Thế Giới

Người tập Pháp Luân Công tại Canada kêu gọi giải cứu người thân trước Lãnh sự quán ĐCSTQ

Ngày 12/2, một số người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi Chính phủ Canada phối hợp với cộng đồng quốc tế gây sức ép với chính quyền ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại và ngay lập tức trả tự do cho tất cả người tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ, bao gồm 5 thân nhân và bạn bè của những người tập Pháp Luân Công tại Canada.

Ngày 12/2/2026, một người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ, phản đối ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi chính phủ Canada cùng cộng đồng quốc tế chấm dứt bức hại, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Người tham gia hoạt động này kêu gọi Chính phủ Canada phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong các hoạt động thương mại với ĐCSTQ. Khi mà những người tập Pháp Luân Công vẫn đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc, họ hy vọng Chính phủ Canada sẽ dang tay giúp đỡ, cùng cộng đồng quốc tế gây áp lực với ĐCSTQ, chấm dứt bức hại và yêu cầu trả tự do cho tất cả những người tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Thủ tướng Canada Carney mới đây đã có chuyến thăm Trung Quốc.

5 người tập Pháp Luân Công gồm: Hà Lập Trung, Trần Trung Lệ, Diêu Giai Tú, Vu Xuân Diễm, Tông Tĩnh, đều là những người mới đây bị giam giữ và bức hại phi pháp. Khi Tết truyền thống sắp đến, những người tập Pháp Luân Công ở Toronto lo lắng cho những người tập Pháp Luân Công và thân nhân của họ tại Trung Quốc Đại Lục đang bị cầm tù, mong họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 12/2/2026, một người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ, phản đối ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi chính phủ Canada cùng cộng đồng quốc tế chấm dứt bức hại, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Hà Lập Trung ở Cam Túc

Ông Hà Lập Chí, người tập Pháp Luân Công tại Toronto yêu cầu trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho em trai mình là ông Hà Lập Trung.

Ông Hà Lập Trung sống cùng cha mẹ tại huyện Cân Cần, tỉnh Cam Túc, mưu sinh bằng nghề nông và làm thuê. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Tháng 2/2010, vì kể với người dân trong làng về những lợi ích về thân tâm mà ông có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp 3 năm, bị nhốt tại Nhà tù Tửu Tuyền ở Cam Túc, nhiều lần bị đưa vào diện “quản lý nghiêm ngặt” kéo dài nhiều tháng, bị cùm khoá trong lồng sắt suốt 7 tháng.

Tháng 7/2023, ông Hà Lập Trung bị công an địa phương bắt cóc, giam giữ tại trại tạm giam huyện Dân Cần, sau đó bị Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Vũ Uy của ĐCSTQ cưỡng bức tuyên án 7 năm, chuyển đến Nhà tù Lan Châu giam giữ. Phía trại giam lấy cớ ông chưa “chuyển hóa” để từ chối cho gia đình thăm gặp, dù họ phải lặn lội đường xa.

Ông Hà Lập Chí cho biết đây đã là lần thứ hai ĐCSTQ bức hại ông Hà Lập Trung, khiến cả gia đình vô cùng lo lắng và bất an.

Ông Hà Lập Chí từng là kỹ sư cao cấp của Bộ Luyện kim và Bộ Xây dựng Trung Quốc trước đây, do tu luyện Pháp Luân Công nên bị ĐCSTQ tống giam, chịu cảnh bức hại tàn khốc suốt ba năm rưỡi, suýt nữa mất mạng. Năm 2004, ông đến Canada.

Ngày 12/2/2026, ông Hà Lập Chí tại Toronto kêu gọi trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho em trai mình là Hà Lập Trung.(Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ ở Toronto, yêu cầu trả tự do vô tội cho ông Hà Lập Trung. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Ông nói, những ký ức về bức hại vẫn còn rõ mồn một, khiến ông luôn đau đáu về hoàn cảnh của em trai. Ông yêu cầu chính quyền ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, vô điều kiện trả tự do cho ông Hà Lập Trung và toàn bộ những người tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp. Đồng thời, ông kêu gọi các cai ngục hãy nghe theo lương tri, dừng làm điều ác, đối đãi tử tế với những người tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp.

Kêu gọi trả tự do cho bà Đồng Tĩnh ở Liêu Ninh

Người tập Pháp Luân Công tại Toronto là Cảnh Lăng Hoàn kêu gọi cứu giúp người bà con xa của mình, là bà Đồng Tĩnh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.

