Khi quân đội Thái Lan công khai tuyên bố đã phá hủy 6 địa điểm bị nghi là cứ điểm lừa đảo viễn thông trên lãnh thổ Campuchia, thu hút sự chú ý của quốc tế, một nhóm nạn nhân người Trung Quốc Đại Lục từng bị lừa sang Đông Nam Á làm việc cho các “dự án”, “công ty” mới đây đã kể lại với Epoch Times trải nghiệm bị hạn chế tự do, bị đánh đập và bị cưỡng bức tham gia lừa đảo tại những địa điểm này. Các lời kể của họ tạo thành một sự đối chiếu rõ ràng với chiến sự và hành động quân sự mới nhất, đồng thời khiến dư luận một lần nữa phải xem xét lại những “vùng xám” tồn tại đã lâu nhưng phần lớn bị bỏ qua.
Nạn nhân đều nhấn mạnh, các “khu công viên” này không hề tồn tại một cách cô lập, mà đan xen chặt chẽ với sòng bạc, khách sạn, khu dân cư… tạo thành một mạng lưới xám vừa kín đáo vừa khép kín. Một khi đã bị khống chế, đa số người rất khó tự thoát thân; những ai được người nhà gom tiền chuộc hoặc nhờ bên ngoài can thiệp giải cứu, đều bị coi là “số ít may mắn”.
Từ ngày 7/12, quân đội Thái Lan và Campuchia lại bùng phát giao tranh dữ dội. Phía Thái Lan tuyên bố mục tiêu là “chặt đứt tận gốc tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ người dân trên khắp thế giới khỏi nạn lừa đảo viễn thông”. Gần đây, dư luận quốc tế dồn sự chú ý vào các “khu lừa đảo” và sòng bạc liên tục bị dội bom trong khu vực giao tranh.
Tiểu Triệu (tên đã thay đổi), quê Hà Bắc, nhớ lại việc mình vì tin tưởng những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”, “làm giàu nhanh chóng” mà bị lừa sang vùng giáp biên Campuchia. “Tôi bị nhốt trong khu đó hơn hai mươi ngày, ngày nào cũng bị đánh, ngoài bị đánh ra thì chẳng làm được gì khác.”
Anh cho biết, sau khi tìm cách liên lạc cầu cứu gia đình, thông tin bị lộ, anh lập tức bị cho là đã chạm vào “lằn ranh đỏ” và bị trừng phạt tập trung. “Chúng lôi tôi vào ‘phòng tra tấn’, dùng dùi cui điện chích liên tục, cả lưng tôi đầy vết thương. Nếu cứu tôi muộn thêm một tiếng, có lẽ tôi đã mất mạng rồi.”
Khi được cứu ra, anh mô tả bản thân trong tình trạng “ánh mắt đờ đẫn”, thân thể lẫn tinh thần đều suy kiệt tới mức cực hạn.
Tiểu Lý (tên đã thay đổi), quê ở tỉnh Hồ Nam, cho biết cách hiểu phổ biến của bên ngoài về “khu lừa đảo” nhiều khi quá đơn giản. “Không phải công ty nào cũng ở trong những khu được xây tường bao kín đâu.” Anh nói, tại thủ đô Phnom Penh, một số công ty lừa đảo ẩn nấp ngay trong các tòa nhà cư xá, biệt thự hoặc văn phòng độc lập.
“Ban ngày nhìn cứ như công ty bình thường, đến tối mới bắt đầu tính sổ, đánh người.” – anh kể. Nếu không hoàn thành cái gọi là “chỉ tiêu”, việc trừng phạt thường diễn ra tập trung vào ban đêm: “Đêm nào 11 giờ cũng như đang quay phim võ thuật vậy.”
Anh cho hay những người không mang lại “doanh số” trong thời gian dài có thể bị đánh đập không ngừng, thậm chí “bị làm cho biến mất”.
Tiểu Trương (tên đã thay đổi), quê ở tỉnh Tứ Xuyên, nhấn mạnh rằng kể cả khi các đợt truy quét quân sự được tiến hành nhiều lần, những “khu lừa đảo” này cũng không vì thế mà biến mất. “Mấy cái khu đó đánh mãi không hết, càng đánh càng nhiều, luôn có chỗ mới đang được mở rộng.” Anh nói, có khu thậm chí không có tên chính thức, chỉ được gọi bằng ký hiệu.
“Gần như sòng bạc nào, trên lầu cũng có khu lừa đảo.” – Tiểu Trương nói. Theo anh, văn phòng công ty lừa đảo, khu ký túc xá và “phòng trừng phạt” thường nằm trong cùng một tòa nhà, bên ngoài hầu như không thể nhận ra bên trong dùng để làm gì.
Nhiều nạn nhân chỉ ra, các sòng bạc kiểu này vốn không phải công trình đơn chức năng, mà lâu nay luôn đan xen với các “khu lừa đảo”, “vừa che chắn vừa nương tựa lẫn nhau”.
