Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Wikimedia)
Nga hôm Chủ Nhật (3/7) nói rằng họ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu Luhansk, miền Đông của Ukraine sau khi chiếm được Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại Luhansk.
Chiếm đóng Luhansk là mục tiêu chính của Nga trong cuộc chiến tranh tại Ukraine và đây là thắng lợi chính trị cho Điện Kremlin sau nhiều tuần tiến triển chậm trên chiến trường. Sau đây, Nga sẽ chuyển trọng tâm vào chiến trường Donetsk, nơi Ukraine vẫn kiểm soát được hầu hết lãnh thổ trọng yếu.
Nga nói rằng họ chiếm đóng khu vực Luhansk để trao nó cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk, nhà nước tự xưng thân Nga được chính quyền Putin công nhận hai ngày trước khi phát động chiến tranh xâm lược Ukraine hồi cuối tháng Hai.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Luhansk đã được “giải phóng”. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội của họ đã kiểm soát được các ngôi làng quanh Lysychansk và bao vây thành phố này.
Chỉ huy quân đội Ukraine cũng thừa nhận lực lượng của họ đã buộc phải rút khỏi Lysychansk.
Chỉ huy quân đội Ukraine, trong tuyên bố trên mạng xã hội hôm 3/7, đã nói rằng: “Việc tiếp tục bảo vệ thành phố [Lysychansk] sẽ dẫn tới những hậu quả gây chết người. Để bảo vệ sinh mạng của lính phòng thủ Ukraine, quyết định rút lui đã được đưa ra”.
Giới chức Ukraine nói rằng việc Nga tuyên bố “giải phóng” lãnh thổ của Ukraine là tuyên truyền. Họ cũng loan báo rằng Nga đã nã pháo ác liệt vào các khu vực dân cư tại Lysychansk.
Thống đốc khu vực Luhansk Serhiy Haidai, trong tuyên bố trên Telegram, cũng đã xác nhận binh sĩ Ukraine đã rút quân sau “cuộc giao chiến dữ dội”.
Như Ngọc (Theo Reuters)
Sang ngày thứ 3 kể từ khi xảy ra lũ quét cuốn qua khu vực…
Sinh sản thuận lợi vốn là sự phản ánh sức khỏe toàn diện của cơ…
Nhiều công ty dược phẩm đã tuyên bố sẽ trực tiếp bán thuốc cho bệnh…
Sau bão số 10 (Bualoi), hơn 1.000 trường học tại TP. Huế, Hà Tĩnh, Nghệ…
Tại thời điểm 10 giờ 15 phút, vàng thế giới giao dịch ở mức 3.867…
Sự kiện đóng cửa chính phủ Mỹ đã leo thang thành một thế bế tắc…