Không báo trước đồng minh khi tấn công Iran, ông Trump đùa về Trân Châu Cảng
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục ngày 19/3. (Ảnh: Nhà Trắng)
Quân đội Mỹ cuối tháng trước bất ngờ phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ Sử thi” nhằm vào Iran, nhưng trước khi tiến hành, họ không thông báo cho các đồng minh như Nhật Bản. Về việc này, Tổng thống Trump hôm thứ Năm (19/3), khi Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đến thăm, đã trả lời báo chí một cách hài hước, dẫn lại sự kiện Trân Châu Cảng.Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục ngày 19/3. (Ảnh: Nhà Trắng)
Chiến dịch “Cơn thịnh nộ Sử thi” được khởi động vào ngày 28/2, tính đến nay đã gần 3 tuần. Lầu Năm Góc và Tổng thống Trump đều không tiết lộ khi nào quân đội Mỹ sẽ kết thúc chiến dịch quân sự này. Ngày đầu tiên, quân đội Mỹ phối hợp với Israel tiến hành không kích bất ngờ vào Iran, tiêu diệt 49 lãnh đạo, trong đó có lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, gây chấn động toàn cầu.
Trong buổi gặp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takashi đã nhắc tới chiến tranh ở Iran. Một phóng viên Nhật có mặt hỏi tổng thống vì sao không thông báo kế hoạch hành động cho Nhật Bản và các đồng minh châu Âu trước khi tấn công Iran, tổng thống trả lời: “Một phần là không muốn để kẻ thù có quá nhiều dấu hiệu. Các bạn biết đấy, khi chúng tôi ra tay, cú đánh cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi không nói với ai cả, vì chúng tôi muốn gây bất ngờ”.
Ông Trump còn đùa: “Nói đến ‘bất ngờ’, ai hiểu chiến thuật này hơn Nhật Bản chứ? Tại sao các bạn không cho tôi biết về sự kiện Trân Châu Cảng?”
“Tôi nghĩ các bạn còn tin tưởng vào ‘bất ngờ’ hơn chúng tôi”. Ông Trump nói, đồng thời bổ sung: “Chúng tôi thực sự đã tạo ra ‘bất ngờ’. Chính nhờ ‘bất ngờ’ này, chúng tôi đã đạt được thành tựu lớn chỉ trong hai ngày đầu tiên. Chúng tôi hoàn thành khoảng 50% kế hoạch, thậm chí còn hơn dự kiến”.
Sự kiện Trân Châu Cảng là khi Nhật Bản vào ngày 7/12/1941 bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Hawaii, khiến 2.390 người Mỹ thiệt mạng. Ngày hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản.