(Ảnh minh họa: Par Studio Romantic/Shutterstock)
Chính phủ New Zealand cho biết hôm 26/10 rằng họ sẽ quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 cho hàng nghìn nhân viên tiếp xúc gần với khách hàng, trong đó có các nhân viên làm việc tại những nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục và tiệm làm tóc. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 40% tổng số nhân viên (tăng từ 15%) tại quốc gia này sẽ cần phải tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc đối diện với nguy cơ mất việc làm.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết bà không cho rằng các quy định mới là sự lạm quyền quá mức của chính phủ.
Những người lao động trước đây (trong đó có giáo viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe) đã được thông báo rằng họ cần phải tiêm chủng.
Thông báo hôm 26/10 được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 90% người dân từ 12 tuổi trở lên để chấm dứt tình trạng phong tỏa.
Auckland (thành phố lớn nhất đất nước) đã phải áp đặt tình trạng phong tỏa trong hơn 2 tháng sau khi bùng phát dịch bệnh do biến thể Delta.
Là một phần nằm trong kế hoạch chấm dứt việc phong tỏa, New Zealand cũng sẽ yêu cầu những đối tượng đến các doanh nghiệp có đông người tập trung phải xuất trình hộ chiếu vắc-xin để chứng minh rằng họ đã tiêm chủng.
Đảng Quốc gia thiên hữu đối lập cho rằng không cần thiết phải quy định các biện pháp hạn chế như hộ chiếu vắc-xin một khi đạt được các mục tiêu về tiêm chủng.
“Một số doanh nghiệp sẽ yêu cầu xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng. Những đơn vị khác sẽ không làm điều này”, lãnh đạo phe đối lập Judith Collins cho biết trong một tuyên bố.
Theo AP,
Phan Anh
Xem thêm:
Trong cuộc tấn công liên hợp Mỹ–Israel, nhà độc tài Iran Khamenei đã bị tiêu…
Phía Iran xác nhận nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran…
Một nghiên cứu gần đây cho thấy một chai thuốc xịt mũi nước muối sinh…
Mỹ đã triển khai tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay không người lái…
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành một cuộc oanh kích nhằm…
Tàu chiến USS Abraham Lincoln xuất phát từ Nam California đã đóng vai trò then…