Gần ba năm qua, bà Đồng Tĩnh nhiều lần bị công an bắt cóc, giam giữ. Tháng 8/2023, bà bị công an bắt, giam giữ phi pháp 15 ngày. Ngày 7/3/2025, bà bị cảnh sát đồn Trạm Tiền bắt cóc, sau đó bị tuyên án phi pháp 3 năm rưỡi. Hiện bà đang bị giam giữ và bức hại tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto là Cảnh Lăng Hoàn kêu gọi cứu giúp người bà con xa của mình, Đồng Tĩnh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ ở Toronto, yêu cầu trả tự do vô tội cho Đồng Tĩnh. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Ông Cảnh Lăng Hoàn nói, để “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ tu luyện) những người tập Pháp Luân Công, nhà tù này dùng mọi thủ đoạn: không cho ngủ, không cho đi vệ sinh, không cho rửa mặt, không cho mua đồ. Những người tập Pháp Luân Công bị cấm nói chuyện với nhau; mỗi ngày bị phạt đứng hơn mười tiếng đồng hồ; bị ép viết “Năm Bản Cam Kết”, nếu không viết thì bị đánh mắng, không “chuyển hóa” thì không cho gọi điện thoại.

Theo Minghui.org đưa tin, riêng trong năm 2025, khu vực Phủ Thuận đã có ít nhất 48 người tập Pháp Luân Công bị bức hại. Ông Cảnh Lăng Hoàn kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và tha thiết đề nghị Chính phủ Canada cùng cộng đồng quốc tế ra tay giúp đỡ, chấm dứt cuộc bức hại man rợ này.

Yêu cầu trả tự do cho học viên Pháp Luân Công Trần Trung Lệ ở Sơn Tây

Người tập Pháp Luân Công tại Toronto là Trương Tố Hoa kêu gọi khẩn cấp cứu giúp người bạn thân của mình là bà Trần Trung Lệ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây.

Bà Trần Trung Lệ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999. Trước đó, bà mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh mạch vành trong thời gian dài, không thể đi làm. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe bà hồi phục một cách kỳ diệu, nhiều năm liền không tái phát bệnh.

Năm 2015, bà Trần Trung Lệ đã theo đúng trình tự pháp luật gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân, kẻ đầu sỏ đàn áp Pháp Luân Công, lên Viện Kiểm sát Tối cao của ĐCSTQ. Sau đó, bà liên tục bị công an, an ninh quốc gia và cán bộ khu dân cư quấy nhiễu.

Tháng 9/2025, bà bị công an địa phương theo dõi, bắt cóc, giam giữ tại trại tạm giam Trần Trang ở Đại Đồng đến nay đã hơn 135 ngày.

Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto là Trương Tố Hoa kêu gọi khẩn cấp cứu giúp người bạn thân của mình, bà Trần Trung Lệ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ ở Toronto, yêu cầu trả tự do vô tội cho bà Trần Trung Lệ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Trong trại tạm giam, bà còn bị đánh đập, cưỡng bức tẩy não và bạo lực bức hại. Sau đó, bà bị khởi tố, phê chuẩn bắt giam một cách phi pháp, hồ sơ vụ án liên tục bị chuyển qua nhiều cấp nhưng luôn thiếu bất kỳ căn cứ pháp lý nào.

Bà Trương Tố Hoa nói: “Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một cuộc bức hại tín ngưỡng có hệ thống kéo dài gần 27 năm. Đây không chỉ là cuộc bức hại đối với những người Pháp Luân Công, mà còn là sự chà đạp lên lương tri con người và ranh giới đạo đức.”

Bà kêu gọi tất cả những ai có lương tri và ý thức chính nghĩa hãy quan tâm đến cuộc bức hại tín ngưỡng này, quan tâm đến hoàn cảnh của bà Trần Trung Lệ, cùng nhau chấm dứt tội ác phản nhân loại, phản đạo đức này.

Kêu gọi chấm dứt bức hại người tập Pháp Luân Công Diêu Giai Tú ở Tứ Xuyên

Người tập Pháp Luân Công tại Toronto kêu gọi chấm dứt bức hại người tập Pháp Luân Công Diêu Giai Tú ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên.

Bà Diêu Giai Tú năm nay 58 tuổi, trước khi tu luyện bà mắc nhiều bệnh, chữa trị lâu ngày không khỏi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995, mọi bệnh tật đều biến mất. Bà sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, luôn yêu cầu bản thân trở thành một người tốt có đạo đức cao thượng.

