấy trở thành địa danh nổi tiếng lịch sử khi 2 lần Pháp tiến…
Ngày 30/9/2025, Đại diện Thương mại Mỹ Greer cho biết, mức thuế 55% mà Mỹ…
Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội đã không đạt được thỏa…
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (30/9) cho biết, ông sẽ cam kết chi…
Mưa lớn ngày 30/9 gây ngập úng nghiêm trọng tại TP. Hà Nội, khiến phụ…