Thế Giới

Hungary dọa cắt điện Ukraine khi quan hệ hai nước lại căng thẳng

Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Hungary, cáo buộc rằng “Suốt 3,5 năm qua, Brussels và Kiev, vẫn tìm cách lôi Hungary vướng vào chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine” và hành động gần đây khi Kiev phá hoại đường ống dẫn dầu tới Hungary là một minh chứng. Ông dọa cắt điện Ukraine: “Một lời nhắc nhở cho những người ra quyết định ở Ukraine: Hungary đang đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp năng lượng cho đất nước các vị.” Quan hệ Hungary-Ukraine lại xuất hiện những khúc mắc khi Hungary cáo buộc Ukraine phá hoại đường ống dẫn dầu, và trước đó không lâu, là vụ cáo buộc cơ quan quân dịch TRC đã ngược đãi khiến một người có quốc tịch Hungary phải chết, cáo buộc chính quyền Kiev dung túng cho hoạt động vô nhân đạo đối với người bị bắt lính, thậm chí đánh chết. Hiện nay, Kiev đang được Brussels nâng đỡ, ít nhất là về mặt ngoại giao, để giữ gìn một hình tượng Kiev càng nhiều chính nghĩa càng tốt, đặc biệt là trong giai đoạn đàm phán với Nga trong thời gian này. Những năm qua, truyền thông phương Tây không báo cáo nhiều vấn đề xuất hiện ở Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đang nói chuyện với truyền thông trước một cuộc họp các ngoại trưởng EU tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ vào ngày 24/1/2022. (Ảnh: Thierry Monasse/Getty Images)

Ukraine bị dọa cắt điện

Trong thông điệp hôm Thứ Hai, có đoạn Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết:

“Suốt 3,5 năm qua, Brussels và Kiev, vẫn tìm cách lôi Hungary vướng vào chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine.

Những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta cũng nhằm mục đích đó.

Tôi xin tuyên bố cho rõ ràng: Đó không phải là cuộc chiến của [Hungary] chúng tôi. Chúng tôi không liên quan gì đến nó, và chừng nào [chính quyền đương nhiệm] chúng tôi còn nắm quyền, thì Hungary sẽ đứng ngoài cuộc.

Cuối cùng, một lời nhắc nhở cho những người ra quyết định ở Ukraine: Hungary đang đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp năng lượng cho đất nước các vị…”

Theo công bố ngày 27/1/2025 của Dixi Group, thì năm 2024 Ukraine đã chi (net) gần 600 triệu USD để mua điện nhập khẩu từ nước ngoài, lớn hơn tổng số của 5 năm trước đó cộng lại.

Theo một báo cáo của truyền thông Hungary ngày 8/7/2024, thì trong toàn bộ lượng điện mà Ukraine nhập khẩu vào tháng 6/2024, thì có 42% là từ Hungary.

Ukraine bị cáo buộc phá hoại đường dẫn dầu tới Hungary

Trong thông điệp hôm Thứ Năm tuần trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết:

“Hôm qua, Ukraine lại một lần nữa tấn công tuyến đường ống dẫn dầu cung cấp cho Hungary. Hôm nay, cùng với Pavel Sorokin, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga, chúng tôi đã xem xét lại tình hình […]

Một lần nữa, cần phải làm rõ: An ninh năng lượng của Hungary là vấn đề chủ quyền. Bất kỳ ai tấn công an ninh năng lượng của chúng tôi, thực chất là đang tấn công chủ quyền của chúng tôi.”

Sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lập luận rằng việc đường ống dẫn dầu bị tấn công là có nguyên nhân sâu xa bởi vì liên quan tới Nga, với lời lẽ phảng phất như là Ukraine có quyền can thiệp vào quan hệ giữa Nga và Hungary:

“Peter, chính Nga, chứ không phải Ukraine, là bên khơi mào cuộc chiến này và từ chối chấm dứt nó. Hungary đã bị nói trong nhiều năm rằng Moskva là một đối tác không đáng tin cậy. Bất chấp điều đó, Hungary vẫn nỗ lực hết sức để duy trì sự phụ thuộc vào Nga, ngay cả sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Giờ đây, ông có thể gửi những lời phàn nàn, kèm theo cả những lời đe dọa, đến bạn bè của ông ở Moskva.”

