Ngày 16/4, học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã kể với người qua đường về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại công viên Phương Lâm. (Ảnh: Thằng Thuyên/Epoch Times)
Ngày 16/4/2026, một số học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức sự kiện tại công viên Phương Lâm nhân kỷ niệm lời kêu gọi hòa bình của hàng chục nghìn người diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 25/4/1999, đồng thời kêu gọi những người có lương tri trên toàn thế giới chung tay chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài gần 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Sự kiện đã thu hút người dân thuộc mọi dân tộc đến tìm hiểu sự thật và ủng hộ những người có tấm lòng nhân ái.
Ngày 16/4/2026, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp tại Công viên Phương Lâm. Khung cảnh diễn ra trật tự và hòa bình, không có tiếng la hét hay khẩu hiệu, thể hiện tinh thần phản kháng ôn hòa và lý trí của Pháp Luân Công ngày 25/4 trước cuộc đàn áp.
Ông Lý Tiến Tài, một học viên Pháp Luân Công đến từ Singapore, bắt đầu tu luyện từ năm 1995 và là một trong những học viên đầu tiên ở Singapore. Ông giải thích rằng hàng chục nghìn học viên đã đến Bắc Kinh để kêu gọi thả người vì 45 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ ở Thiên Tân, mọi người đều muốn báo cáo tình hình cho chính phủ.
Ông nói: “Cá nhân tôi cảm thấy rằng tu luyện rất tốt. Bên cạnh việc cải thiện sức khỏe và thể chất, còn cải thiện nhân cách của chúng ta. Quan trọng nhất, đó là sự tu dưỡng nhân cách. Tất nhiên, trong khi bạn tu dưỡng nhân cách, cơ thể bạn sẽ dần trở nên khỏe mạnh hơn.”
Ông ấy nói rằng tác dụng của Pháp Luân Công đối với sức khỏe và thể chất rất tốt, vì vậy vào thời điểm đó, hơn 100 triệu người đang tu luyện môn này. Tuy nhiên, vào năm 1999, Cục Công an Thiên Tân đột ngột điều động hàng trăm cảnh sát chống bạo động đến đánh đập và bắt giữ các học viên.
Khi các học viên đến Chính quyền thành phố Thiên Tân để trình báo tình hình, họ được thông báo rằng Bộ Công an đã can thiệp và để giải quyết vấn đề, họ phải đến Bắc Kinh. Do đó, các học viên từ khắp Trung Quốc đã tự phát đổ về Văn phòng Thư tín và Khiếu nại của Quốc vụ viện gần phố Phúc Dừa ở Bắc Kinh. Sự kiện này được biết đến là lời kêu gọi hòa bình của hàng chục nghìn người, gây chấn động thế giới.
Bà Diana, một luật sư ở Singapore, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Bà khẳng định rằng việc kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công là hợp pháp.
Bà nói: “Vào thời điểm đó, tôi cảm nhận rằng thái độ và hành vi của 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để tìm kiếm sự đối xử công bằng cho những người bị giam giữ bất hợp pháp rất ôn hòa; không một học viên Pháp Luân Công nào sử dụng bạo lực. Điều mà các học viên Pháp Luân Công muốn là đối thoại với chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”
27 năm đã trôi qua kể từ năm 1999, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không những không chấm dứt mà còn được “xuất khẩu” ra nước ngoài, gây khó dễ cho các học viên Pháp Luân Công ở nhiều quốc gia.
Bà Diana nói: “Điều này đã phơi bày hoàn toàn sự độc ác, tàn bạo và bản chất độc ác và đáng khinh bỉ của ĐCSTQ, cũng như bản chất thật sự của họ. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công sẽ không dùng đến bạo lực. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm sáng tỏ sự thật và nói với thế giới rằng Pháp Luân Công là tốt đẹp, và họ tu dưỡng ‘Chân Thiện Nhẫn’”.
Bà cho biết: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng nhiều người đã bị ĐCSTQ làm cho mù quáng và bị lừa dối. Vì họ có một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, lan truyền đủ loại lời dối trá độc ác về Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Vì vậy, chúng tôi vẫn kiên trì nói lên sự thật mỗi ngày và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàn áp tàn bạo này sẽ sớm kết thúc.”
