Hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng về chiến dịch giải cứu đồng đội của quân đội Mỹ được thực hiện sâu trong lãnh thổ Iran vào cuối tuần trước. Ông cho biết đây là một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trong chiến đấu có quy mô lớn nhất, phức tạp nhất và kịch tính nhất từ trước đến nay, và ông có mặt tại đây để chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành thành công.

Hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng về chiến dịch giải cứu đồng đội của quân đội Mỹ được thực hiện sâu trong lãnh thổ Iran vào cuối tuần trước. (Ảnh chụp màn hình video)

“Đây là một chiến dịch cứu hộ mang ý nghĩa lịch sử, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách,” ông Trump nói.

Cùng xuất hiện trên bục họp báo tại Nhà Trắng với Tổng thống còn có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, và Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Ông Trump cho biết, vào tối thứ Năm tuần trước (2/4), một chiến đấu cơ F-15E đã bị bắn hạ khi tham gia “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi” trong “vùng trời sâu trong lãnh thổ đối phương”. Hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thoát hiểm và rơi xuống lãnh thổ Iran.

Hai người này gồm một phi công và một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, trong đó sĩ quan hệ thống vũ khí mang quân hàm đại tá. Trong chiến dịch giải cứu, quân đội Mỹ đã cứu được phi công trước, sau đó tiến hành chiến dịch tìm kiếm kéo dài hàng chục giờ để giải cứu vị đại tá này.

Ông Trump: Tuyệt đối không bỏ lại bất kỳ người Mỹ nào

Tổng thống cho biết, lý do ông quyết định giải cứu hai binh sĩ là vì “trong quân đội Mỹ, chúng ta tuyệt đối không được bỏ lại bất kỳ người Mỹ nào còn sống”.

Ông Trump nói rằng quyết định đưa binh sĩ Mỹ ra khỏi Iran là “rất mạo hiểm”, “bởi cuối cùng chúng ta có thể mất 100 người chứ không phải một hai người. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng trong quân đội Mỹ, chúng ta tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ người Mỹ nào”.

Ông đã mô tả chi tiết chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đầy kịch tính này. Theo ông, quân đội Mỹ đã hành động với kỹ năng, độ chính xác, sức mạnh và hỏa lực khiến người ta “nín thở”, giao chiến với đối phương trong một chiến trường thực sự, giải cứu được binh sĩ bị mắc kẹt, tiêu diệt mọi mối đe dọa và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không có bất kỳ thương vong nào.

Ông cũng cho biết Mỹ đã thành công trong việc đánh lạc hướng và phá vỡ một “chiến dịch quân sự quy mô lớn” của Iran nhằm bắt giữ sĩ quan hệ thống vũ khí của F-15E.

Hơn 150 máy bay Mỹ đã tham gia chiến dịch này, trong đó nhiều chiếc chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng Iran.

Kế hoạch giải cứu binh sĩ Mỹ

Tổng thống cho biết, ngay sau khi chiếc F-15E bị bắn hạ, quân đội Mỹ đã lập tức triển khai 21 máy bay quân sự. Trong đợt tìm kiếm đầu tiên, một trực thăng HH-60W “Jolly Green Giant II” đã tìm thấy phi công và đưa người này ra ngoài an toàn.

Trong khi đó, sĩ quan hệ thống vũ khí của F-15E rơi xuống một khu vực “cách khá xa” phi công và đã leo lên vùng núi cao hơn.

Tổng thống cho biết người lính này đã trèo lên vách đá, tự xử lý vết thương, sau đó gửi vị trí của mình cho quân đội Mỹ. Chiến dịch giải cứu người này huy động tổng cộng 155 máy bay, gồm 4 máy bay ném bom, 64 chiến đấu cơ, 48 máy bay tiếp dầu và 13 máy bay cứu hộ.

“Người sĩ quan hệ thống vũ khí F-15 dũng cảm này đã lẩn tránh truy đuổi trên mặt đất Iran gần 48 giờ,” ông nói. “Khi bạn bị thương và vẫn đang chảy máu, đó là khoảng thời gian rất dài.”

Ông Trump tiết lộ thêm, trong quá trình rút lui, quân đội Mỹ từng lo ngại một số máy bay không thể cất cánh do quá tải. Để tránh thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương, Mỹ đã quyết định “phá hủy hoàn toàn” một số máy bay cũ, sau đó điều động máy bay nhẹ hơn, nhanh hơn để hoàn tất việc hạ cánh và rút quân.

Ông nói rằng trong môi trường tác chiến như vậy, “thông thường không thể thoát ra thành công như lần này”, đồng thời nhận định chiến dịch này “có sự che chở của Chúa”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết thông tin về chiến dịch ban đầu được giữ bí mật nghiêm ngặt, nhưng sau đó đã xảy ra rò rỉ. Ông chỉ trích rằng trước khi lộ tin, phía Iran không biết có phi công Mỹ mất tích, nhưng sau khi thông tin bị tiết lộ, “cả Iran đều biết có một phi công đang ở trên lãnh thổ của họ”.