Tiểu Trương nói, nhiều công ty từ chối mọi hình thức thương lượng “bồi hoàn”, ai có thể liên lạc được với người nhà, bỏ tiền chuộc ra được thì “đều là người may mắn”.
Những lời kể về việc “trên sòng bạc là khu lừa đảo” đã phần nào được xác nhận qua các chiến dịch gần đây của quân đội Thái Lan. Sau khoảng ba tuần giao tranh ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia, hai bên vừa tuyên bố ngừng bắn. Trước đó, quân đội Thái đã không kích và kiểm soát một loạt tòa nhà có sòng bạc ở khu vực này, đồng thời tuyên bố đã “xóa sổ” ít nhất 6 cơ sở bị nghi là trung tâm lừa đảo.
Ngoài ra, quân đội Thái Lan cho biết ngày 22/12, trong một tòa nhà sòng bạc đã bị họ kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều động vật hoang dã bị bỏ lại, bao gồm một sư tử đực, một sư tử cái, hai cá thể gấu đen châu Á và một cá thể gấu chó Mã Lai; khi được phát hiện, hầu hết đều trong tình trạng đói lả và suy kiệt.
Một số cư dân mạng Trung Quốc chất vấn trên mạng xã hội, yêu cầu công bố sự thật chi tiết, đồng thời đặt câu hỏi về thời điểm ngừng bắn. Cũng có người chú ý đến việc đầu tháng này Campuchia tuyên bố miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, trong khi chính quyền Trung Quốc lại khuyến khích người dân sang Campuchia du lịch; ngày 28/12, Bắc Kinh còn viện trợ cho Campuchia 20 triệu vật tư.
Theo các nạn nhân, kể từ khi một số “khu” bị lộ và bị đánh mạnh, nhiều đường dây lừa đảo bắt đầu dạt sang những khu vực kín đáo hơn, thậm chí lan sang các quốc gia khác. Tiểu Trương nói: “Chỉ là chuyển chỗ, chứ không phải biến mất.”
Nhiều nạn nhân và người nhà cho hay, đến nay vẫn liên tục có người vì tin vào những thông tin “tuyển dụng lương cao”, “bao ăn ở” mà sang Đông Nam Á rồi mất liên lạc, hoặc bị yêu cầu nộp khoản tiền chuộc khổng lồ.
Một người nhà nạn nhân cho biết, do không có khả năng gom đủ tiền chuộc, thân nhân của họ bị đám người trong “khu” dùng bạo lực uy hiếp: “Chúng gửi video dọa sẽ chặt chân, cả nhà tôi suy sụp hoàn toàn.”
Dù trải nghiệm mỗi người khác nhau, ba nạn nhân được phỏng vấn đều có chung một nhận định – những người có thể quay về được chỉ là thiểu số rất nhỏ. “Rất nhiều người cả đời này không về được nữa.” – Tiểu Trương nói. “Những gì bạn nghe được, đều là chuyện của những người còn may mắn sống sót ra được bên ngoài.”
Nhiều nạn nhân kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác với các thông tin tuyển dụng liên quan, đồng thời hy vọng hoạt động thực thi pháp luật xuyên quốc gia và cơ chế công khai thông tin sẽ được duy trì liên tục, để tránh có thêm người rơi vào chiếc bẫy tương tự.
Đáng chú ý là trong bối cảnh đó, phía Campuchia hiện cũng thể hiện lập trường “kiên quyết” trấn áp tội phạm lừa đảo mạng viễn thông.
Ngày 18/12, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Campuchia về Chống Lừa đảo Mạng (CCOS) ra thông cáo cho biết, trong chiến dịch toàn quốc chống lừa đảo triển khai từ 27/6 đến 18/12 năm nay, lực lượng chức năng đã đột kích 118 địa điểm tại 18 tỉnh, thành, bắt giữ 4.983 nghi phạm đến từ 23 quốc gia và khu vực; đến nay đã có 4.039 công dân nước ngoài liên quan bị trục xuất về nước.
Thông cáo cho hay, nhà chức trách đã giải cứu nhiều nạn nhân bị buôn người, triệt phá một số mạng lưới lừa đảo và các ổ nhóm buôn người, đồng thời tịch thu hàng nghìn thiết bị và công cụ phạm tội như máy tính, điện thoại, hộ chiếu.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư [31/12] tuyên bố rằng mức độ gian lận…
Gút – một dạng viêm khớp phổ biến có liên quan đến nồng độ axit…
Một địa điểm giải trí về đêm nổi tiếng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết…
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh đón chuyến tàu biển quốc…
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 48E qua xã Tân…
Hơn 101 tỷ đồng tài sản bị thiệt hại do dông, lốc, mưa lớn, sạt…