Thái Âm, một học viên Pháp Luân Công đến từ Malaysia, cho biết cô tham gia sự kiện này với hy vọng giúp nhiều người biết được sự thật và chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt.
Cô nói: “Sự kiện này rất có ý nghĩa, giúp mọi người biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại rất nghiêm trọng, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc Đại Lục mỗi ngày. Chúng tôi làm điều này với hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh và biết được sự thật.”
Cô cho biết Pháp Luân Công dạy mọi người tu tâm hướng thiện, điều này rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Cô hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể hiểu được sự thật và học cách tu tập Pháp Luân Công.
Bà Trần đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh ngày 25/4/1999. Bà cho biết theo chỉ thị của cảnh sát tại chỗ, các học viên Pháp Luân Công đã đứng trật tự hai bên đường bên ngoài cổng Bắc và cổng Tây của Trung Nam Hải. Cuộc thỉnh nguyện kéo dài cả ngày, và không một học viên nào bị bắt vì hành vi hung hăng, gây rối.
Trên thực tế, khoảng 9h tối hôm đó, khi biết tin các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân sẽ được thả, các học viên không chỉ rút lui một cách trật tự và yên lặng mà còn nhặt sạch rác, gồm cả tàn thuốc lá do cảnh sát vứt bừa bãi, không để lại một mẩu giấy nào.
Lời kêu gọi hòa bình của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25/4 gây ra phản ứng mạnh mẽ ở nước ngoài. Một số nhà bình luận cho rằng đây là bản kiến nghị công khai hòa bình, hợp lý và trật tự nhất trong 50 năm kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nhiều người Trung Quốc đi ngang qua sự kiện đã vô cùng xúc động trước những gì họ thấy, và nói rằng đó là điều họ chưa từng được chứng kiến ở Trung Quốc. Họ nhận tài liệu thông tin từ các học viên Pháp Luân Công và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công sau khi trở về nước.
Một người đàn ông trung niên, dùng tên giả “Thuận Phúc”, tuyên bố rút khỏi tổ chức Thiếu niên Tiên phong của ĐCSTQ và nói rằng ông sẽ đến hiệu sách để mua sách về Pháp Luân Công.
Một thanh niên đến từ Trung Quốc, cảm nhận được bầu không khí tự do ở nước ngoài, đã chăm chú lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật. Các học viên nói với anh rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công cũng là sự đàn áp những người dân Trung Quốc khác. Việc đàn áp lòng tốt dẫn đến sự suy đồi đạo đức và sự sụp đổ của pháp quyền, hậu quả là mọi người đều phải gánh chịu. Trước khi rời đi, chàng thanh niên nói: “Tôi hiểu tất cả những gì các bạn nói.”
Trong sự kiện, người dân thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã dừng lại để chiêm ngưỡng các bức tranh trong triển lãm nghệ thuật “Chân Thiện Nhẫn”, cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau các bức tranh và tìm hiểu về sự đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ.
Một số người cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ các bức tranh, trong khi những người khác cảm thấy đau lòng trước sự đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng của ĐCSTQ. Một số trẻ em thích những hình vẽ trẻ em trong các bức tranh.
Báo cáo của Minghui.org cho biết, nhằm đàn áp những học viên Pháp Luân Công tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ĐCSTQ đã không nương tay với cả những người cao tuổi. Điều tàn nhẫn hơn là họ bắt giữ những cụ ông, cụ bà đã hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân và đưa vào tù, nhằm phá hoại ý thức và hủy hoại thân thể của họ.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (t/h)
Xem thêm:
Ngày 23/4, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã chặn và tiến hành…
Ít nhất 11 nhà khoa học hàng đầu đã lần lượt tử vong hoặc mất…
Ông Trump cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tiến hành tấn công…
Bộ Ngoại giao cho biết các tàu và thuyền viên Việt Nam hiện vẫn an…
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng với phản ứng của…
Hôm 21/4, SpaceX thông báo đã đạt được một thỏa thuận cho phép công ty…