Thế Giới

Mỹ mất 400 triệu USD để cứu thành viên F-15E bị kẹt ở Iran, người Trung Quốc xôn xao

Rạng sáng ngày 5/4, Mỹ thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã thâm nhập sâu vào khu vực do Iran kiểm soát, thành công giải cứu thành viên phi đội F-15E bị kẹt ở Iran. Quá trình cứu hộ đầy hồi hộp, thể hiện khả năng phối hợp cao giữa các lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Mỹ. Đồng thời, tổn thất trực tiếp ước tính lên tới hơn 400 triệu USD, khiến cư dân mạng Trung Quốc sôi nổi bàn tán.

Một máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Hoa Kỳ cất cánh từ một địa điểm bí mật để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ)

Ngày 3/4, một chiếc F-15E của Mỹ bị bắn hạ trong không phận Iran, hai thành viên tổ lái đã bật ghế thoát hiểm. Viên phi công được cứu ngay trong ngày, thành viên còn lại mất tích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn một số chiến dịch quân sự lớn khác tại Iran để ưu tiên công tác tìm kiếm cứu hộ, đồng thời điều hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tham gia tìm kiếm, tập trung vào tín hiệu định vị của thành viên phi đội bị mắc kẹt.

Ngay sau nửa đêm ngày 4/4, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social: “Chúng tôi đã cứu được anh ấy!”

“Theo chỉ thị của tôi, Quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay trang bị vũ khí chết người nhất thế giới để cứu anh ấy. Anh ấy bị thương, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Theo báo cáo truyền thông, trong chiến dịch cứu hộ kéo dài 2 ngày này, các máy bay bị mất của Mỹ gồm:

  • 1 máy bay tấn công A-10 “Thunderbolt II”, trị giá khoảng 18,8 triệu USD;
  • 2 máy bay vận tải C-130 “Hercules”, trị giá khoảng 150–200 triệu USD;
  • 1 trực thăng không người lái MH-6 “Little Bird”, khoảng 7,5 triệu USD;
  • 2 máy bay không người lái MQ-9 “Reaper”, 60 triệu USD.

Cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng về hưu Frank McKenzie, nói với CBS News rằng mặc dù Mỹ mất vài chiếc máy bay trong nhiệm vụ này, nhưng “việc chế tạo một chiếc máy bay cần 1 năm – trong khi xây dựng truyền thống quân sự không bỏ lại đồng đội nào cần 200 năm”.

Thông tin Mỹ chi tới 400 triệu USD để cứu phi công cũng khiến cư dân mạng Trung Quốc sôi nổi thảo luận.

Tài khoản Weibo lớn “Số liệu tổng hợp” đặt câu hỏi: “Nếu là Nga, có sẵn sàng chi 400 triệu USD để cứu một phi công không?”

Tài khoản Weibo lớn “Trạch Đức Phương” cũng đặt câu hỏi: “Việc Quân đội Mỹ cứu phi công, tạm không tính chi phí huy động hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm và hàng chục máy bay, chỉ riêng tài sản quân sự bị tổn thất trong hành động này đã có giá trị trên 400 triệu USD. Sự đầu tư khổng lồ như vậy để cứu hai phi công mắc kẹt tại Iran, cho thấy điều gì?”

Cư dân mạng bình luận:

“Sinh mạng người của mình là trên hết.”

“Cách tôn trọng sinh mạng như vậy khiến binh sĩ và người dân càng yêu đất nước hơn.”

“Rất tốt, phù hợp với giá trị truyền thống của Mỹ.”

“Chất liệu khác nhau, một bên gọi là người, một bên gọi là chi phí.”

“Việc này làm nổi bật rằng người ở một số địa phương thật uổng phí làm người.”

Hạ Tùng

Published by
Hạ Tùng

Recent Posts

Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng

Với những sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông…

53 phút ago

Nhân duyên trong đời: Không phải tự nhiên mà ta gặp nhau

Sự mạnh mẽ thực sự không phải là chinh phục thế giới, mà là quản…

3 giờ ago

Liệu thực vật có ý thức hay không?

Cleve Backster là chuyên gia phát hiện nói dối, từng đào tạo các nhân viên…

4 giờ ago

Từ năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được học AI

Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển…

4 giờ ago

Dùng Instagram lâu năm có thể làm suy giảm cảm nhận về bản thân

Các nhà nghiên cứu tại Milan đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để…

4 giờ ago

Tuyệt chiêu phỏng vấn của ông Elon Musk: 1 câu hỏi nhận diện người nói dối

Điều CEO Tesla Elon Musk coi trọng không phải bằng cấp mà là năng lực…

4 giờ ago