Nga không thừa nhận họ là người khơi mào chiến tranh. Theo Nga, chiến tranh Ukraine là sự mở rộng của nội chiến ở nước này vốn bắt nguồn từ 2014. Sau khi sự biến Maidan Kiev nổ ra, các tỉnh phía Đông và phía Nam nước này đã không thừa nhận chính quyền mới ở Kiev, dẫn tới nội chiến.

Phản bác lại lời đổ lỗi của Ukraine, Ngoại trưởng Hungary trả lời vào hôm Thứ Hai:

“Sau khi tôi vạch trần cuộc tấn công của Ukraine đã cắt đứt nguồn cung cấp dầu của Hungary, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã mắng tôi và bảo tôi nên khiếu nại với Nga.

Xem ra như ông ta không nhìn vào sự thật.

Sự thật 1: Nga đã cung cấp dầu cho Hungary trong nhiều thập kỷ qua thông qua đường ống Druzhba. Điều này vì lợi ích của Hungary.

Sự thật 2: Ukraine tấn công đường ống này, và vì những cuộc tấn công này, nguồn cung dầu cho Hungary liên tục bị cắt đứt. Điều này đi ngược lại lợi ích của Hungary.

Với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng: Lợi ích của Hungary phải được đặt lên hàng đầu. Chấm hết.

Và đừng quên: một phần đáng kể điện năng của Ukraine đến từ Hungary…”

Hôm Thứ Năm tuần trước, Ngoại trưởng Hungary có thông điệp cáo buộc rằng Brussels có các hoạt động “lật đổ chính quyền” nhắm vào các chính quyền “yêu nước” ở Slovakia, Hungary, và Serbia.

Ukraine bị cáo buộc dung túng hành động ngược đãi dẫn tới cái chết người quốc tịch Hungary

Jozsef Sebestyen, 45 tuổi, đã chết ngày 6/7 trong khi bị tạm lưu giữ trong cơ quan tuyển quân TRC của Uraine. Ông ta bị bắt lính vào ngày 14/6.

Kỳ thực, người chết trong khi được tạm lưu giữ để “kiểm tra sức khỏe” hay vì gì đó (TRC họ tuyên bố là họ có thủ tục như thế) trước khi được đưa tới nơi huấn luyện tân binh, là điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đó không phải chuyện mới.

Chỉ là lần này, Sebestyen là người có cả quốc tịch Hungary lẫn quốc tịch Ukraine. Trường hợp 2 quốc tịch như thế cũng không phải hiếm, vì do lịch sử nó dẫn tới như vậy.

Phía Hungary đã lên án Ukraine và đòi phải có lời giải thích. Nhưng Ukraine phản bác, và nói rằng Sebestyen không phải là chết do bị đánh đập, mà là do sức khỏe có vấn đề. Người cha của Sebestyen không tin như vậy, và cho rằng con trai của ông đã chết vì bị ngược đãi bởi TRC.

Bất ngờ là video cảnh Sebestyen bị đối đãi tệ hại (có cảnh phải quỳ gối như đang van xin gì đó) và cảnh ông ta lúc chết được camera ghi lại đã được tung lên mạng. Mặc dù không có cảnh video nào chứng tỏ ông bị trực tiếp đánh chết, nhưng mà, đến lúc này thì việc Sebestyan bị ngược đãi bởi TRC là được xem như điều không thể chối cãi.

Việc công đân Hungary bị ngược đãi và sau đó chết một cách không minh bạch, đã được Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng. Ông cũng đăng các đoạn video nói trên làm bằng chứng, và tuyên bố rằng tình trạng nhân quyền của Ukraine quá tệ hại, không có khả năng đồng ý việc Ukraine gia nhập EU.

Truyền thông EU rõ ràng tỏ ra bênh vực Kiev. Họ có làm 1 video mà phóng viên của EU tới phỏng vấn người của Ukraine để kết luận rằng Sebestyen không phải chết vì do bị đánh đập:

Hiển nhiên, cách làm này của EU không đạt được mục đích thuyết phục công chúng. Tại sao? Tại vì bản thân phóng viên là EU, là thiên vị, những người được phỏng vấn cũng chính là người của Ukraine. Có thể đọc trong các phản hồi của cư dân mạng đối với video này là muốn có được câu trả lời chính xác thì phải có một điều tra từ phe trung lập.

Điều tra trung lập? Đó cũng chính là điều mà Hungary yêu cầu lâu nay.

Nhưng cho tới nay, Ukraine vẫn không đồng ý cho điều tra trung lập được tiến hành.

