Thượng nghị sĩ Nhật Bản gốc Hoa Ishii Tetsuhei (Thạch Bình) - (Ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, Thượng nghị sĩ Nhật Bản gốc Hoa Ishii Tetsuhei (Thạch Bình) trong chương trình riêng của mình đã công khai chỉ trích gay gắt lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, với mức độ công kích được cho là hiếm thấy trong giới nghị sĩ đương nhiệm của Nhật Bản. Nhiều cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng: “Chửi trúng tim đen rồi!”, “Ông đã nói thay cho người Trung Quốc — những điều họ muốn nói nhưng không dám nói”.
Ông Ishii Tetsuhei thẳng thắn cho biết, hiện nay gần như toàn bộ người dân Trung Quốc đều ghét ông Tập Cận Bình. Ông nói: “(Tập Cận Bình) đã ngự trị trên Trung Quốc suốt 13 năm, vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế của mình, vẫn vững vàng làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc… và vẫn vững vàng thao túng vận mệnh của Trung Quốc”.
Ông chỉ trích việc Tập thường xuyên chỉ đạo phương hướng cho các ngành nghề, nhưng cách làm này lại “khiến người ta dở khóc dở cười”. Ishii Tetsuhei nói thêm, ông Tập thậm chí còn muốn “chỉ đường cho Liên Hiệp Quốc”, cho thấy ông ta “hoàn toàn không có chút tự nhận thức nào”.
Ông mỉa mai rằng ông Tập chỉ có “trình độ học sinh tiểu học”, nhưng lại “phát minh” ra hàng loạt “tư tưởng” như “Tư tưởng kinh tế Tập Cận Bình”, “Tư tưởng văn hóa Tập Cận Bình”, “Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình”… và điều đáng buồn là “vẫn có những quan chức địa phương tôn sùng ông ta như thần thánh”.
Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi “trường cũ của mình — Đại học Bắc Kinh — lại thành lập Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình”, gọi đây là “nỗi nhục muôn đời của Bắc Đại”. Ông nói: “Không biết những người đó có thấy xấu hổ không, nhưng trong mắt người khác, đây chắc chắn là trò cười”.
Cư dân mạng cũng không ngần ngại chỉ trích ông Tập: “Ổn định trong việc đi ngược thời đại! Làm Tổng Bí thư thì lập hàng trăm tiểu tổ lãnh đạo, can thiệp vào chính sách phát triển kinh tế của Quốc vụ viện. Làm Chủ tịch nước thì vung tiền khắp thế giới. Tổng thống nước khác kiếm tiền nước ngoài cho dân nước họ, còn Tập thì lấy mỡ dân mà tặng cho người ngoài. Làm Chủ tịch Quân ủy thì vừa bổ nhiệm vừa bắt giữ, thanh trừng vô số lần, từ Phó Chủ tịch Quân ủy đến các Tư lệnh chiến khu đều bị bắt.”
Một số người khác bình luận: “Không phải người Trung Quốc sùng bái Tập Cận Bình, mà là kẻ xấu nhỏ chỉ biết tôn sùng kẻ xấu lớn; kẻ ác ghét người tốt, cũng như người tốt ghét kẻ ác.”
“Một nhóm quan chức nịnh bợ tôn lên một kẻ vô dụng.”
“Ủng hộ Tập XX đạp ga lùi hết cỡ, tăng tốc đi!”
“Hắn không chỉ hành hạ tay sai của mình mà còn làm khổ cả thế giới.”
“Chửi hay lắm! Đám ‘tiểu phấn hồng’ chắc sắp sụp đổ tinh thần rồi!”
“Chửi trúng tim đen!”
“Anh đã nói thay tiếng lòng người Trung Quốc — điều họ muốn nói nhưng không dám nói.”
“Cần nhiều nghị sĩ như Ishii Tetsuhei hơn nữa.”