Từ khi ĐCSTQ điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 đến nay, bà Diêu Giai Tú vì kiên trì đức tin nên nhiều lần bị bắt cóc, giam giữ; hai lần bị tuyên án tù phi pháp. Trong tù, bà kiên quyết từ chối cái gọi là “chuyển hóa” nên bị tra tấn tàn bạo trong thời gian dài. Bà còn bị cưỡng bức đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố Phàn Chi Hoa để bức hại hơn bốn tháng.

Tháng 9/2024, bà bị công an bắt cóc trái phép tại căn hộ thuê ở thành phố Lô Châu, đến tháng 8/2025 thì bị Tòa án thành phố Tây Xương tuyên án phi pháp 5 năm tù, đồng thời bị tống tiền 20.000 nhân dân tệ.

Ngày 22/9/2025, bà chuyển đến Nhà tù Nữ Thành Đô giam giữ. Chỉ sau hai tháng, toàn bộ răng cửa hàm trên của bà đều rụng, thận xuất hiện nang, phổi và gan cũng phát hiện tổn thương bệnh lý.

Ngày 12/2/2026, học viên Pháp Luân Công tại Toronto là Trương Dực kêu gọi chấm dứt bức hại học viên Pháp Luân Công Diêu Giai Tú ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)
Ngày 12/2/2026, học viên Pháp Luân Công tại Toronto là Trương Dực kêu gọi chấm dứt bức hại học viên Pháp Luân Công Diêu Giai Tú ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Theo Minghui.org đưa tin, tính đến tháng 3/2025, đã có ít nhất 23 người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Nhà tù Nữ Thành Đô. Tình cảnh của bà Diêu Giai Tú hết sức đáng lo ngại. Ông Trương Dực kêu gọi chính quyền ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại những người tập Pháp Luân Công.

Yêu cầu chấm dứt bức hại người tập Pháp Luân Công Vu Xuân Diễm ở Hắc Long Giang

Người tập Pháp Luân Công tại Toronto kêu gọi lập tức chấm dứt bức hại bà Vu Xuân Diễm ở tỉnh Hắc Long Giang.

Bà Vu Xuân Diễm năm nay 63 tuổi, từ lâu luôn là mục tiêu bức hại của ĐCSTQ. Tháng 10/2006, bà bị công an địa phương bắt cóc, lục soát nhà và giam giữ, sau đó bị tuyên án 3 năm tù, phải chịu đủ mọi cực hình tra tấn.

Ngày 12/2/2026, người tập Pháp Luân Công tại Toronto là Vương Dương kêu gọi lập tức chấm dứt bức bà Vu Xuân Diễm ở tỉnh Hắc Long Giang.  (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Tháng 4/2025, bà lại bị cảnh sát Phân cục công an Sa Nhĩ Đồ thành phố Đại Khánh bắt cóc, máy tính, máy in cùng nhiều tài sản cá nhân khác bị cướp sạch. Vì từ chối viết cái gọi là “Ba Bản Tuyên Bố” để từ bỏ đức tin và bôi nhọ Pháp Luân Công, bà bị Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ thành phố Đại Khánh tuyên án phi pháp 3 năm 10 tháng tù.

Bà Vương Dương hy vọng Chính phủ Canada và cộng đồng quốc tế quan tâm đến thảm họa nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 12/2/2026, một người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Lãnh sự quán ĐCSTQ, phản đối ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi chính phủ Canada cùng cộng đồng quốc tế chấm dứt bức hại, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Theo Y Linh / Epoch Times

Y Linh

Published by
Y Linh

Recent Posts

Mỹ và Israel nhất trí gây sức ép buộc Iran giảm xuất khẩu dầu sang Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí tại cuộc…

2 phút ago

Mồ hôi có thể tiết lộ bệnh từ nhiều năm trước khi triệu chứng xuất hiện

Những giọt mồ hôi cơ thể bài tiết chứa đựng dấu vân tay hóa học…

5 giờ ago

Bộ Y tế yêu cầu xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng và Nghệ An

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản yêu cầu Sở…

9 giờ ago

Khoản tài trợ hàng chục triệu NDT của Bắc Kinh cho vận động viên Cốc Ái Lăng gây tranh cãi

Năm 2025, sau khi chi tiết việc Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh chi…

9 giờ ago

Châu Âu phản hồi tích cực thông điệp đoàn kết của ông Rubio tại Munich

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy (14/2) đã phát biểu tại Hội nghị…

10 giờ ago

Mỹ công bố chớp nhoáng danh sách các công ty Trung Quốc hợp tác quân sự với ĐCSTQ

Hôm thứ Sáu (13/2), Chính phủ Mỹ công bố danh sách mới các công ty…

11 giờ ago