Theo báo cáo chính thức của Cục điều tra Nhà nước gần đây về vụ này từ phía Ukraine, ngày 7/8, thì giới chức Ukraine vẫn thẳng thừng phủ nhận rằng Sebestyen bị chết là do bị đánh.

“Trong quá trình điều tra khẩn cấp và khám nghiệm tử thi, không phát hiện dấu hiệu tử vong hoặc thương tích trên cơ thể,” báo cáo viết.

Và Cục điều tra Nhà nước bình luận về các cáo buộc từ phía Hungary là: “Cục Điều tra Nhà nước tuyên bố rằng những tuyên bố như vậy mang tính chất thao túng và không đúng với thực tế.”

Ngoại trưởng Hungary tuyên bố hôm 7/8 rằng:

Thông qua cách từ chối điều tra cái chết của một người Hungary trong thời gian bị cưỡng bức tòng quân, chính quyền Ukraine trên thực tế chính là đã thừa nhận rằng các vụ đã được ghi nhận về bắt cóc, đánh đập, và thậm chí cả đánh chết, đều là chính sách mà nhà nước chấp thuận và nhà nước cho thực hiện.

Ở bất kỳ quốc gia văn minh nào, những tội ác như vậy sẽ bị bắt giữ và truy tố. Nhưng ở Ukraine, thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và bạo lực vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Brussels vẫn im lặng. Không có tuyên bố chính thức nào về việc một công dân EU bị đánh chết. Không có phản hồi nào cho đề xuất của chúng tôi về việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Một quốc gia dung túng cho những hành động tàn bạo như vậy không có chỗ đứng trong EU hay nói thẳng ra là trong các quốc gia văn minh.”

Ukraine được phương Tây bao che vì cần giữ hình tượng “chính nghĩa” trong sự nghiệp chống Nga

Từ lâu đã có những thảo luận về một luật bất thành văn trong các quốc gia phương Tây. Đó là để phối hợp với bộ máy tuyên truyền trong sự nghiệp chống Nga, thì ngoài việc bôi nhọ Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì phải gìn giữ hình tượng tốt đẹp cho Ukraine và cho người đang ngồi trên ghế tổng thống của nước này.

Thời gian gần đây, những việc như thế đã trở nên rất rõ.

Cuối tháng 7, vụ 10 ngày Zelensky liên quan tới vấn đề tham nhũng, dân chúng Ukraine biểu tình ầm ầm. Ngay cả giới chức EU cũng ép Zelensky bởi vì Zelensky dám động vào cơ quan NABU và SAPO do phương Tây hậu thuẫn. Nhưng mà, khi sự việc qua đi, EU vẫn cần Zelensky với hình tượng chính nghĩa, đặc biệt là khi đàm phán liên quan tới Mỹ và Nga đang diễn ra, cho nên sự việc này lập tức biến mất khỏi truyền thông. Không ai còn nhắc đến nó nữa.

Ngày 13/8 vừa qua, hàng trăm người ào ra sân vận động ở thủ đô Vácsava của Ba Lan, tung lá cờ đỏ đen của nhóm OUN-UPA —nhóm mà Ba Lan đã đưa vào luật như là tội phạm chiến tranh, thủ phạm tàn sát 100.000 người Ba Lan vào thời Đại Thế chiến II— gây nên bất bình cả trong công chúng và giới chức Ba Lan. Việc này không nhỏ: Ba Lan ngay sau đó đã trục xuất 63 người, trong đó có 57 người Ukraine và 6 người Belarus. Nhưng mà, tất cả các tiếng nói truyền thông về vụ này cũng nhanh chóng biến mất.

Vụ công dân Hungary bị ngược đãi và chết đi một cách không minh bạch ở trung tâm tuyển quân TRC của Ukraine nói trên, hiển nhiên cũng là một ví dụ.

Còn trước đó, các việc vi phạm nhân quyền như đàn áp Kitô giáo, chèn ép phe đối lập, rất nhiều nghi ngờ về Zelensky tham nhũng, vấn đề chủ nghĩa phát xít mới (tôn thờ Badera như cha trẻ dân tộc), v.v. thì dai dẳng nhiều năm mà không được truyền thông phương Tây nói đến.