“Thực ra, chỉ cần chế độ tà ác của Đảng Cộng sản còn tồn tại, thì dù ai lên nắm quyền, người dân Trung Quốc cũng không thể có tự do, dân chủ hay nhân quyền — chỉ khác nhau ở mức độ kiểm soát mà thôi.”
Theo bản tin của NOWnews, Thượng nghị sĩ Nhật Bản gốc Hoa Ishii Tetsuhei từ lâu đã nổi tiếng với lập trường phản cộng kiên định. Gần đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông, bao gồm đóng băng tài sản, cấm giao dịch và hạn chế nhập cảnh. Đây là trường hợp đầu tiên một nghị sĩ người Hoa tại Nhật Bản bị Trung Quốc trừng phạt kể từ sau Thế chiến II.
Ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố trên trang web chính thức rằng ông Ishii Tetsuhei “tuyên truyền luận điệu sai trái trong thời gian dài” về các vấn đề như Đài Loan, Điếu Ngư, Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông…, “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc, can thiệp công việc nội bộ, làm tổn hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”. Vì vậy, Bắc Kinh quyết định thực hiện “biện pháp phản chế”.
Thông cáo nêu rõ, Trung Quốc sẽ “đóng băng toàn bộ tài sản động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của ông Ishii Tetsuhei trong lãnh thổ Trung Quốc; cấm mọi tổ chức và cá nhân Trung Quốc tiến hành giao dịch hoặc hợp tác với ông; đồng thời hạn chế nhập cảnh đối với ông cùng người thân trực hệ (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).”
Sau khi biết tin bị trừng phạt, ông Ishii Tetsuhei trả lời phỏng vấn Sankei Shimbun rằng: “Tôi đã hơn 10 năm không đến Trung Quốc, cũng không có tài sản ở đó, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng”.
Ông nói thêm: “Điều này chứng minh rằng tôi đã làm đúng đắn trong hoạt động chính trị tại Nhật Bản — ngược lại, đây là một vinh dự”. Ông cho rằng việc mình đắc cử thượng nghị sĩ có thể khiến Bắc Kinh lo ngại về những phát ngôn bất lợi, nên đã dùng hình thức này để đe dọa.
Theo hồ sơ công khai, ông Ishii Tetsuhei sinh ngày 31/1/1962 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 1988, khi đang du học tại Nhật, ông chứng kiến sự kiện Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và quyết định “cắt đứt hoàn toàn” với Trung Quốc, đến năm 2007 thì nhập quốc tịch Nhật Bản.
Nhiều năm qua, ông hoạt động sôi nổi tại Nhật với tư cách là nhà văn, nhà bình luận. Tháng 7 năm nay, ông trúng cử thượng nghị sĩ với tư cách đại diện Đảng Duy Tân Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai). Trong chiến dịch tranh cử, ông kêu gọi “bảo vệ Nhật Bản”, thúc đẩy sửa đổi hiến pháp, xem xét lại chính sách đối ngoại với Trung Quốc, siết chặt quy định nhập tịch và ngăn chặn làn sóng di cư ồ ạt.
Nhà nghiên cứu chính trị quốc tế Yasuwo Sachiko nhận định, việc Chính phủ Trung Quốc trừng phạt ông Ishii Tetsuhei “tương đương với việc tuyên bố công khai rằng Bắc Kinh sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt chính trị đối với người nước ngoài trong tương lai”. Bà nói: “Có lẽ các nhà nghiên cứu Nhật Bản như chúng tôi cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.”
Đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa 1.739,6 mm trong 24 giờ, trở thành…
Ngày 28/10, Danh sách Tỷ phú Hồ Nhậm 2025 đã được công bố. Chung Thiện…
Thủ tướng Israel Netanyahu vào thứ Ba (28/10) tuyên bố, ông đã ra lệnh cho…
Theo nhiều nguồn tin truyền thông, hai bên đã gần đạt được thỏa thuận khung…
Chiếc xe bồn mắc kẹt tại gác chắn vào khu công nghiệp.
Trong 12 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu của Apple đã tăng trong 11…