Ông Trump nhấn mạnh vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia và sẽ bị điều tra, những người liên quan có thể phải đối mặt với án tù. Ông cho rằng việc rò rỉ không chỉ khiến phi công gặp nguy hiểm lớn hơn mà còn đe dọa hàng trăm binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch.

Khi đề cập đến việc máy bay bị bắn trúng, ông Trump nói rằng sau “hàng ngàn, thậm chí hàng vạn chuyến bay” tại Iran, sự cố lần này chỉ là “trùng hợp”.

Bộ trưởng Chiến tranh: Iran bị “bẽ mặt”

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ca ngợi chiến dịch của quân đội Mỹ. Ông nói rằng dù trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Mỹ bị phía Iran bắn phá và môi trường “cực kỳ khắc nghiệt”, nhưng không có ai thiệt mạng.

Ông cho biết khi sĩ quan bị mắc kẹt kích hoạt được thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, thông điệp ông gửi đi là: “Chúa đầy lòng nhân từ”.

Ông Hegseth cũng nói nhiệm vụ giải cứu ban đầu là “rất táo bạo” và nhanh chóng được phê duyệt trong đêm.

“Ngay từ khoảnh khắc phi công của chúng ta rơi xuống, nhiệm vụ (cứu hộ) chưa bao giờ dừng lại,” ông nói. “Liên lạc không bao giờ gián đoạn. Các cuộc họp không bao giờ dừng. Kế hoạch không bao giờ ngừng.”

Ông cho biết các cuộc không kích vào Iran vẫn tiếp diễn, và riêng ngày thứ Hai là đợt có số lần không kích nhiều nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

“Hiện Iran đang đứng trước một lựa chọn,” ông nói. “Hãy lựa chọn cẩn trọng, bởi vị Tổng thống này không phải đang đùa.”

Ông cũng nói sau khi Mỹ giải cứu thành công hai phi công, “quân đội Iran cảm thấy bẽ mặt và bị sỉ nhục — và họ đáng bị như vậy.”

Tướng Caine: Cực kỳ nguy hiểm nhưng là cam kết

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cho biết: “Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, một chiến dịch cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng tôi có cam kết với mọi binh sĩ Mỹ: các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại”.

Ông cũng cho biết trong quá trình giải cứu, máy bay không người lái và các máy bay khác của Mỹ đã giao chiến với lực lượng Iran; một máy bay tấn công A-10 phụ trách liên lạc với phi công đã bị trúng hỏa lực và hư hại.

Theo ông, phi công chiếc A-10 “tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ” và điều khiển máy bay sang một quốc gia khác. Sau khi xác định không thể hạ cánh an toàn, phi công đã nhảy dù trong không phận nước đồng minh và được giải cứu an toàn.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ anh dũng, thể hiện đầy đủ lòng dũng cảm, năng lực chuyên môn và ý chí kiên cường của lực lượng tác chiến liên hợp cùng các chỉ huy của họ.”

Giám đốc CIA: Khó hơn “tìm một hạt cát trong sa mạc”

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trình bày chi tiết vai trò của cơ quan này trong việc giải cứu sĩ quan hệ thống vũ khí, gọi đây là một “nhiệm vụ không được phép thất bại”.

Ông cho biết CIA đã triển khai cả nhân lực và công nghệ để đối phó với thách thức “còn khó hơn việc tìm một hạt cát cụ thể trong sa mạc”.

Ông Ratcliffe nói CIA đã tiến hành một “chiến dịch đánh lừa” nhằm gây nhiễu lực lượng Iran đang truy tìm người này. Sáng thứ Bảy (4/4), CIA đã tìm thấy ông và xác nhận ông vẫn còn sống, đang ẩn náu trong một khe núi.

Theo ông, người lính Mỹ này “vẫn vô hình đối với kẻ địch, nhưng không phải với CIA”.

Cuộc chạy đua với thời gian

Giám đốc CIA nói: “Đây cũng là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi chúng tôi phải tìm thấy anh ấy càng nhanh càng tốt, đồng thời phải đánh lạc hướng đối phương”.

Ông cho biết sau khi sĩ quan được giải cứu vào tối thứ Bảy, tình báo cho thấy phía Iran “cảm thấy mất mặt hoàn toàn vì chiến dịch giải cứu táo bạo và thành công của quân đội Mỹ”.

Khoảnh khắc xác định mục tiêu

Tổng thống Donald Trump đã kể lại khoảnh khắc Giám đốc CIA báo tin tìm thấy sĩ quan mất tích. Ông nói hệ thống giám sát của CIA phát hiện có chuyển động trên một sườn núi cao và quyết định kiểm tra xem đó có phải mục tiêu cần giải cứu hay không.

“Họ dùng camera quan sát anh ấy suốt 45 phút. Anh ấy không hề cử động. Sau đó họ nói: ‘Chúng ta có thể nhầm, nhưng chúng ta thấy có thứ gì đó đang di chuyển trên ngọn núi này.’”

Ông Trump nói thêm, không lâu sau đó, họ thấy người lính không quân đứng dậy, “và họ nói: ‘Chúng ta tìm thấy anh ấy rồi.’ Và đó mới là lúc chiến dịch thực sự bắt đầu”.