Tổng thống Karol Nawrocki cực lực lên án và gọi đó là “vụ bê bối” khi nói về sự kiện lá cờ đỏ đen của UON-UPA được tung hô và cổ xúy bởi hàng trăm người ở sân vận động cuối tuần trước. Ông nói ông đang thúc đẩy để thông qua đạo luật cấm hoàn toàn sự xuất hiện của lá cờ đỏ đen này ở Ba Lan. Những người của UON-UPA, băng nhóm khởi xướng bởi Stepan Bandera ấy, hiện nay được chính quyền Ukraine coi là anh hùng dân tộc, trong khi đó, Ba Lan và cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh, là thủ phạm của thảm sát Volhynia.

250814KarolNawrocki
Karol Nawrocki, Tổng thống Ba Lan (ảnh chính thức của tổng thống năm 2025)

Trong chương trình truyền hình phát sóng trực tiếp tối Thứ Ba ở Ba Lan của Polsat, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, với tư cách là khách mời của chương trình, đã bình luận về vụ hàng trăm người Ukraine ào xuống Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Vácsava hò hét, ẩu đả, và giương cờ đỏ đen của băng nhóm Bandera, như sau:

“Đương nhiên, vụ này là vụ bê bối. Khi còn là Chủ tịch Viện Tưởng niệm Quốc gia, tôi đã tham gia soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật về Viện Tưởng niệm Quốc gia và mở rộng danh sách các biểu tượng bị cấm, bao gồm cả lá cờ đỏ đen. Đây là những gì cần phải làm ở Ba Lan. Tôi biết dự luật này đang được trình lên Thượng viện Ba Lan. Tôi hy vọng rằng đa số nghị viện cuối cùng sẽ thông qua. Biểu tượng Bandera trong không gian Ba Lan là điều không thể chấp nhận được.”

Karol Nawrocki, 42 tuổi, mới nhậm chức Tổng thống Ba Lan vào ngày 6/8/2025. Trước đó, ông là người đứng đầu Viện Tưởng niệm Quốc gia, từ năm 2021 đến 2025.

Trong chương trình truyền hình Polsat của Ba Lan, ông nói rằng những người Ukraine tôn vinh UON-UPA nên bị trục xuất khỏi nước này. Ông nói việc họ làm là “đáng xấu hổ.”

Chỉ một ngày sau cuộc phỏng vấn, một thanh niên Ukraine 17 tuổi đã bị Ba Lan bắt giữ vì vẽ cờ Tân Quốc xã Ukraine lên các tòa nhà và tượng đài ở Vácsava và Wroclaw, cũng như xúc phạm tượng đài tưởng niệm các nạn nhân UPA Ba Lan bằng cách phun sơn dòng chữ “Vinh quang cho UPA” lên đó.

Theo tổng thống, những kẻ cộng tác với Đức Quốc xã như Stepan Bandera và UPA không được miêu tả một cách trung thực ở Ukraine ngày nay. Người dân Ukraine cũng không được dạy về tội ác của chúng ở trường học.

Ông Nawrocki nói: “Chúng là những kẻ giết người, những kẻ thoái hóa… chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 120.000” người Ba Lan.

Sự miễn cưỡng của Kiev trong việc chính thức chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo của những người cộng tác với Đức Quốc xã người Ukraine trong Thế chiến II vẫn là một vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Kiev và Vácsava, mặc dù Vácsava là một trong những nước ủng hộ nhiệt thành nhất cho Kiev trong sự nghiệp chống Nga.

Tượng đài tại Ba Lan bị phá hoại và lá cờ đỏ đen được vẽ lên đó

Theo truyền thông Ba Lan báo cáo hôm Thứ Năm tuần trước, dẫn lời của giới chức Ba Lan:

“Tại Domostawa (tỉnh Podkarpackie), một hành động man rợ đã xảy ra, một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia đã bị phá hoại. Đây không phải là hành vi phá hoại thông thường. Đây là một đòn giáng có chủ đích vào ký ức, bản sắc và phẩm giá của người Ba Lan. Đây là một cuộc tấn công vào sự thật lịch sử, vào ký ức của hàng ngàn người Ba Lan bị sát hại dã man, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già,” Liên đoàn Lublin viết.

Lá cờ đỏ đen được phun sơn vào tượng đài, kèm dòng chữ “Vinh quang cho UPA.”

“Đây không chỉ là một tượng đài bị phá hoại. Đây là một đòn giáng vào phẩm giá của một dân tộc biết sự thật và không ngại nói lên sự thật. Đây là một hành động khiêu khích nhằm xúc phạm, làm nhục và bịt miệng chúng ta. PHẢN ĐỐI VIỆC VI PHẠM KÝ ỨC DÂN TỘC!” Liên đoàn nhấn mạnh.

Ukraine nói gì về vụ này?

Theo truyền thông Ukraine đưa tin, Vasyl Bodnar, Đại sứ của Ukraine tại Ba Lan đã đồng ý với Ba Lan rằng Ba Lan nên trừng phạt những người gây rối loạt trật tự công cộng ở Ba Lan, kể cả đó là người Ukraine đang tị nạn và sinh sống ở Ba Lan.

Ba Lan đã công bố trục xuất 63 người —trong đó có 57 người Ukraine và 6 người Belarus— liên quan tới vụ gây rốt trật tự công cộng và ẩu đả tại sân vận động khi ca sỹ Belarus biểu diễn ở đó vào Thứ Bảy tuần trước.

Ông Bodnar khẳng định rằng, đó chỉ là một thiểu số trong những người Ukraine đang sống ở Ba Lan, và sự việc không ảnh hưởng tới quan hệ hai nước.

Nhật Tân