Giải cứu binh sĩ Mỹ ở Iran: Tướng Mỹ khẳng định con người quan trọng hơn vũ khí
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Không quân Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch "Cơn thịnh nộ sử thi" (Epic Fury) tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 4/3/2026. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ / Flickr)
Hôm thứ Hai (6/4), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết việc tiến vào chiến trường để giải cứu binh sĩ Mỹ bị mắc kẹt thể hiện cam kết thiêng liêng nhất của nước Mỹ đối với quân nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng “con người quan trọng hơn vũ khí”.Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Không quân Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 4/3/2026. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ / Flickr)
Một chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn hạ vào tối thứ Năm tuần trước khi tham gia chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” trong không phận Iran. Hai thành viên phi hành đoàn đã kịp phóng ghế thoát hiểm và rơi xuống lãnh thổ Iran. Phi công nhanh chóng được giải cứu, nhưng sĩ quan hệ thống vũ khí thứ hai mất tích hơn 24 giờ.
Sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hỗ trợ xác định vị trí binh sĩ này, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai chiến dịch giải cứu khó khăn đối với thành viên phi hành đoàn thứ hai. Chiến dịch huy động 155 máy bay, bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 tiêm kích, 48 máy bay tiếp nhiên liệu và 13 máy bay cứu hộ.
Tướng Caine cho biết: “Quân đội Mỹ đã đồng thời xử lý nhiều tình huống phát sinh – điều mà không một quốc gia hay quân đội nào khác có thể làm được – và đã an toàn đưa… người ngồi ghế sau (tức thành viên phi hành đoàn thứ hai) trở về nhà”.
Ông nói thêm: “Hai chiến dịch này thể hiện cam kết thiêng liêng nhất của đất nước chúng ta đối với quân nhân: chúng ta không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai”.
“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó là lời hứa của chúng ta với mọi binh sĩ Mỹ – các bạn sẽ không bị bỏ rơi. Chúng tôi sẽ luôn tìm thấy các bạn, và luôn đưa các bạn trở về nhà”, Tướng Caine nhấn mạnh.
Vị chỉ huy quân sự cấp cao nhất này cũng cho biết: “Họ luôn biết rằng khi có lệnh, chúng tôi sẽ đến cứu họ – họ luôn biết chúng tôi sẽ đến”.
Được biết, binh sĩ Mỹ thứ hai sau khi phóng khỏi máy bay đã bị thương nặng, leo hơn 7.000 feet trong vùng núi và phát tín hiệu cầu cứu qua vô tuyến: “Chúa thật nhân từ (God is good)”.
Tổng thống Trump hôm thứ Hai kể lại rằng hệ thống giám sát của CIA phát hiện dấu hiệu chuyển động trên một sườn núi cao ở Iran, nên quyết định kiểm tra xem có phải người cần giải cứu hay không. Sau khi theo dõi bằng thiết bị hình ảnh trong 45 phút và gần như chuẩn bị từ bỏ, họ đã thấy người lính không quân đứng dậy.
Tổng thống lập tức ra lệnh giải cứu, nhưng do nhiệm vụ diễn ra sâu trong lãnh thổ đối phương nên mức độ rủi ro tăng cao. Ông Trump tiết lộ rằng một số cố vấn quân sự không ủng hộ quyết định cuối tuần của ông về việc giải cứu hai binh sĩ Mỹ tại Iran, do lo ngại nguy hiểm cho lực lượng tham gia.
“Không phải ai cũng ủng hộ”, ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng. “Một số người trong quân đội – rất chuyên nghiệp – nghiêng về việc không tham gia”.
Ông làm rõ rằng Tướng Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không nằm trong số đó.
Sau đó, Tổng thống hỏi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân: “Các ông đã triển khai bao nhiêu người trong chiến dịch này?”
Tướng Caine trả lời: “Thưa Tổng thống, tôi muốn giữ bí mật điều đó”.
Ông Trump tiếp lời: “Được thôi, chúng ta cần giữ bí mật. Tôi sẽ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng tôi có thể nói là có hàng trăm người”.
Sau khi giải cứu thành công binh sĩ thứ hai, quân đội Mỹ đã phá hủy một số máy bay của mình trên mặt đất để tránh thiết bị quân sự tối tân rơi vào tay Iran. Giữa các vụ nổ và cột khói dày đặc, lực lượng Mỹ đã đưa vị đại tá rời khỏi Iran và trở về căn cứ an toàn.
Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, Tướng về hưu Frank McKenzie, trong cuộc phỏng vấn với CBS News cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông cho biết, việc chế tạo một chiếc máy bay đã khó và có thể mất một năm, nhưng truyền thống quân sự “không bỏ lại đồng đội phía sau” mà Mỹ xây dựng suốt 200 năm còn khó hơn nhiều.