  • Nhà báo đoạt giải Pulitzer: Ông Zelensky bị CIA chất vấn vụ tham nhũng 400 triệu tiền viện trợ — Seymour Hersh (nhà báo đoạt giải Pulitzer mà chúng ta vẫn biết đến như là người đưa ra ánh sáng vụ thảm sát Mỹ Lai, vụ Watergate) đưa tin vào 12/4/2023 rằng Zelensky biển thủ 400 triệu USD tiền viện trợ. Giám đốc CIA William Burns đã đích thân tới Kiev để khiển trách Zelensky. Vụ Kiev đào thải một loạt quan chức vào những tháng đầu năm 2023, theo Seymour Hersh, chính là câu trả lời mà Zelensky dành cho Mỹ, để giảm nhiệt tức giận của Mỹ. Tuy nhiên, để bảo vệ hình tượng Ukraine và Zelensky, nên vụ này đã không bao giờ được chính thức đưa ra ánh sáng.

Naftali Bennett: Putin từng hứa không giết Zelensky

Nếu điều mà Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói là đúng, thì hình tượng “anh hùng sống chết cùng Kiev” của Zelensky hóa ra không cao thượng như vậy.

Kỳ thực, từ sau khi Bennet công bố điều này, thì truyền thông phương Tây đã dần dần thôi không miêu tả Zelensky như một tổng thống tử thủ Kiev nữa. Cái gì mà Biden sẵn sàng đưa máy bay tới cứu Zelensky, v.v. Truyền thông phương Tây hầu như không còn nhắc lại chuyện đó nữa rồi. Chỉ còn những dư luận viên vẫn còn tiếp tục luận điệu đó mà thôi.

Theo một phỏng vấn (phút 2:36:40) công bố ngày 5/2/2023, Naftali Bennett, đã kể lại rằng vào thời điểm Nga khởi động cái mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” tại Ukraine, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi điện cho ông Bennett (lúc đó ông Bennett đang là Thủ tướng Israel) để yêu cầu Bennett làm trung gian hòa giải.

Mặc dù ông Bennett không thành công trong việc đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng mà, theo ông kể, ông đã nhận được lời hứa từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sẽ không tiến hành hoạt động ám sát nhắm vào cá nhân Zelensky. Ông Bennett kể lại trong cuộc phỏng vấn:

“Zelensky đã khởi xướng việc liên lạc với Putin. Zelensky đã gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi liên lạc với Putin… Ông ta đang đau khổ. Hãy nhớ rằng, ông ta cho rằng những ngày còn lại của ông ta đang được đếm, rằng ông ta sẽ bị giết…

Tôi biết rằng Zelensky đang trong tình trạng nguy hiểm, ông ta trốn trong một hầm bunker bí mật.

Tôi hỏi [Putin]: ‘Ông có định giết Zelensky không?’

Ông ấy trả lời: ‘Tôi không định giết Zelensky.’

Thế là tôi bèn nói: ‘Vậy tôi hiểu rằng ông đã hứa rằng ông sẽ không giết Zelensky!’

[Putin xác nhận điều đó:] ‘Tôi sẽ không giết Zelensky.’

Sau đó tôi gọi cho Zelensky và nói: ‘Tôi vừa nói chuyện [với Putin] xong. Ông ta sẽ không giết ông đâu.’

Ông [Zelensky] bèn hỏi: ‘Có thật vậy không?’

‘100% là ông ta sẽ không.’

Hai giờ đồng hồ sau đó ông Zelensky ra khỏi hầm trú ẩn và dùng điện thoại để tự quay phim về mình, tuyên bố ‘Tôi không sợ…’

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Thượng Hải: Kính cửa sổ rơi trúng người đi đường, 2 người thương vong

Một vụ tai nạn kính cửa sổ rơi xảy ra ở Thượng Hải vào ngày…

3 giờ ago

Thịnh Tuyết: “Tam thoái” là sự cứu rỗi nhân tính, ĐCSTQ nhất định sẽ sụp đổ

Ngày 16/8/2025, nhà lãnh đạo phong trào dân chủ, bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue) đã…

5 giờ ago

Tuyến buýt điện E11 phục vụ du lịch miễn phí tại Hà Nội đi vào hoạt động

Hà Nội ra mắt tuyến buýt điện E11 vào ngày 18/8.

5 giờ ago

Khởi tố ba người ở Quảng Trị giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố ba người liên quan đến hành vi giết…

6 giờ ago

Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường phát triển hạt nhân trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Kim Jong-un gọi các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn là "biểu hiện rõ ràng…

6 giờ ago

Ông Bill Barr làm chứng Tổng thống Trump không liên quan gì đến vụ án Epstein

Ông Bill Barr đã làm chứng rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ…

6 giờ ago